‘Đồng ý môi trường sống có thể thay đổicon người nhưng riêng tôi, tôi biết mình là ai, mình là người như thếnào. Tôi nghĩ mình không dễ thay đổi bản chất khi làm nghệ thuật. Tôitự tin không sợ mình bị nữ tính hóa’, ‘lực sĩ hát’ Phạm Văn Máchchia sẻ với PV
Nếu không tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”


- Cuộc sống của anh đã thay đổi như thế nào sau chương trình“Cặp đôi hoàn hảo”?

Cũng không có gì quá xáo trộn đã xảy ra nhưng tôi nghĩ mìnhbận bịu hơn với công việc, thời gian rảnh rỗi sẽ ít hơn vì tôicó thêm công việc đi hát bên cạnh kinh doanh thể thao. Cặp đôihoàn hảo là một dấu mốc và bước ngoặt quan trọng đốivới tôi. Tôi nghĩ mình đã được rất nhiều khi tham gia chươngtrình này.

- Vậy khi nhìn lại, anh nghĩ việc tham gia “Cặp đôihoàn hảo" có là quyết định liều lĩnh, táo bạo của anh?

Quá liều lĩnh chứ. Việc một lực sĩ đi đăng ký tham gia chươngtrình âm nhạc đâu phải là chuyện thường thấy. Tôi nghĩ mình đãliều lĩnh khi tham gia chương trình này, đặc biệt hơn khi thờigian tham gia Cặp đôi hoàn hảo cũng là lúc tôi sắp tranhgiải thế giới. Nói thật đã có nhiều bạn bè phản đối, khuyênngăn tôi đến với Cặp đôi hoàn hảo nhưng tôi vẫn tham gia.

Phạm Văn Mách: ‘Tôi không sợ mình bị nữ tính hóa’

- Nếu không có “Cặp đôi hoàn hảo”?

Tôi sẽ không phát hiện ra được khả năng ca hát của mình dùtrước đây tôi nghĩ mình biết hát, hát được. Đặc biệt nếu khôngcó Cặp đôi hoàn hảo, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội đểđi theo con đường ca hát và tham gia làm nghệ thuật.

- Thế trước khi tham gia “Cặp đôi hoàn hảo”, anh cóbiết mình cũng có máu nghệ sĩ?

Cũng có chút máu nghệ sĩ vì tôi rất thích ca hát. Tôi có máunghệ sĩ giống chị hai ở quê. Chị ấy rất thích hát ca cổ.

- Anh có phải giọng ca vàng trong những bữa tiệc liênhoan với bạn bè?

Tôi thường xuyên bị bắt đứng lên để hát mỗi khi có tiệc tùng,đám cưới...

- Dòng nhạc nào anh thích hát nhất?

Sau Cặp đôi hoàn hảo, tôi nghĩ mình phù hợp với phongcách nhạc pop có tiết tấu nhanh, vui nhộn và chút gì đó hơirock. Tôi thích nhạc của Phan Đinh Tùng và Vân Quang Long.

- Quyết tâm đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp,hiện tại anh đã tính đến chuyện sẽ tìm cho mình một ê-kip làmviệc cụ thể chưa?

Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Tôi nghĩ một khi mình thựcsự đầu tư vào việc mình đang làm thì mới chứng tỏ mình đangnghiêm túc với nó. Có lẽ đó là công việc trong thời gian tớichứ hiện tại tôi vẫn chưa tìm ê-kip cho mình. Tôi nghĩ mình cầncái duyên để tìm người phù hợp cùng làm việc hiệu quả.

- Anh có thể bật mí về show diễn đầu tiên anh đứngtrên sân khấu với tư cách ca sĩ?

Lúc tham gia Cặp đôi hoàn hảo, tôi được mời hát chungvới Văn Mai Hương trong một event tổ chức tại sân vận động QuânKhu 7. Hôm đó tôi với Văn Mai Hương song ca bài Đừng ngồi yêntrong bóng tối. Nói chung cảm xúc rất đó rất lạ, vui vàhạnh phúc khó tả.

- Cảm xúc khi nhận tiền cát sê từ việc ca hát với những côngviệc khác khác nhau thế nào?

Tất nhiên sẽ khác rồi.

Sẽ không bon chen, đố kỵ!

- Vừa qua, bộ ảnh khoe body “kiến càng” của anh đãnhận được rất nhiều ý kiến phản hồi khen chê khác nhau từphía công chúng. Anh đã đón nhận lời khen hay chê nhiều hơn?

Thật ra khi quyết định đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp, tôisẽ phải chấp nhận đối đầu với những luồng dư luận khen chêtrái chiều. Tôi có lên mạng đọc hết những lời bình luận vềbộ ảnh đó. Tôi cảm thấy bình thường chứ không suy nghĩ gìnhiều vì đâu phải cái gì của mình cũng được ủng hộ. Quantrọng hơn, tôi thấy đã có những lời nhận xét hơi cảm tính vàthiếu sự chân thành.

- Giới showbiz vốn nhiều thị phi, sân si, đố kỵ, bởi thế ngườilàm nghệ thuật phải biết bon chen để sống chung và biết vượtqua những thị phi đó. Anh thì sao?

Tôi có nghe nói về những thị phi, cám dỗ này nọ trong nghề.Hiện tại tôi chưa phải trải qua những chuyện này nên chỉ nghevà rút kinh nghiệm. Ai bon chen để vượt qua, riêng tôi nghĩ mìnhsẽ không bon chen đâu. Về những cạnh tranh, tôi nghĩ là có nhưngđó là cạnh tranh lành mạnh chứ không chèn ép, đố kỵ, ghen tịgì với ai. Tôi đi hát vì niềm đam mê chứ không muốn giành vịtrí gì trong nghề.

- Thế anh nghĩ mình có ưu điểm nào trong tính cáchđể phù hợp với giới showbiz?

Tính kiên nhẫn và khả năng chịu đựng trước mọi khó khăn vì tôilà lực sĩ!

Không sợ bị “nữ tính hóa”!

- Nhiều người bảo đôi khi họ không quan tâm anh hátgì, hát hay như thế nào, cái họ quan tâm nhất là hình ảnh mộtca sĩ Phạm Văn Mách rất khác so với nhiều nam ca sĩ hiện tại.Anh hiểu sao?

Có thể vì tôi là gương mặt ca sĩ lạ trên sân khấu. Bởi thế tôinghĩ mình sẽ đi theo phong cách ca sĩ có cơ bắp, có ngoại hìnhnam tính, mạnh mẽ. Nói chung tôi vẫn thích được khán giả xemmình là luồng gió lạ trên sân khấu ca nhạc hơn, (Cười).

Phạm Văn Mách: ‘Tôi không sợ mình bị nữ tính hóa’

- Không chỉ lạ mà còn hiếm nữa chứ vì dù sao anh vẫn còn làgương mặt nam ca sĩ có chất nam tính hiếm hoi trong giới showbizViệt hiện tại?

Ồ không, tôi nghĩ mình chỉ dám nói lạ thôi. Nói hàng hiếm, tôithấy hơi quá đáng.

- Khán giả rất chán khi nghe danh xưng “chân dài hát”,“MC hát” nhưng gần đây họ rất ủng hộ tên “lực sĩ hát”. Anh cảmthấy sao?

Tôi hạnh phúc và rất vui khi nghe người ta nói mình là “lực sĩhát”. Đó là niềm tự hào vì trước nay chưa có ai được gọi là“lực sĩ hát”. Người đẹp đi hát, MC đi hát đã có nhiều thì naysẽ có thêm “lực sĩ hát”. Đó là động lực để tôi thể hiệnmình hơn.

- Tôi đang tự hỏi, một “lực sĩ hát” có ngoại hình, cá tínhmạnh mẽ như anh thì làm sao có thể bay bổng, lãng mạn, nhẹnhàng và ướt át đúng chất nghệ sĩ?

Cũng không quá mâu thuẫn. Tôi nghĩ mình sẽ có chút bổng, nhẹnhàng khi đang trình diễn ca khúc nào đó. Lúc nào cần mạnhmẽ, cá tính, tôi lại trở về với cá tính của riêng mình. Bởithế tôi nghĩ mình sẽ theo đuổi hình tượng ca sĩ mạnh mẽ, cátính trên sân khấu.

- Đã có nhiều nam nghệ sĩ “rất đàn ông” khi mới bước chân vàonghệ thuật nhưng sau một thời gian làm nghề họ lại bị “nữtính hóa”. Anh có sợ mình cũng bị theo trào lưu?

Không, tôi không sợ mình sẽ bị “nữ tính hóa”! Bản thân mình làai, tôi biết mà. Tôi biết mình là người như thế nào. Đồng ýmôi trường sống có thể thay đổi con người nhưng riêng tôi, tôinghĩ mình không dễ thay đổi được. Tôi không sợ mình thay đổibản chất khi làm nghệ thuật. Tôi tự tin mình sẽ không bị "nữtính hóa"!

“Khi yêu, tôi rất lãng mạn!”

- Một người phụ nữ như thế nào sẽ dễ dàng được một ngườiđàn ông nam tính như anh “chấm” để yêu?

Một phụ nữ vui vẻ, hòa đồng và biết chia sẻ với tôi trong côngviệc.
Phạm Văn Mách: ‘Tôi không sợ mình bị nữ tính hóa’

- Khi yêu, anh là người thế nào?

Yêu đời và lãng mạn. Có chứ, tôi rất lãng mạn.

- Người ta vẫn bảo, được cái này thì sẽ mất cái kia. Vậy nếuanh biết khi đã dấn thân vào con đường nghệ thuật thì cũng cónghĩa anh phải hy sinh hạnh phúc của riêng mình, anh có chấpnhận điều này?

Dĩ nhiên là không.

- Anh có nghĩ cái tuổi như mình bắt đầu làm nghệ thuật lúcnào là trễ quá?

Thật sự làm nghệ thuật không phân biệt tuổi tác nên tôi nghĩmình không trễ. Nhiều khi mình làm bất cứ điều gì còn phụthuộc vào chữ duyên. Đôi khi đâu phải cứ mình muốn là được.

- Thế còn chuyện kết hôn thì sao, anh có nghĩ mìnhcũng đã muộn rồi?

Như tôi vừa trả lời, làm nghệ thuật không phân biệt tuổi tácvà chuyện cưới xin cũng thế (Cười). Tôi nghĩ vẫn chưa muộn đâu.
 

Theo VNN