Chủ đề

phận đàn bà

phận đàn bà

Đàn bà không kiếm ra tiền là một cái tội, kẻ ăn bám thì trách sao không có quyền!

Cả ngày bù đầu trong đủ thứ công việc nhà cửa chồng con, thế nhưng không ít chị em lại mặc định sự hy sinh vất vả đó là điều hiển nhiên đã từ muôn đời.

Lấy chồng gần 2 năm, có con gái 1 tuổi mới phát hiện mình là "con giáp thứ 13"

Tình cảnh éo le của người phụ nữ này khiến bất cứ ai cũng cay đắng khi nghĩ đến phận đàn bà.

Tất tả đi chợ, vừa nấu ăn vừa dỗ con khóc, bà mẹ trẻ ức nghẹn khi dọn mâm chồng chê "cơm không ăn được"

Mâm cơm tuy giản dị nhưng rất ngon mắt, đầy đủ cả món rau, món mặn, chẳng hiểu ông chồng ấy không thương vợ thì thôi còn ném vào mặt vợ câu nói vô tâm thế.

“Bất chấp tất cả để bên một gã đàn ông là quyết định ngu”, đoạn tâm sự gây bão MXH

"Nhiều lần ức lắm nhưng cũng nhịn, phận làm dâu – ai cũng vậy nào đâu phải mình mình.

Phía sau bức ảnh mẹ ngủ quên khi cho con nhỏ bú, con lớn rúc vào lưng em là câu chuyện lay động bao trái tim phụ nữ

Vừa ôm con, vừa làm một "núi" việc nhà mà không hề phàn nàn, kêu ca, thậm chí đã có lúc ôm con bú rồi ngủ quên lúc nào không biết... câu chuyện cũng như hình ảnh này đang khiến dân mạng xót xa khi tìm thấy chính cả mình trong đó.

Bà mẹ đơn thân đánh “canh bạc liều”, nào ngờ gặp được trai tân yêu chiều hết mực

Trải qua những giông bão cuộc đời, cuối cùng bà mẹ một con đã gặp được bến bờ hạnh phúc mới.

Đánh đổi hạnh phúc gia đình gây dựng bao năm để theo một vòng eo son rỗi, có đáng không chồng ơi?

Anh, cô ấy xinh đẹp và trẻ trung hơn em nhiều phải không? Cô ấy quyến rũ đến nỗi anh có thể vứt bỏ cả vợ con mình sao?

Loạt ảnh trước - sau khi mang bầu chứng minh phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con là thật

Không còn những bộ váy sành điệu, thời thượng hay trang điểm lộng lẫy, tinh tế, sau khi có bầu, các mẹ bỗng trở nên tiều tụy và xuống sắc đến không nhận ra.

Những nỗi khổ muôn đời của đàn bà chỉ mong đàn ông một lần thấu hiểu

Người ta nói sinh con xong phải vài ba năm nữa mới được tự do, đợi khi con lớn phụ nữ mới có thể làm điều mình thích nhưng ngày đó thật sự là quá xa…

Không muốn khổ cả đời thì đừng yêu phải 9 kiểu đàn ông này!

Hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà cần nhiều yếu tố khác nhau. Hãy tỉnh táo và lý trí trước những kiểu đàn ông sau nếu không muốn biến cuộc sống hôn nhân trở thành địa ngục!

'Gái ngoan ắt sẽ có quà' thế nhưng đàn bà phải 'hư' một chút mới là đàn bà hạnh phúc!

Đã mang thân phận đàn bà, vốn dĩ đã đủ thiệt thòi. Vậy nên hãy cứ yêu chiều bản thân một chút.

Lấy chồng cũng như khởi nghiệp, đừng vì sợ mất mặt mà chịu thua lỗ cả đời

Lấy chồng ý mà, khác quái gì đầu tư hết vốn liếng của mình để làm khởi nghiệp đâu. Chả hiểu có thành công hay không, nhưng rủi ro thì đầy ra đấy!

Đàn bà à, nếu quá khổ thì hãy… buông

Có những người phụ nữ cả đời khổ, cam chịu bị chồng đánh đầy đau đớn mà nhất định vẫn không bỏ chồng vì… xấu hổ.

Bỏ qua lời khuyên của bố mẹ, cô gái lấy chồng xa nhà và chuyện "đời không như là mơ"

Một cô gái đến từ Nghệ An đã có bài viết chia sẻ câu chuyện bản thân vì nghe theo tiếng gọi trái tim, không vâng lời bố mẹ mà đi lấy chồng xa để rồi phải chịu đựng nhiều nỗi buồn tủi, nhận được sự đồng cảm của dân mạng.

Một tiệm thuốc, 2 vị khách nam: người vét tiền mua thuốc bổ cho vợ, người hỏi thuốc tránh thai 15k còn chê đắt

Chỉ bằng cách cư xử của 2 người đàn ông mà nhìn ra được số phận đối lập của 2 người phụ nữ, đọc xong ai cũng nghẹn ngào...

Nỗi lòng nàng dâu vừa hết cữ đã một tay cáng đáng đủ thứ việc ở nhà chồng không ai giúp đỡ

Nghe câu nói của chồng, Vui tủi thân đến tột cùng, nhưng vẫn lặng lẽ đi đổ nước vào bình. Rửa bát cô xong lại bế con ra ngoài ngồi cho con bú, xong thì phòng điều hòa cũng đã lại bị chốt cửa...

Đàn bà, chỉ có dại mới hết lòng vì chồng, phải chừa cho mình một chỗ để… vui

Phụ nữ dạy nhau, là phận đàn bà, trước hết phải hết lòng vì gia đình, vì chồng. Vậy còn bản thân mình, ta bỏ đi đâu?

Tôi nên im lặng hay nói tất cả sự thật ngang trái này cho chị dâu biết đây?

Quá sốc với thái độ của anh trai, tôi cũng nói lại “Anh đừng tưởng em không biết anh ra ngoài làm những gì. Cứ làm như mình trong sạch lắm. Anh có biết căn phòng chung cư X không?”.

Phận đàn bà, có gan cầm lên, phải dũng cảm buông bỏ

Đời người đàn bà, ngẫm cho cùng là khổ. Một là nỗi khổ do cuộc đời tạo ra, do người khác mang lại, hai là nỗi khổ do tự mình tạo thành.