Tay đấm huyền thoại người Philippines được quân đội xếp hàng chào đón trịnh trọng ở sân bay
Tay đấm huyền thoại người Philippines được quân đội xếp hàng chào đón trịnh trọng ở sân bay.
Hôm qua 3/7, Manny Pacquiao trở lại quê nhà
Phillippines sau màn đọ sức với Jeff Horn ở Australia. Anh được quân
đội xếp hàng chào đón một cách long trọng.
Nhà vô địch thế giới 8 lần, võ sĩ đầu tiên
trong lịch sử đoạt 8 chức vô địch thế giới ở 7 hạng cân khác nhau đứng
nghiêm chào đội duyệt binh ở sân bay General Santos.
Rất đông người hâm mộ đã có mặt ở sân bay
để gặp mặt Pacquiao. "Người hùng Philippines" vừa trải qua trận thua thứ
bảy trong sự nghiệp. Pacquiao tính đến nay đã thượng đài 68 trận, thắng
59, trong đó có 38 trận thắng bằng KO.
Võ sĩ sinh năm 1978 hạnh phúc bên gia đình.
Huyền thoại người Philippines có 2 con trai nhưng anh đều không muốn
con theo nghiệp cha.
Hôm 2/7, Pacquiao bị đánh bại bởi tay đấm
27 tuổi Jeff Horn. Đây là thất bại thứ tư trong chín trận gần nhất của
Pacquiao, anh cũng bị lấy mất đai WBO sau trận thua này. Freddie Roach,
HLV của Pacquiao từ năm 2001 nói rằng đã đến lúc tay đấm này giải nghệ.
Hoàn cảnh trái ngược giữa người thua và người thắng.
Jeff Horn bị đấm sưng vù mắt phải, khâu
nhiều mũi. Không ít khán giả cho rằng Jeff Horn chơi xấu, lại được trọng
tài thiên vị nên mới giành chiến thắng. Võ sĩ sinh năm 1988 đang sở hữu
thành tích bất bại: đánh 18 trận, thắng 17 và hoà 1, trong đó có 11
chiến thắng bằng KO. Sau khi hạ gục Pacquiao bằng tính điểm, Jeff đã
mạnh miệng gửi lời thách đấu đến Floyd Mayweather