Chủ đề
nuôi con tu hú
Chồng không có con được nhưng cấm tôi ra ngoài kiếm để rồi kỷ niệm 11 năm ngày cưới anh đưa một cậu thiếu niên về ép tôi chấp thuận
Ngày đặc biệt của vợ chồng, một cậu thiếu niên lạ bỗng xuất hiện khiến tôi hoang mang vô cùng và rồi còn sốc hơn khi chồng đưa ra lời đề nghị...
Nuôi con chồng ăn học tử tế, ngày con thành đạt trở về "báo hiếu" tôi bằng câu đau thấu tim này
Tôi chỉ muốn làm người mẹ đúng nghĩa, được chăm lo con chồng hết khả năng có thể, thế nhưng số phận quá nghiệt ngã với tôi. Tôi phải làm gì đây?
Sau 21 năm tần tảo gà trống nuôi con, tôi mới phát hiện ra bí mật động trời!
Tôi và vợ đến với nhau thông qua mai mối nhưng tình cảm giữa đôi bên cực kỳ tốt
Đứt từng khúc ruột khi vợ qua đời vì tai nạn, đến khi nhìn thấy phần bảo hiểm bí mật, tôi chỉ hận sao cô ta không chết sớm hơn
Tôi chẳng ngờ suốt bao năm nay đã bị cô ta lừa dối trắng trợn đến như vậy.
Chồng đại gia sốc nặng trước kết quả ADN của 2 đứa con sinh đôi
Âm thầm giấu giếm vợ mang con đi xét nghiệm ADN với suy nghĩ chỉ thử cho yên tâm nhưng khi nhận được kết quả trên tay, Tuấn đã ôm mặt khóc như mưa.
Lấy bừa anh bán rau vì có bầu bị đá, đêm tân hôn chết lặng sau câu nói của chồng
Cái bụng ngày càng lớn dần, nỗi hoang mang, sợ hãi trong lòng tôi cũng ngày càng lớn. Đúng lúc đó, người đàn ông kia ngỏ lời yêu và muốn lấy tôi làm vợ. Anh nói tuy anh chỉ là một người bán rau, nhưng có một điều chắc chắn, anh sẽ không bao giờ để tôi phải khổ.
Phát hiện chị dâu lừa anh trai "đổ vỏ", cô gái không ngờ nhận lấy cú tát giáng trời
Ở viện, khi đọc kết quả xét nghiệm máu của cháu, L.T.N khá thắc mắc khi vì sao mọi người toàn nhóm máu A mà đứa bé lại là nhóm máu AB. Cô liền nhờ người bạn làm bên pháp y xét nghiệm giúp AND thì kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng.
Người yêu cũ phũ phàng chia tay, 8 tháng sau yêu cầu tôi nối lại tình xưa và chấp nhận đứa bé trong bụng cô ấy
Ai cũng nói tôi điên, nhưng tôi vẫn còn yêu em, thương em và thương đứa trẻ vô tội trong bụng em rất nhiều.
Hí hửng lấy vợ giàu để rồi vật vã vì "nuôi con tu hú"
Dám làm, dám chịu tôi chấp nhận “đền” danh dự cho chị bằng một đám cưới mà từ A đến Z là nhà gái lo. Lấy được vợ giàu, tôi mãn nguyện, hãnh diện lắm, một bước lên ôtô, hai bước có người phục vụ.
Bế đứa con đỏ hỏn trên tay, tôi nóng mặt vì câu nói của bạn vợ
Chưa kịp vui với niềm vui được làm cha, tôi đã giận “sôi máu” vì những lời đùa cợt vô duyên mấy người bạn bè thân đến thăm vợ tôi.
10 năm trời cắn răng “nuôi con tu hú”
Vợ tưởng tôi không biết, nhưng tôi đâu phải gã đần để không biết thằng bé chẳng phải con mình.