Tôi vẫn còn yêu chồng rất nhiều và muốn hàn gắn với anh ấy, một phần cũng vì không muốn con tôi mất đi hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ như bao đứa trẻ khác.

Tôi không biết phải làm gì để chồng tin vào sự quyết định và sự hối hận của mình. Tôi rất sợ chồng sẽ không cho mình chăm sóc con sau khi ly hôn. Tôi không còn quan tâm đến cuộc sống, niềm vui riêng nữa, chỉ mong sao con tôi lớn lên được hạnh phúc vui vẻ.
 
ngoaitinh-jpg-1366183774_500x0.jpg
"Sau lần say nắng ấy, tôi rất ân hận". Ảnh minh họa: US.
 
Tôi vô cùng hối hận vì đã làm tổn thương chồng và thật sự rất muốn chuộc lỗi với anh ấy. Đơn giản là vì tôi còn yêu anh ấy và rất muốn làm lại từ đầu. Anh ấy bảo rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nếu tôi chấp nhận sống chung một nhà để lo cho con, nhưng như hai người xa lạ, thì cứ tiếp tục. Tôi rất thương con nên tôi sẵn sàng chấp nhận cuộc sống như vậy.

Theo VnExpress