Còn tồi tệ hơn cả ngày ra quân xui xẻo của đội bóng cũ Chelsea, Petr Cech đã có trận đấu đầu tiên cho Pháo thủ ở Premier League 2015/16, đầy bi kịch và ác mộng, khiến đội nhà thua đau đớn 0-2.

Hôm thứ Bảy, khi Thibaut Courtois bị đuổi khỏi sân, Chelsea bị Swansea buộc phải chia điểm, các fan Arsenal đã sung sướng lấy Petr Cech ra để trêu ngươi, cho rằng Mou thật sai lầm khi đã bán anh đi và bây giờ tha hồ mà hối hận... Trước đó, chính Cech góp công lớn giúp Arsenal quật ngã Chelsea ở Siêu Cúp Anh.

Petr Cech, Arsenal, Pháo thủ, Wenger

Cech có màn ra mắt với Arsenal tại Premier League không thể buồn hơn

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, họ nhắc đến Petr Cech với tần suất gia tăng gấp nhiều lần, nhưng không phải với niềm hân hoan, mà để "ném đá" một cách không thương tiếc. Tất cả là vì thủ môn người CH Czech đã có màn ra mắt thảm hoạ ở Premier League 2015/16, trong màu áo mới Arsenal.

Chính anh là người mắc sai lầm tai hại trong cả 2 bàn lọt lưới khiến Arsenal bị thua thảm. Thủ thành 33 tuổi đã phải hứng chịu những lời chỉ trích của cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ.

"Cech là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong 2 bàn thua", Graeme Souness bình luận trên Sky Sports. Cựu danh thủ Jamie Carragher đánh giá: "đó là một sai lầm của thủ môn".

Các fan thì chê trách trong thất vọng, nào là "họ nói Cech có thể kiếm cho đội bóng từ 10-15 điểm/mùa cơ đấy. Họ chỉ không nói là đội nào thôi!", rồi "Cech sẽ giúp chúng tôi vô địch", quả là biết đùa! Hay là hình ảnh chế nhạo, một người đàn ông đang bới tìm trong thùng rác với chú thích: "Wenger đang tìm tờ biên lai mua Cech",...

Hơn ai hết, Petr Cech là người đớn đau nhất với màn ra mắt thảm hoạ của mình. Cựu thủ môn Chelsea đã chọn cách bày tỏ thông qua trang cá nhân: "Trận đấu đầu tiên như thế này không có trong kịch bản. Sai lầm và không có điểm".

Dù vậy, anh vẫn cố giữ sự lạc quan: "Ngày mai sẽ là một ngày khác để sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo".

Theo VietNamNet