Anh Wu Lee ở Xinjing, phíaTây Bắc Trung Quốc, do quá thần tượng những người luyện võ kung-fu có khảnăng nuốt kiếm nên đã bắt chước theo.
|
Tuy nhiên, thay vì kiếm, anh đã nuốt tới 15 cái bấm móng tay và rất nhiềudao cạo râu vào bụng.
|
“Do tôi không có kiếm nên tôinghĩ mình nên bắt đầu với những thứ nhỏ mà dễ kiếm ở cửa hàng. Vì thế tôichọn bấm móng tay và những thứ khác nữa”, anh Lee cho biết.
Anh chàng muốn trở thành cao thủ võ lâm này đã không ngại ngần nuốt 30 lưỡidao cạo râu và hàng tá bấm móng tay trong vòng khoảng 1 tháng, trước khi quỵngã vì đau.
Các bác sĩ đã phải mất 5 giờđồng hồ để có thể lấy ra được toàn bộ những thứ mà Lee đã nuốt vào.
Bác sĩ phẫu thuật Jin Chen tại bệnh viện Xinning cho biết, đây là cuộc phẫuthuật hết sức phức tạp và rất ngạc nhiên tại sao với một đống những thứtrong bụng như vậy mà bệnh nhân vẫn còn có thể đi lại được trong vòng 1tháng.
|
Số bấm móng tay và dao lam được lấy ra trong dạ dày của anh Lee |
Hiện anh Lee mong muốn đượclàm một diễn viên đóng thế, do đã có kinh nghiệm trong những việc có tínhmạo hiểm như vậy.
Theo Hà Thư
Bee