Hai Lúa thông báo:

- Chú Trùm hả, có một con têgiác Java một sừng bị phát hiện chết bí ẩn tại rừng quốc gia Cát Tiên, xã GiaViễn, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Tê giác Java tại Việt Nam chỉ còn2 cá thể, vào tháng 5-1999 được phát hiện còn tồn tại ở rừng Cát Tiên, mà cũngchỉ qua bẫy ảnh và phân chứ chưa ai nhìn thấy tận mắt.

Ốc thở dài:

- Đây là loài động vật hoangdã cực kỳ quý hiếm, có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được cả thế giới bảo vệ.Nhưng tại sao chú tê giác này bị chết nhỉ?

Hiện các ngành chức năng liênquan đang tập trung điều tra tìm nguyên nhân cái chết bí ẩn của con tê giác này.Nó nặng khoảng 1 tấn, chết đã 5 tháng, xác vùi trong sình lầy, thịt đã thối rữa,chỉ còn lại bộ xương mà kiểm lâm thu nhặt lại được nặng khoảng 52 kg.

Phải cố lên chứ!

Nghêu chen vào:

- Tê giác quý nhất là cáisừng. Em đoán là bị mất cái sừng phải không?

- Chú Nghêu không thấy đườngmà sao biết con tê giác chết bị mất sừng?

- Em đoán, vì sừng tê giác giátrị tính bằng đô la, đắt như vàng. Do đó tê giác gần tuyệt chủng cũng vì tại…cái sừng của nó thôi.

Trùm Sò gật gù:

- Ai cũng biết tê giác bị giếthại là tại cái sừng quý giá, người ta đồn thổi đó là thần dược trị bách bệnh.Tội nghiệp cho loài động vật hoang dã, hiền lành này quá.

- Buồn nhất là loài tê giácJava được phát hiện tại rừng Cát Tiên là loại cực kỳ quý hiếm, lẽ ra phải đượcbảo vệ tốt, nhưng không ngờ bị sát hại bởi con người.

- Sao anh biết bị sát hại?

Hai Lúa buồn bã:

- Vì kết quả khám nghiệm banđầu cho thấy trên thân thể con tê giác này có dấu đạn. Tức là nó đã bị bắn. Nếuđiều tra cho thấy có dấu hiệu tội phạm thì Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ khởi tố vụán để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật.

- Phải thế chứ, phải bắt chođược những kẻ săn trộm giết hại động vật hoang dã mà luật pháp đã bảo vệ.

Ốc cười khì:

- Nhưng em chỉ lo là… chẳngtìm được thủ phạm đâu. Bao nhiêu vụ săn trộm, bắn giết động vật hoang dã rồi cóbắt được thằng cha thợ săn nào đâu.

Ừ, ừ… thì cũng phải… cố lên chứ.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
Phải cố lên chứ!