Anh T. cho rằng, anh không thèm đi "chăn rau", vì với những gì mà anh đang có, anh không cần cưa cẩm, dụ dỗ, các cô gái sẽ tự "lăn xả" vào ...
Sau những ầm ĩ từ chuyện lên mạng xin
sữa cho con, bị dân mạng và "vợ hờ" bóc mẽ là kẻ "chăn rau chuyên
nghiệp", vô trách nhiệm..., ông bố này tuyên bố, việc mình có con với
hai người "vợ hờ" không bắt nguồn từ tình yêu.
Sau khi câu chuyện về ông bố lên mạng xin sữa cho con gây xôn xao dư
luận, hai người tình của anh T. đã ra mặt lên tiếng, "tố" anh lả kẻ
trăng hoa, ông bố vô trách nhiệm, sống ảo trên Facebook. Sau khi bị "vợ hờ" tố cáo,
anh T. tỏ ra khá bình thản. Trả lời chúng tôi, anh T. khẳng định,
chuyện có con chung với hai cô "vợ hờ" không bắt đầu từ tình yêu. Tuy
nhiên, anh vẫn chăm sóc và có trách nhiệm với họ.
Chân dung ông bố "nổi tiếng" gây xôn xao dư luận.
Ai không biết nghĩ mới bảo tôi là kẻ "chăn rau"
Trả
lời về chuyện bị người tình tố cáo là kẻ "chăn rau", bội bạc với phụ
nữ, khiến họ có thai rồi vô trách nhiệm, anh T. bức xúc cho hay: "Tôi
im lặng không phải vì bị "bóc" như người ta nói, mà vì tôi để cho họ
được thỏa mãn việc chà đạp tôi. Họ càng ầm ĩ, tôi càng nổi tiếng, có gì
mà phải sợ? Còn chuyện tôi có "chăn rau" thật không, những người không
biết nghĩ mới phát biểu như thế. Trước hết phải đặt vần đề họ có phải
"rau sạch" hay không đã.
Còn
chuyện "chăn", tôi mà có ý "chăn" thật thì đã không có con, và chả phải
để đến mức họ bêu riếu mình trên mạng như thế này. Tôi có thể lên
giường xong đá họ đi luôn. Đằng này, tôi có con và vẫn chăm sóc họ cơ
mà! Còn chuyện ngủ với nhau, có con với nhau, đó là đồng thuận. Họ lớn
cả rồi, đâu phải trẻ con mà để tôi dắt mũi. Họ thừa hiểu có thể dùng các
biện pháp tránh thai cơ mà?"
Anh
T. cho rằng, anh không thèm đi "chăn rau", vì với những kiến thức, trải
nghiệm và tiền bạc mà anh đang có, anh không cần cưa cẩm, dụ dỗ, các cô
gái sẽ tự "lăn xả" vào vòng tay anh (!)
Anh cũng bức xúc cho
hay, chị H.T. L (mẹ của em bé 1 tháng tuổi - PV) từng nhiều lần muốn bỏ
thai, nhưng anh đã năn nỉ giữ lại con. "Có
ngày tôi phải đứng ngoài cửa trong mưa lạnh để "canh" không cho cô ấy
đi phá thai. Khi người mẹ đã muốn có ý định bỏ con, tôi cố nhịn để con
tôi được sinh ra. Nếu cô ấy tử tế sống và biết lỗi vì điều đó, tôi sẽ bỏ
qua, còn không, tôi bỏ hẳn. Cô ấy dám bỏ con tôi, thì tôi cũng dám bỏ
cô ấy, vậy thôi!". Ngọn nguồn mâu thuẫn giữa họ bắt đầu từ đây.
Anh T. - người bị tố là ông bố vô trách nhiệm - bên con trai lớn.
Còn chuyện bị tố cáo bội tình,
vô trách nhiệm với con, anh T. cũng phủ nhận và cho rằng, bạn bè, người
thân của anh đều biết, sau hôn nhân tan vỡ với người vợ chính thức, anh
có nhiều người tình, nhưng không cưới ai chính thức. Sau khi hết tình
cảm với cô này, anh mới tìm sang cô khác chứ không... bắt cá nhiều tay
như lời tố. Mặt khác, anh T. khẳng định, anh có cách quan tâm của riêng
anh với những đứa trẻ của mình, dù chỉ một bé (con lớn nhất) mang họ của
mình, còn hai em bé nhỏ hơn mang họ mẹ.
Về hành động "lên mạng xin sữa", anh nói: "Lúc đó con nó đói, mẹ nó không đi cùng, con lại chưa quen với sữa công thức thì tôi biết làm sao?"
Anh T. cho rằng, mình có cách riêng để chăm sóc các con. Với bé lớn, anh thường đưa con đi chơi cùng mình.
"Các
bạn ấy phải chịu như vậy, đó cũng là luật nhân quả thôi. Họ thích giẫm
đạp lên nhân phẩm tôi, thích bêu riếu tôi, càng làm ầm ĩ thì sau này,
chính con của họ sẽ phải gánh chịu. Bạn bè của chúng sẽ nghĩ gì khi biết
chúng có một ông bố bất hảo, và sẽ nghĩ gì về đứa trẻ, về mẹ của nó?
Thế nên tôi không thích làm ầm ĩ là vậy" - anh T. kết luận.
Họ đến với tôi không phải vì tình
Anh T. tự mô tả về mình như thế này: "Tôi bẩn thỉu, rách nát... cả tuần chả tắm và râu ria xồm xoàm, lúc
nào cũng như con... ma cà bông. Vậy mả họ vẫn tự nguyện đến với tôi và có con với tôi. Bạn nghĩ mục đích thật của họ là gì?
Tôi
không ngại thừa nhận, chỉ chưa đến 1 tháng, các người tình của tôi đã
"lên giường" với tôi, vậy thì tình cảm gì chứ? Họ vẫn nói chuyện, trao
đổi với nhau là không yêu tôi kia mà".
Anh
khoe, mình đi siêu xe, có công việc tốt và kiếm được khoảng 100
triệu/tháng, và cho rằng, có có thể là lý do những cô "vợ hờ" đến với
anh, "nhưng khi không đạt được mục đích, họ cay cú và quay lại cắn xé tôi. Chuyện thường ở huyện mà
thôi! Vợ cũ của tôi (mẹ của cậu con lớn) không bao giờ làm vậy".
Chiếc ô tô thuộc dạng "cà tàng" nhất trong số những chiếc xe mà anh đi...
... và những tin nhắn được anh T. đưa ra để chứng tỏ mình giàu có.
Bé trai lớn của anh T. trong chuyến đi đi xem giải đua xe offroad 2015 tại Bình Dương cùng bố.
Anh cho hay, anh làm nhiều việc, trong đó việc chính là sửa máy ảnh. "Tôi
mà khố rách áo ôm hoặc chỉ hưởng lương tháng mươi, mười lăm triệu, chắc
chẳng có cô nào thèm đâu. Tôi nói tôi không yêu thương gì những người
tình của mình, nhưng thực ra, tôi đã từng yêu, từng cung phụng họ, chăm
sóc họ, nhưng giờ thì tôi không quan tâm nữa. Về
chuyện này, tôi sẽ không để yên đâu. Tôi sẽ không trả thù gì họ, nhưng
sẽ sống tốt hơn, kiếm tiền nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chơi với
thằng con con cả nhiều hơn, để họ hiểu là những lời của họ "tố cáo"
không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi vẫn sống như mình đang sống, uống trà
một mình, đi bar với bạn bè, làm việc hết mình vì mục đích của tôi, vậy
thôi!"
Câu
chuyện "tố qua tố lại" giữa ông bố "vô tình" và những người "vợ hờ" gây
xôn xao dư luận những ngày qua tạm khép lại. Câu chuyện đơn giản bắt
nguồn từ bức ảnh một người đàn ông chụp cùng con, bức ảnh được post cùng
tâm sự xin sữa vì vợ bỏ đi, một tình cảnh quá đỗi ngặt nghèo. Nhưng sau
đó, hàng loạt sự thật được đưa ra, chứng minh tình cảnh khiến dân mạng
xót thương ấy chỉ là hậu trường của một (và nhiều) chuyện tình "dài kỳ
và chưa có hồi kết". Thế nên, đứng trước những thông tin được chia sẻ
trên mạng ảo, vẫn rất cần chúng ta có một cái nhìn bình tĩnh và sáng
suốt, đừng vội kết tội hay phán xét ai...
Những
bức xúc của người trong cuộc hay ấm ức về những "sự thật được che giấu"
khiến người ta tò mò, nhưng đồng thời, nhiều người cũng cho rằng những
đứa con là giá trị lớn lao nhất của bất kỳ ông bố, bà mẹ nào. Bất kể họ
còn chung sống hay đã "đường ai nấy đi", thì điều cần nhất là những đứa
trẻ phải được lớn lên trong tình yêu thương, và người lớn đừng nhân danh bất cứ điều gì để làm tổn thương chúng.