Đẹp, quyến rũ và từng lọt vào top 10cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, nhưng sự nghiệp của Oanh Yến vẫn lậnđận. Và nhiều khi người đẹp còn chạnh lòng!

Xinh đẹp có đẳng cấp và bước chânvào nghề người mẫu đã khá lâu, nhưng từ đó đến nay Oanh Yến vẫn cònlà cái tên xa lạ với khán giả. Điều này có làm Oanh Yến chạnh lòng?

Tôi bước chân vào nghề người mẫu bằngtất cả sự đam mê của mình. Nhưng qua thời gian, như anh nói, OanhYến vẫn còn là cái tên lạ với khán giả. Đây là điều mà tôi cảm thấychạnh lòng nhất, nhưng cũng nhờ đó mà tôi có động lực hơn trong côngviệc của mình.

Oanh Yến: Tuy lận đận nhưng không chùn chân

Bây giờ người ta hay nói đùa "Hồngnhan bạc triệu... đô", có bao giờ Oanh Yến nghĩ mình sẽ "đánh đổi"nhan sắc để đạt được nhiều hơn trong sự nghiệp?

Nếu muốn đánh đổi thì trước đây tôiđã làm rồi chứ không cần phải đến hôm nay. Sau cuộc thi hoa hậu, tôiđã nhận được nhiều lời chào mời và ngỏ ý giúp tôi trên con đường sựnghiệp nhưng tôi đã từ chối. Có người cho rằng tôi dại vì đã bỏ quaquá nhiều cơ hội đến với mình. Nhưng bản thân tôi lại nghĩ, mìnhthật may mắn khi đã từ chối những cơ hội đó. Tôi muốn đến với nghềbằng chính đôi chân và niềm đam mê của mình.

Nhưng nếu biết "luồn lách" vẫn tốthơn chứ. Oanh Yến có nghĩ thế không?

Tôi không làm được điều này. Tôithích tận hưởng những gì do chính bàn tay mình tạo ra. Luồn lách đểđạt được kết quả tốt nhưng bạn cũng đâu hãnh diện gì phải không.

Oanh Yến: Tuy lận đận nhưng không chùn chân
Oanh Yến chụp ảnh cùng Ngô Mỹ Uyên

Có lẽ chính vì thế mà chị cứ mãilận đận?

Đúng là sau bao năm, kể từ cuộc thiHoa hậu Việt Nam, mọi người nói tôi cứ mãi giậm chân tại chỗ. Đôilúc tôi rất buồn vì mình đã bỏ ra nhiều công sức mà kết quả thu vềkhông được là bao. Tôi đã từng muốn bỏ cuộc. Nhưng những người bạnthân thiết trong nghề đã cho tôi rất nhiều lời khuyên bổ ích. Chínhđiều này đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều động lực để bước đi tiếptrên con đường mà mình đã chọn.

Tôi nghĩ chị là người không biếtnắm bắt cơ hội?

Đúng như anh nói. Cơ hội đến cũng rấtnhiều nhưng tôi không nắm bắt được chúng. Có lẽ do trước đây tôinhìn nhận chưa sâu sắc. Hy vọng rằng những cơ hội khác sẽ đến trongthời gian tới và tôi sẽ nắm bắt chúng.

Oanh Yến: Tuy lận đận nhưng không chùn chân

Nhưng hình ảnh của chị không xuấthiện nhiều trên các chương trình thời trang mà lại trong các showevent.  Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ chị chỉ là một người đẹp tiếpkhách?

Để có thể đi tiếp và sống trọn vớiniềm đam mê của mình, tôi cần chi phí để có thể trang trải cuộcsống. Khi xuất hiện trong những chương trình như thế, tôi cũng cảmthấy rất vui vì nó có liên quan phần nào đến công việc mà tôi theođuổi. Đương nhiên tôi biết sẽ có sự hiểu lầm hay nhìn nhận khôngđúng. Nhưng tôi tin rằng, vẫn còn những khán giả thấu hiểu và thôngcảm cho mình.

Gặp phải những hiểu lầm trong côngviệc của mình, hỏi thật, có bao giờ chị muốn bỏ cuộc và tìm một côngviệc khác?

Những điều không hay xảy đến đôi khicũng làm tôi cảm thấy chùn chân. Nhưng khi nghĩ lại, đã là niềm đammê thì khó mà từ bỏ được. Tôi tự nhủ sẽ dành cho mình một khoảngthời gian để đeo đuổi công việc này. Nếu sau đó không có kết quả,tôi sẽ rẻ sang một hướng khác, xem như mình không có duyên với nghề.Nhưng bây giờ tôi còn trẻ, còn quá sớm để nghĩ đến việc từ bỏ. Tôimuốn rèn xem sự kiên nhẫn và khám phá khả năng của bản thân mình đếnđâu.

Theo Minh Nguyễn
Oanh Yến: Tuy lận đận nhưng không chùn chân