Sau pha bóng bạo lực mang tính triệt hạ đối phương của Quế Ngọc Hải (SLNA) với Anh Khoa (SHB Đà Nẵng), không chỉ riêng Ban kỷ luật VFF vào cuộc với hành vi trên của hậu vệ xứ Nghệ, mà Ban trọng tài quốc gia cũng đưa ra hình thức kỷ luật nghiêm với trọng tài điều hành trận đấu.

“Không có chuyện trọng tài lơ là”

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Mùi - Trưởng Ban trọng tài quốc gia, khi được hỏi về việc có hay không việc các trọng tài lơ là trong các trận đấu cuối mùa giải khi các đội bóng đã không còn mục tiêu. Trong pha vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải với Anh Khoa ở trận SLNA gặp SHB Đà Nẵng vòng đấu 25 V-League vừa qua, trọng tài điều hành là Phùng Đình Dũng chỉ rút thẻ vàng với Ngọc Hải, nhưng theo ông Nguyễn Văn Mùi thì trường hợp đó xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ông Mùi phân tích: “Đó là trường hợp mà trọng tài Dũng đã không theo kịp tình huống, đứng ở vị trí không thuận lợi nên đã đánh giá tình huống không chính xác khi chỉ rút thẻ vàng cho Quế Ngọc Hải. Trường hợp đó xứng đáng nhận thẻ đỏ trực tiếp cho hành vi thô bạo. Đây là lỗi nhận định tình huống. Không hề có chuyện vì các trận đấu cuối mùa không còn mục tiêu mà các trọng tài điều hành lơ là”.

Ông Mùi cũng cho biết, Ban trọng tài quốc gia đã quyết định sẽ không phân công trọng tài Phùng Đình Dũng điều hành ở vòng đấu tới. Còn mức độ xử lý trường hợp trọng tài Dũng, cụ thể như thế nào , thì sẽ được quyết định ở những cuộc họp sau khi V-League kết thúc.

Ở V-League 2014, trọng tài Phùng Quốc Quân đã bị treo còi hết giải đấu khi chỉ rút thẻ vàng cho Đình Đồng (SLNA) sau tình huống đạp gãy chân Nguyễn Anh Hùng (An Giang) ở vòng đấu thứ 7.

Quế Ngọc Hải mất điểm toàn tập

Án phạt nặng mà Quế Ngọc Hải sẽ phải nhận từ Ban kỷ luật VFF sẽ chẳng là gì với án phạt mà những người hâm mộ dành cho anh. Bởi vì, Quế Ngọc Hải không chỉ là trụ cột của SLNA mà anh còn là đội trưởng của U.23 Việt Nam cũng như thủ lĩnh tương lai của đội tuyển Việt Nam.

Những ngày qua, làn sóng dư luận thông cảm với Ngọc Hải cũng có, mà quay lưng cũng nhiều. Sau khi cầu thủ xứ Nghệ đăng tải những dòng status trên trang facebook cá nhân của mình với thái độ hối lỗi và mong muốn nhận được sự thông cảm từ người hâm mộ, đã có rất nhiều ý kiến phản hồi với thái độ rất bức xúc dành cho anh.

Bạn Le Dinh Khoa viết: “Thôi đừng có ngụy biện, đừng có biện minh cho hành động của mình. Dân đá bóng ai cũng biết, hơn nữa cậu còn là cầu thủ chuyên nghiệp. Pha bóng đó rõ ràng là cố ý triệt hạ. Không ai xoạc bóng mà chân lên thẳng đầu gối của đối phương cả. Đúng là đá bóng thì có nhiều lần rất ức chế, nhưng đã là cầu thủ chuyên nghiệp mà cậu còn thế thì giải nghệ được rồi, đừng có xin tha thứ ở đây. Cậu còn lôi cả dân Nghệ An ra chịu nữa chung à...”.

Bạn Thoả Lack bình luận: “Tôi thấy nhiều người comment ủng hộ cho em ấy. Sai thì phải sửa, nhưng cái ở đây muốn nói là ở thái độ và ý thức của em. Anh không hiểu sao em có thể thực hiện được một pha “triệt hạ” như thế. Tôi xem video quay lại nhiều lần và thấy em lúc ấy chả có chút thông cảm nào với đối phương cả. Nghề nào cũng thế, làm thì phải có tâm chứ và bóng đá cũng không ngoại lệ. Đá thế thì sự nghiệp của người ta sau này sẽ ra sao. Trước tôi yêu bóng đá Sông Lam và Việt Nam lắm. Nhưng giờ thì sao? CLB thì tiêu cực bán độ (mấy vòng cuối mà không bán điểm mới lạ), cầu thủ thì thi đấu triệt hạ đối phương”.

Dự kiến án phạt dành cho Quế Ngọc Hải sẽ được công bố trong hôm nay (17.9) sau khi phía CLB SHB Đà Nẵng gửi hồ sơ bệnh án của Anh Khoa cho Ban kỷ luật VFF.

Ở V-League 2014, một cầu thủ khác của SLNA là Đình Đồng đã phải nhận án phạt 9 tháng treo giò sau khi vào bóng thô bạo khiến cầu thủ Anh Hùng (An Giang) gãy chân.

Theo Lao động