Buổi một sáng tháng1-2005, Joan Hallwood, con gái của bà Anjelica Hallwood tới nhà mẹ ở đại lộFranville, Edmonton (Anh). Cô gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời. Vừa lúc đó,Johnston - người bạn của cháu bà Anjelica Hallwood - dường như tình cờ đi ngangqua đã giúp cô tháo sợi dây xích bảo vệ để cô vào nhà. Joan Hallwood chết lặngngười khi thấy người mẹ nằm sõng soài trên nền nhà, trong phòng ngủ, quần áo vứtlung tung, chiếc tủ đựng quần áo mở toang.
Đối tượng tình nghi số 1
Khi biết tin dữ này, cặp songsinh Robert và Jonathan Maskell - 2 người cháu của bà Hallwood tỏ ra vô cùng đaubuồn và căm phẫn. Tuy nhiên, chỉ nửa giờ sau, người ta nhìn thấy chúng đang đimua sắm với lũ bạn. Điều này đã khiến cảnh sát nghi ngờ và tập trung điều tra.
|
Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cặp song sinh cười đùa tại một cửa hàng chỉ vài giờ sau khi sát hại người bà |
Trong quá trình thu thậpthông tin, cảnh sát tìm thấy trong một đoạn camera của cửa hàng cặp songsinh này cười đùa vui vẻ và nói với chúng bạn rằng, họ đang tiêu tiềncủa người bà đã qua đời.
Robert và Jonathan Maskell bịnhững người hàng xóm xem là những kẻ rỗi hơi vì chúng không có việc làm cũngchẳng có tương lai. Hồi còn đi học, chúng là những học sinh được liệt vào danhsách “chậm tiến”, phần lớn thời gian trong ngày chúng dành vào việc lên mạngchat, cố gắng gây ấn tượng với những cô gái mới lớn.
Đến tháng 1-2005, cặp song sinhnày làm quen được với một thiếu nữ 15 tuổi có tên là Siobhan Henderson. Trongmột lần chat, chúng đã nói đùa là đã giết người bà của mình để lấy 1.000 bảngtiền tiết kiệm của bà. Jenderson thuật lại với cảnh sát: “Robert nói rằng anh ấyđã giết chết bà mình, đập vào đầu bà bằng chiếc búa. Jonathan cũng nói như vậynhưng tôi nghĩ là họ chỉ nói đùa”.
Lời khoác lác thành sự thật
Bà Anjelica Hallwood, 74 tuổi,không phải là bà ruột của cặp song sinh Robert và Jonathan Maskell, nhưng bà đãnuôi nấng chúng bằng những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt và dạy chochúng về lòng tốt.
|
Bà sống ở tầng trệt ngôi nhàtrên đại lộ Franville, Edmonton vì không đủ sức khoẻ để trèo lên những bậcthang gác. Trước đây, đã có lần 2 anh em Robert và Jonathan Maskell pháthiện ra chỗ để tiền tiết kiệm của bà phía dưới giường và đã lấy trộm 800bảng.
Ngày 27-1-2005, một ngày trước lễsinh nhật tròn 18 tuổi của cặp song sinh này, mặc dù trong túi không có tiềnnhưng chúng quyết tâm sẽ tổ chức lễ sinh nhật “có phong cách” để chứng tỏ trướcbạn bè.
Cùng quẫn vì nhẵn túi, chúng tớinhà Dwane Johnston, một người bạn cùng lớp trước đây, người vừa được tha tù. Cảbọn lên kế hoạch tới nhà bà Hallwood và đêm tổ chức sinh nhật.
Tại phiên tòa, Johnston ban đầuđược triệu tập với tư cách người làm chứng, nhưng dần dà trong câu chuyện hắn kểlại đã lộ ra một vài điều, và rốt cục sau một hồi chối quanh co đầy mâu thuẫn,hắn đã khai ra kẻ chủ mưu của vụ giết người cướp của này là hai anh em song sinhMaskell.
Theo lời khai của Johnston, 2 anhem song sinh đã lấy chiếc túi đựng tiền tiết kiệm của bà Hallowood trong khiJohnston đấm mạnh vào mặt, dùng cẳng tay đánh mạnh vào cổ bà Hallowood khiến bànghẹt thở nằm vật ra sàn. Sau khi lấy được túi đựng tiền, chúng tháo chạy mặcdầu nghĩ rằng bà Hallowood sẽ chết nếu bị bỏ nằm đó, chúng ném những bức ảnh màbà Hallowood cất trong túi để phi tang.
Khi khám nghiệm hiện trường, cácnhân viên điều tra đã tìm thấy dấu vân tay của chúng trên chiếc cốc uống café,ngoài ra còn một số dấu giày cỡ chân của chúng cũng được tìm thấy. Cặp song sinhnày không hề đưa được ra một bằng chứng nhưng vẫn phủ nhận có liên quan đến vụán này. Tuy nhiên, với những bằng chứng không thể phủ nhận, tòa cáo buộc cặpsong sinh này tội giết người và cướp của với mức án 9 năm tù cho mỗi tên.
Theo Nguyễn Hà
An ninh thủ đô