Đáp lại lời chê bản chơi xấu của HLVArsene Wenger, Scholes nói: Cảm ơn, vì nó sẽ khiến tôi mạnh hơn.  

Quỷ đỏ đã khởi động mùa 2010/11 với hai chiếnthắng ấn tượng trước Chelsea cùng Newcastle, và người chơi nổi bật nhất trongchiến tích trên là một cái tên hết sức quen thuộc đã gắn liền với sân OldTrafford gần 2 thập kỉ vừa qua, lão tướng Paul Scholes.

Paul Scholes dữ dội phản pháo Arsene Wenger

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn mớiđây, HLV Arsene Wenger cho biết dù số 18 có chơi hay đến như thế nào thì ôngcũng không bao giờ thích phong cách thi đấu quá bạo lực của tiền vệ này. Và tấtnhiên, dù là một người khá kiệm lời Scholes cũng không thể ngồi yên trước nhữnglời chỉ trích đó.

“Tôi không thích nhận những lời khen ngợi”,tiền vệ Quỷ đỏ nhấn mạnh. “Tôi muốn nhận những lời chỉ trích từ mọi người bởisau đó, tôi sẽ cố gắng chứng minh họ đã sai. Thế nên, tôi luôn thích những lờichỉ trích”.

Paul Scholes dữ dội phản pháo Arsene Wenger

Ngoài ra, tiền vệ đã có 18 năm gắn bó với sânOld Trafford khẳng định anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tìm một bến đỗ mới dù đãchơi bóng tại đây từ năm 1992.

“Tôi ở đây vì đây là CLB xuất sắc nhất thế giới. Tôi tới từManchester vậy thì tại sao tôi lại phải ra đi trong khi HLV vẫn luôn muốn tôi ởlại? Làm thế nào để chán các danh hiệu? Chán những trận thắng vào cuối mỗi tuần?Ai có thể chán được những điều đó có chứ”.

Theo bongdaso.com