Được coi là “gia vị” của tình yêuvà hôn nhân, ghen luôn tồn tại trong mỗi con người dù họ đang ở lứa tuổi thanhxuân hay xế chiều. Tuy nhiên, cuồng ghen như các “lão bà Hoạn Thư” trong các vụán sau đây thì hậu quả thật khó lường.
Cố ý gây thương tích, hủyhoại tài sản "tình địch"
Ngày cuối cùng của năm 2010, Tòaphúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm bị cáo Hồ Thị Hương (50 tuổi, ởxã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về tội “Cố ý gây thương tích” và “Hủyhoại tài sản” của "tình địch".
Nạn nhân là cô N. (35 tuổi), bồcủa ông T., chồng bị cáo. Ba chục năm trước, bà Hương kết hôn với ông T. rồi có3 người con (nay họ đều đã trưởng thành). Trước thời điểm xảy ra vụ án, ông T.bỗng dưng “sinh tật” thường đi sớm về khuya. Thiên hạ đồn đại rằng ông T. thườngghé quán cô N. (người xã Nhơn Mỹ, cùng huyện) qua đêm. Nhưng bao lần bà tra hỏi,ông T. đều chối.
![]() |
Bị cáo Lê Thị Hương |
Bà Hương quyết tâm theo dõi đểbắt tận tay, day tận trán ông chồng trăng hoa. Hậu quả sau cơn ghen của bà Hươnglà cô N. bị thương tích 10% vĩnh viễn và thiệt hại tài sản (do bị bà Hương đậpphá) 2,4 triệu đồng.
Sau nhiều vòng tố tụng bị hủy đihủy lại, cuối tháng 9/2010, TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bà Hương mức án 2 năm9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bản án lần này cũng bị bị hại kháng cáo yêucầu xử bị cáo bằng hình phạt tù giam.
Tại phiên toà phúc thẩm ngày30/12/2010, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bà Hương không chỉ làm ảnhhưởng xấu đến an ninh, trật tự địa phương mà còn xâm phạm đến sức khỏe, tài sảncủa người bị hại. Tuy nhiên, xét bị cáo xuất phát từ thành phần lao động nghèo,sống ở nông thôn nên thiếu hiểu biết pháp luật, chưa tiền án tiền sự, sau khi vụán xảy ra ăn năn, hối hận..., hình phạt án sơ thẩm tuyên là phù hợp nên Tòa phúcthẩm đã bác kháng cáo của bị hại, giữ nguyên mức hình phạt như án sơ thẩm đãtuyên.
Tạt axit khiến chồng mangtật
Cùng hoàn cảnh với bà Hồ ThịHương là lão bà Lê Thị Hương (60 tuổi, thường trú quận 2; tạm trú quận Thủ Đức,TP HCM). "Lão bà" này bị truy tố ra Tòa về tội “Cố ý gây thương tích”.
Nạn nhân trong vụ án này không aikhác là người đàn ông đầu gối tay ấp của bà. Nhìn người đàn bà đã luống tuổi,mái đầu bạc trắng, những người dự khán đều giật mình khi biết bà phạm tội ở lứatuổi lên lão vì... ghen.
Bà Hương góa chồng nên sống chungvới ông Hòa Hạ (57 tuổi) như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn từ năm 1996.Họ có năm người con, cuộc sống vất vả nhưng khá đầm ấm. Không ngờ vào cái tuổixế chiều thì hai người lại thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do bà Hương nghi ngờchồng có “bồ nhí”.
Trong cơn cuồng ghen, bà Hươngnảy ý định hủy hoại thân thể của ông Hạ để ông này bị “triệt nọc” yêu. Chiều7/12/2009, bà ta chuẩn bị sẵn một chai nhựa đựng khoảng 300 ml a-xít tạt vàongười ông Hạ. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông Hạ thoát chết nhưng vẫn bịthương tích 60% vĩnh viễn.
Đại diện cho gia đình bị hại, nămngười con quặn thắt nhìn mẹ già trong nỗi đau xót, cảm thương. Trước vành móngngựa, bà Hương vừa nói vừa khóc, dưới khán phòng, mấy cô con gái của bà thươngmẹ cũng khóc theo. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, cộng với bị hại đã làm đơnbãi nại nên bà Hương được Toà sơ thẩm tuyên mức án 3 năm 6 tháng tù về tội “Cố ýgây thương tích” theo Khoản 3, Điều 104, Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm trên bịVKS kháng nghị phía bị hại cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấymức án bản án sơ thẩm tuyên là phù hợp, TAND TP HCM quyết định giữ nguyên mứchình phạt 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Hương.
Mất chồng vĩnh viễnvì bực tức một đêm... không ngủ cùng
Người đàn bà đó là Lê Thị Sen (60tuổi, ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), người bị hại là ông Trần QuangT., người chồng quá cố từng sống với bị cáo suốt hơn 30 năm qua. Khi các con đãlớn, ông bà tuổi già rất cần sự chăm sóc của nhau thì đôi bên sinh ra mâu thuẫn,không muốn sống chung một mái nhà. Bà Sen đã có thời gian dài lên TP HCM trôngcháu nội, còn ông T. đi làm việc xa, thỉnh thoảng mới về nhà.
![]() |
Bị cáo Lê Thị Sen. |
Tết Canh Dần là dịp đôi vợ chồnggià đoàn tụ sau gần nửa năm trời xa cách. Đêm mồng 2 Tết âm lịch (tức ngày15/2/2010), thấy vợ chồng xa nhau đằng đẵng không có dịp gần gũi tâm sự cùngnhau, trong nhà chỉ có hai vợ chồng, vậy mà ông T. lại ra ngoài mắc màn ngủriêng nên bà Sen cảm thấy bực bội.
Bà kêu ông vào nhà ngủ mấy lầnnhưng ông nhất định không nghe. Nghĩ là dạo nào ông ấy đã có người khác khôngcòn đoái hoài đến mình nữa, bà lấy kéo ra cắt đứt bốn dây màn của ông. Giận dữvì cách hành xử của vợ, ông T. chui ra khỏi mùng, đẩy bà ngã xuống giường rồigiật cây kéo đâm vào tay bà bị thương.
Tức giận và bất ngờ, bà Sen liềngiật lại kéo đâm trúng ông T., không ngờ nhát đâm hiểm khiến ông chồng ra đivĩnh viễn. Bà Sen phải lãnh án 9 năm tù về tội “Giết người”.
Theo Thành Nam
Pháp luật Việt Nam