Lần nào cũng vậy, cứ đi tham dự giải đấu quốc tế là siêu đạikiện tướng Quang Liêm lại có bố hoặc mẹ đi cùng để lo chuyện hậu cần.
Không như các kỳ thủ hàng đầu thế giới khác luôn có cả mộtêkíp đi theo phục vụ, Quang Liêm chỉ có "người giúp việc" duy nhất là bố. Ở mộtvài giải đấu, bố bận việc, mẹ sẽ là người đi theo Quang Liêm. Bố mẹ anh đều làmviệc trong ngành kiến trúc, bận bịu là thế nhưng luôn dành thời gian đi theo conđể chăm sóc.
“Bố mẹ không bao giờ tạo áp lực cho tôi ở bất cứ giải đấu nào.Ngay từ đầu, họ luôn dạy tôi phải chiến thắng chính bản thân mình và thi đấu vớikhả năng tốt nhất, chứ không đặt nặng mục tiêu huy chương. Còn khi đã có chútthành tích, cha mẹ luôn nhắc tôi đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Ngượclại khi thất bại, họ luôn động viên tôi rất kịp thời và giúp tôi đối mặt vớithất bại để dễ dàng đứng lên làm lại”, Liêm tâm sự.
![]() |
Quang Liêm luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo của bố mẹ. Ảnh: Mai Hương. |
Nói về giải Aeroflot (Nga) mình sắp tham dự, dù có nhiều đốithủ mạnh nhưng Liêm vẫn tự tin: “Năm nay số lượng các kỳ thủ tham dự ít hơn sovới 2 năm trước nhưng lại có nhiều đối thủ có hệ số elo cao. Chắc chắn sau 2 nămvô địch liên tiếp, các đối thủ sẽ quyết tâm đánh bại tôi. Tuy nhiên, tôi cũng đãchuẩn bị kỹ trước giải đấu này và đã sẵn sàng bước vào hành trình bảo vệ ngôi vôđịch”.
Theo lịch thi đấu được ban tổ chức công bố, Quang Liêm có trậnra quân vào 19h (giờ Việt Nam) hôm nay và sẽ kết thúc vào ngày 16/2 sau 9 vánđấu. Nếu vô địch, Quang Liêm sẽ đoạt số tiền thưởng 20.000 euro và giành quyềndự giải Siêu đại kiện tướng Dortmund 2012 tại Đức - giải đấu mà Liêm hiện làđương kim Á quân.
Cũng như những lần trước, ngoài anh trai Lê Quang Long cùng điđể tham dự giải hạng B, Liêm có bố và HLV Lâm Minh Châu đồng hành. Trong chuyếnhành quân sang Nga để tham dự giải cờ vua danh giá Aeroflot, giải đấu mà LêQuang Liêm đã đi vào lịch sử trong 11 năm tổ chức khi giành liên tiếp 2 chức vôđịch, ông Quýnh luôn tỏ rõ sự chu đáo của mình. Ông cẩn thận mang theo mì gói,thịt hộp để phục vụ những bữa ăn nhanh cho hai cậu con trai và HLV.
![]() |
Gia đinh hạnh phúc của Quang Liêm. Ảnh: Mai Hương. |
Chủ yếu ăn mì nhưng Quang Liêm luôn có một sức thi đấu bền bỉ.Một ván cờ căng thẳng với các đối thủ có thể kéo dài hàng tiếng đồng hồ. Cũnggói mì ấy, nhưng khi được chế biến nhưng Liêm luôn thấy ngon lạ thường. Sự quantâm của bố, mẹ với bát mì nóng hổi, khiến Liêm cảm thấy thật ấm lòng nơi đấtkhách quê người.
Ông Lê Quang Quýnh, bố của Liêm tâm sự: “Trước giờ lên đườngLiêm còn hỏi tôi lần cuối, đã có mì gói mang đi chưa”. Ông Quýnh kể lại, trongnhững lần theo con đi thi đấu nước ngoài những lần trước, ông đã phải đóng vaimột đầu bếp cho con và HLV Lâm Minh Châu. Tất nhiên ăn mì mãi sẽ chán, để đổivị, ông Quýnh thường ra chợ mua rau để chế biến. “Các nước phương Tây như: Anh,Đức hay Pháp đồ ăn còn dễ chứ với các nước Đạo hồi, đồ ăn sẽ rất khó nuốt nên mìgói khi đó trở thành hữu dụng hơn bao giờ hết”, ông Quýnh cho biết.
Nhà vô địch trong top 30 thế giới nhưng sự chuẩn bị cho mộtgiải đấu lớn như Aeroflot thật quá sơ sài. Nếu Liêm là người hay để ý, có lẽ kỳthủ này sẽ rất tủi thân bởi các đối thủ, đặc biệt là những siêu đại kiện tướngnhư anh, thường có một êkíp đi theo để lo chuyện hậu cần còn họ chỉ còn tậptrung vào việc thi đấu cho tốt.
Theo Ngôi Sao