Vợ chồng Tổng thống Obama và cựu tổng thống Clinton đặt vòng hoa tưởng nhớ John F. Kennedy. Ảnh: AFP
"Cách đây nửa thế kỷ, nước Mỹ thương tiếc vì mất đi một người nô bộc đặc biệt của nhân dân", ông Obama vừa tuyên bố.
"Với
tầm nhìn rộng và lý tưởng cao vút và đúng đắn, tổng thống John F.
Kennedy đã kêu gọi một thế hệ phục vụ và đoàn kết, đưa đất nước đến sự
vĩ đại", ông nói thêm.
Obama
cho rằng trong ba năm làm tổng thống Mỹ, John F. Kennedy đã vượt qua
những bài thử hiểm ngặt nghèo nhất của Chiến tranh Lạnh và đưa nước Mỹ
lên đỉnh cao của một thời đại tươi sáng mới. Ông cũng ngợi ca sự lãnh
đạo của Kennedy trong cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba và bài phát biểu nổi
tiếng ""Ich bin ein Berliner" (tạm dịch: Tôi là người Berlin) của ông
vào thời điểm cao trào của Chiến tranh Lạnh.
"Mặc
dù cuộc đời ngắn ngủi của tổng thống Kennedy kết thúc đầy bi thương,
tầm nhìn của ông vẫn sống cùng các thế hệ đã được ông truyền cảm hứng",
Obama nói. Tổng thống Mỹ yêu cầu tất cả các tòa nhà chính phủ treo cờ rủ
để tưởng nhớ Kennedy và kêu gọi công dân làm điều tương tự tại nhà và
công ty.
Mộ của tổng thống Kennedy tại nghĩa trang quốc gia Arlington, Mỹ. Ảnh: graveyardsdb
Cùng
cựu tổng thống Bill Clinton, ông Obama hôm 20/11 đặt vòng hoa tại mộ
của Kennedy ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington và tưởng nhớ vị lãnh đạo
quá cố tại một bữa tiệc tối vinh danh di sản của ông Kennedy ở
Washington.
Kennedy
bị bắn chết khi đang đi trên một chiếc xe mui trần trong đoàn diễu hành
tại thành phố Dallas, Texas hôm 22/11/1963. Vụ ám sát đã gây sốc cho
toàn thế giới.
Theo Trọng Giáp (VnExpress.net)