Bức ảnh một thanh niên trẻ giáng những cú đánh mạnh vào đầu một cụ già trên xe buýt vì cụ nói chuyện… thiếu khách sáo đang khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc sôi sục.
Bức ảnh một thanh niên trẻ giáng những cú
đánh mạnh vào đầu một cụ già trên xe buýt vì cụ nói chuyện… thiếu khách
sáo đang khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc sôi sục.
Bức
ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Hàn Quốc hôm 11/9 nhanh chóng thu
hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo tác giả bức hình, sự việc xảy
ra vào hôm 5/9 trên một chuyến xe bus ở Kyungnam, Hàn Quốc.
Sau
khi bức ảnh được lan truyền với tốc độ chóng mặt, cư dân mạng đã gọi
người thanh niên này là một điển hình “suy đồi về đạo đức”.
Bức ảnh thanh niên đánh cụ già trên xe bus đang khiến cư dân mạng Hàn Quốc sôi sục.
Hôm
đó, tác giả bức ảnh đang ngồi trên xe bus thì nghe thấy tiếng thét tục
tĩu lớn và sau đó là tiếng đập mạnh từ phía đầu xe. Lúc đầu, anh không
nghĩ đó là tiếng một người bị đánh nhưng ngay khi ngước lên nhìn xem
chuyện gì đang xảy ra, anh vô cùng sững sờ và tức giận trước cảnh tượng
trước mắt.
Một
sinh viên nam trong độ tuổi 20, mặc áo đồng phục, đang thẳng tay giáng
mạnh từng cú vào một cụ già tóc hoa râm. Ban đầu, người thanh niên sử
dụng một chiếc ô để đánh lên đầu ông già. Thấy chưa đủ, gã trai còn dùng
chiếc mũ của mình để quật vào mặt ông.
Nguyên
nhân thanh niên này hành hung cụ già là bởi ông nói chuyện với gã một
cách thiếu khách sáo. Khi tài xế xe buýt cảnh cáo nam sinh viên, gã liền
cao giọng: “Ông ta không thể nói chuyện bỗ bã với tôi được. Ông ta biết tôi từ lúc nào chứ?”
Tác giả bức ảnh đã viết lời bình đầy bức xúc bên dưới: “Dù
tôi có cảm thấy một cụ già làm sai chuyện gì đi chăng nữa thì tôi cũng
sẽ bỏ qua. Hành động vô đạo đức của người thanh niên khiến tay tôi run
rẩy vì tức giận và cảm thấy như muốn phát khóc”.
Trong
khi đó, đa số cư dân mạng đều bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi
ngang ngược và hỗn láo của thanh niên trong bức hình. Một người tức giận
viết: “Hình như sắp đến ngày tận
cùng của thế giới rồi thì phải. Một thanh niên lại thẳng tay “choảng”
một cụ già vì nói chuyện không khách sáo. Điều đó nghe thật điên rồ”.
Một người khác tức giận nói: “Tại sao không có ai ngăn hành động ngông cuồng của gã trai lại. Cũng không có ai báo cảnh sát ư? Hắn xứng đáng bị tống vào tù”.