Vào khoảng 15h40 chiều ngày 26/5/2013 một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ 32 đoạn đường chạy qua xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, phóng viên chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: Một chiếc ô tô màu đen gần như bẹp nát phần đầu, nằm chổng 4 bánh lên trời, một xác chết còn nằm trên mái nhà hộ dân ven đường, nơi lùm cây. Cách đó khoảng 20m một chiếc xe máy đã bị nát vụn.

Một nhân chứng tại hiện trường cho phóng viên biết: "Đang ở trong nhà tôi nghe tiếng đánh rầm, hoảng hốt tôi chạy ra ngoài thì thấy chiếc ô tô đã lật ngửa và một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra ngay trước mắt tôi. Một chiếc cột mốc đã bị ủi đổ, cột đèn cao áp bị gãy và những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi".

Một nhân chứng khác cho biết chiếc xe ô tô đen lưu thông từ Sơn Tây theo hướng về Hà Nội. Chắc chắn chiếc xe này phải phóng với tốc lớn nên mới tạo ra cú đâm mạnh đến thế. Một nạn nhân đã chết còn mắc trên mái nhà chưa được đưa xuống. Đã có ít nhất 3 người chết (nhân chứng này cho hay).

Hàng trăm người dân ở gần đó và người đi đường đã dừng lại xem vụ tai nạn, khiến cảnh sát giao thông có mặt phải vất vả phân làn đường.