Phút 63, từ pha bắt bóng như mộtthủ môn “cấp phường” của Dương Hồng Sơn. Quả bóng lăn về phía đôi chân của PhanThanh Vân, ở chốn không người, đội trưởng của Navibank.SG đàng hoàng ngắm ngía,chỉnh sửa, rồi sút tung lưới người đồng hương xứ Nghệ.
Bàn thắng không chỉ giúp đội nhà đánh bại HN T&T, mà nó còn mang về số tiềnthưởng kỉ lục 2 tỷ đồng từ trước đến nay ở V-League. Cũng nên nhắc, khoản tiềnvốn bị thiên hạ cho rằng đó chỉ là trò “leo cột mỡ” của lãnh đạo Navibank.SG.
![]() |
Phan Thanh Vân (áo đỏ). (Ảnh:Quang Nhựt) |
Có thể đó chưa phải là bàn thắngdễ nhất trong sự nghiệp cầu thủ, song Phan Thanh Vân khẳng định: “Kể từ cáingày chân đất, đầu trần đi đá “phủi” rồi đi đá chuyên nghiệp, thì đó là pha ghibàn dễ dàng nhất và “sướng” nhất từ trước đến nay”. Vân còn nói thêm: “Bàn thắng như trên trời rơi xuống ấy còn giải tỏa áp lực khủng khiếp cho độinhà sau chuỗi ngày ngụp lặn không thấy ánh sáng mặt trời”.
Trên thực tế, bàn thắng ấy còn giúp cho anh và đồng đội trong đội cải thiện thunhập đáng kể. Bởi nếu tính theo thang điểm của Navibank.SG, mỗi thành viên đáchính sẽ nhận ngót nghét được cả trăm triệu từ chiến thắng trước HN T&T. Đó consố có nằm mơ cũng chẳng thấy đối với một sỹ quan từng đeo lon thiếu úy như Vân.
Và cũng không biết chừng, bàn thắng dễ “như trở bàn tay” nói trên, cũng là “bànthắng cuộc đời” của Phan Thanh Vân, bởi nó có thể sẽ gỡ được cái “nút thắt”, đểNavibank.SG thực hiện một cuộc đào tẩu ở nhóm đi tàu ngược. Với cá nhân PhanThanh Vân, có thể từ đây anh sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ HLVMai Đức Chung, cũng như các đồng đội cho chiếc băng đội trưởng…Từng đó thôi đãlà quá đủ đối với một cầu thủ đã gần bước qua tuổi băm, nhưng trông vẫn còn“ngon” như một cầu thủ vừa bước vào độ tuổi đôi mươi.
Theo Đ.San