Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều hè oi ả tháng 7/2024, khi chiếc xe ô tô do người phụ nữ họ Từ điều khiển bất ngờ mất lái và lao thẳng xuống ao. Cửa xe kẹt cứng, nước tràn vào mỗi lúc một nhiều, cô Từ gần như tuyệt vọng. "Lúc đó, tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết".

Trong lúc tuyệt vọng, cô chỉ còn biết cố gắng đập cửa và kêu cứu trong tuyệt vọng. May mắn thay, tiếng kêu cứu của cô Từ đã lọt tới tai ông Đường Khắc Minh, người đang làm vườn gần đó.

Ông Đường nhớ lại: "Tôi nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy đến xem. Thấy chiếc xe chìm dưới nước, tôi biết tình hình không ổn. Tôi nghĩ không thể chần chừ thêm được nữa, phải nhanh chóng nghĩ cách cứu người."

Nhìn thấy chiếc xe chìm dần, không chút do dự, ông Đường lao xuống nước, dùng cuốc đập mạnh vào cửa kính xe. Sau vài cú đánh mạnh, cửa kính vỡ ra, người phụ nữ may mắn được cứu ra ngoài.

Cô Từ khi đó đã xúc động nói rằng: "Lúc đó tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết. Nước tràn vào xe, tôi cảm thấy mình sắp ngạt thở. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy ông ấy!"

Ô tô mất lái lao xuống ao, nữ tài xế được cứu trong gang tấc, ngày tới gặp “ân nhân” lại điếng người: “Ông là…?”- Ảnh 1.

Ô tô mất lái lao xuống ao, nữ tài xế được cụ ông 71 tuổi cứu trong gang tấc. Ảnh: Sohu

Nữ tài xế bàng hoàng khi thấy 1 bức ảnh tại nhà "ân nhân"

Nhờ hành động đẹp của mình, ngày 19/07/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã trao tặng cho ông Đường bằng khen "người tốt việc tốt".

Cô Từ cũng quyết định cùng mẹ đến nhà cảm ơn ân nhân. Không ngờ một sự thật bất ngờ lại được hé lộ tại căn nhà của ông Đường.

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, giữa những bức ảnh kỷ niệm treo trên tường, cô Từ bỗng sững người. Một bức ảnh cũ đã ngả màu, chụp một cô bé gầy gò với nụ cười rạng rỡ, khiến cô không thể rời mắt. "Ông là...", cô Từ ngập ngừng, giọng nói nghẹn ngào.

Ô tô mất lái lao xuống ao, nữ tài xế được cứu trong gang tấc, ngày tới gặp “ân nhân” lại điếng người: “Ông là…?”- Ảnh 2.

Cụ ông 71 tuổi được nhận danh hiệu "người tốt việc tốt". Ảnh: Sohu

Hóa ra, 25 năm trước ông Đường cũng từng cứu một cô bé học lớp 1 bị ngã xuống ao - đúng nơi cô Từ mất lái lao xe xuống. Vì để cảm ơn và lưu lại kỉ niệm, ông Đường và cô bé đã cùng chụp lại một bức ảnh kỉ niệm. Cô bé lớp 1 đó không ai khác chính là cô Từ hiện tại. Thật không ngờ, định mệnh lại một lần nữa đưa họ đến với nhau, theo một cách không thể kỳ diệu hơn.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cứu sống cùng một người hai lần", ông Đường chia sẻ, giọng nói vẫn còn run run vì xúc động. "Duyên phận này thật kỳ diệu. Thấy cô bé năm xưa bình an trưởng thành, tôi rất vui mừng".

Về phần mình, cô Từ vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc và biết ơn. "Cụ Đường như cha mẹ tái sinh của tôi", cô nói. "Cụ đã cứu sống tôi hai lần, ơn nghĩa này tôi cả đời không thể báo đáp".

Vụ tai nạn kinh hoàng ấy đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời của cô Từ. Khiến cô càng thêm trân trọng cuộc sống, trân trọng những người xung quanh, và đặc biệt là người đã hai lần cứu sống mình - ông Đường Khắc Minh, người mà cô coi như ân nhân, như người cha thứ hai của mình.

Ô tô mất lái lao xuống ao, nữ tài xế được cứu trong gang tấc, ngày tới gặp “ân nhân” lại điếng người: “Ông là…?”- Ảnh 3.

Câu chuyện của ông Đường và cô Từ không chỉ là minh chứng cho lòng dũng cảm và sự nhân hậu, mà còn là bài ca đẹp về tình người. Ảnh: Sohu

Câu chuyện về cuộc hội ngộ kỳ diệu giữa ông Đường và cô Từ đã lan truyền khắp ngôi làng và trên mạng xã hội. Nhiều người biết chuyện bày tỏ sự xúc động. Cuộc hội ngộ này không chỉ là minh chứng cho lòng dũng cảm và sự nhân hậu của con người, mà còn là câu chuyện đẹp về sự gắn kết kỳ diệu của số phận. Hai con người xa lạ, tưởng chừng như không hề liên quan lại được định mệnh sắp đặt để gặp nhau, để cứu giúp nhau, và để viết nên một câu chuyện đẹp lay động lòng người.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn