World Cup thực sự là ngày hội của cả hành tinh, người ta từng thấy Thủ tướng Angela Merkel có mặt trên các sân bóng ở Brazil và cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển Đức, thậm chí bà còn vào phòng thay đồ để chụp ảnh lưu niệm cùng các cầu thủ, và hôm qua người ta lại biết đến một fan hâm mộ đặc biệt khác. Tổng thống Mỹ Obama không đến tận Brazil để xem đá bóng nhưng ông cũng tranh thủ mọi thời gian có thể để theo dõi màn trình diễn của đội nhà. Trong trận đấu mang tính quyết định hôm qua, Obama thậm chí còn sử dụng cả chuyên cơ Air Force 1 để theo dõi từng diễn biến trên sân.
Ở một diễn biến thú vị khác, trước khi trận đấu diễn ra HLV trưởng tuyển Mỹ đã viết thư cho các nhà chức trách với hi vọng họ có thể tăng thời gian nghỉ trưa trong ngày diễn ra trận đại chiến giữa Mỹ và Đức. Vì chênh lệch múi giờ nên các CĐV Mỹ khó có thể theo dõi trận đấu này. Bức thư có đoạn" "Tôi biết là yêu cầu này có thể ảnh hưởng đến năng suất sản xuất, thế nhưng trận chiến này rất quan trọng và đội Mỹ cần có sự ủng hộ cao nhất."
Rất nhanh sau đó yêu cầu của Klinsmann đã được thị Thống đốc New York đồng ý. Với sự ủng hộ rất cao ấy, tuyển Mỹ đã có một trận cầu không tệ. Dù thua Đức với kết quả 0-1 nhưng đội bóng xứ cờ hoa vẫn đi tiếp do hơn Bồ Đào Nha về chỉ số phụ.
Theo Hoài Không (VOV/VNbongda)