Theo tin từ giớitruyền thông Đài Loan, một ông lão 96 tuổi chưa từng lấy vợ tên là LinZhong làmnghề gác đền ở Đài Nam đã kết hôn với một phụ nữ ít hơn ông 66 tuổi.
Ông LinZhong cảmthấy được thần linh “soi đường chỉ lối” để tìm tới vị hôn thê của mình. ÔngLinZhong cũng thừa nhận rằng bản thân mình không còn khả năng làm đàn ông, ônglấy vợ là để có người bầu bạn và giúp ông trông coi đền. Bà con hàng xóm ai cũngthì thào bàn tán “gần trăm tuổi rồi mà còn đòi lấy vợ, đúng là số 1 Đài Loan!”.
Ông LinZhong hiệnđang sống một mình tại ngôi đền Lão giáo ở Linh Sơn - Hoa Nam - Đài Nam và giữchức trụ trì với biệt hiệu là “Lao Chu”. Ông lão còn rất minh mẫn và có thể tựchăm sóc được bản thân.
|
Ông LinZhon |
Cô vợ mớicủa ông là người đại lục, năm nay 30 tuổi. Ông LinZhong đang gửi giấy tờlên cục di dân Đài Loan để làm thủ tục rước cô dâu về dinh. Việc làm củaông Lin đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khắp nơi, có người bảo: “ôngấy thật là mạnh mẽ”, người khác nói: “không hiểu ông ấy có còn khả nănglàm đàn ông nữa không”.
Ông LinZhong chohay, ông bắt đầu theo đạo từ năm lên 16 tuổi và từ lúc đó tới nay ông chưa từngkết hôn, chỉ nhận nuôi hai đứa con, một trai, một gái.
LinZhong đã cùngsống chung với một người phụ nữ để giúp ông chăm sóc hai đứa con nhưng họ cũngkhông sinh thêm được đứa nào. Khi hai đứa con của ông lập gia đình thì người phụnữ đó không giúp ông coi đền nữa và ông vẫn là một ông lão cô đơn, lúc ốm đaukhông ai chăm sóc.
Ông xúc động nói:“Lúc còn trẻ có thể không cần lấy vợ nhưng lúc già rồi không lấy vợ thì không cóai bầu bạn cùng”. Được sự “chấp nhận” của thần thánh, ông đã tới đại lục tìm vợvà quyết định rước cô ấy về Đài Loan chung sống.
LinZhong nhớ lại,ba năm trước theo “sự đưa đường chỉ lối” của thần linh ông đã cùng các bạn mìnhtới tỉnh Hồ Nam du lịch. Tại đây, ông gặp một người phụ nữ 27 tuổi tên làNaHuanPing. Cuối năm 2009 ông đã tới nhà gái làm lễ kết hôn và làm tiệc thiếtđãi mọi người. Ông LinZhong còn cho biết sau khi làm lễ kết hôn xong, hai ngườicũng có “động phòng hoa trúc” nhưng vì ông không còn khả năng làm đàn ông nữanên đêm đó cũng chẳng có gì thú vị cả.
Con nuôi củaLinZhong, ông LinGuoHong (68 tuổi) kiên quyết phản đối đám cưới của cha mình, vìông cho rằng đây là điều không thể chấp nhận được. Ông cho rằng cha nuôi củamình tuổi đã cao, kinh tế thì không đảm bảo, cơ bản là không có khả năng để nuôigia đình. Ông chỉ tay về phía nơi LinZhong ngồi mà lắc đầu ngao ngán: “Thật làhết cách với ông ấy!”.
LinGuoHong cho hay,mỗi tháng ông đều gửi 15.000 nhân dân tệ để làm sinh hoạt phí cho LinZhong, cũngcó lần ông đã đưa cha nuôi của mình về thành phố Đài Nam chung sống nhưngLinZhong chỉ muốn quay về ngôi đền.
Trước phản ứng gaygắt của con nuôi, ông LinZhong đã tức giận và nói: “Con với chả cái, tôi cả đờichưa từng kết hôn, chẳng lẽ lại không thể lấy vợ sao? Nó chỉ muốn đợi cho tôichết đi mới vừa lòng thôi!
Các cấp quản lý khinhận được đơn đề nghị đưa vợ về Đài Loan của ông LinZhong đều giật mình: “Ônglão 96 tuổi lấy cô vợ 30 tuổi, điều này quả là kỉ lục ở Đài Loan từ trước tớinay!.
Theo Sầm Hoa