Trong buổi học cuối cùng của tuổi mầm non, những em bé tưởng chừng như chỉ biết ăn, chơi, ngủ... bỗng dưng trưởng thành hơn khi giọt nước mắt lăn rơi sau lời dặn dò của cô giáo.
Như thường ngày, các bé học sinh lớp mẫu giáo lớn trường Mầm non Sơn ca (Định Công) được bố mẹ đưa đến cổng trường rồi tự đi vào lớp.
Chỉ khác là trên tường của lớp học hôm nay có treo nhiều ảnh hoạt động của chính các bé.
Nét hồn nhiên, tinh nghịch vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của các bé trai...
... hay cái vuốt tóc nhẹ nhàng của các bé gái dành cho nhau.
Buổi học cuối vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày...
... Cô giáo Vi Dung vẫn ân cần hướng dẫn các bé cách cầm bút...
... hay cô Nguyễn Ngọc vẫn hướng dẫn các bé cách sắp xếp đồ dùng học tập chuẩn bị bước vào lớp 1.
"Hai năm dạy dỗ tụi trẻ, nhớ đặc điểm, thói quen của từng đứa nên mình vẫn chưa kịp quen với việc ngày mai sẽ không còn được chăm sóc cho các con nhiều nữa" - cô Nguyễn Ngọc xúc động chia sẻ.
Cô giáo Phương vui đùa sau khi tết tóc cho một bé gái.
"Giữ lại dấu chân con" - một hoạt động ý nghĩa giống như quyển lưu bút của các anh chị lớn hơn.
Ngạc nhiên nhất là khi được các cô giáo cho biết, ngày mai sẽ không còn đến lớp nữa, phải chia tay nhau để lên một cấp học mới...
... thì cùng là lúc những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt hồn nhiên của các bé...
... và níu tay nhau như muốn ngày mai lại tiếp tục được đi học cùng nhau.
Nhưng rồi cũng chỉ ngay sau đó, sau những lời dỗ dành, vỗ về như thường ngày của cô giáo, các bé lại hồn nhiên chơi đùa và chuẩn bị trở về với bố mẹ. Và chỉ nay mai thôi, các em sẽ tiếp tục đến trường nhưng là tới một ngôi trường mới.