Những ngày qua, các khu di tích lịch sử như Dinh Độc Lập, Bến Bạch Đằng, Bảo tàng thành phố... không lúc nào là không nhộn nhịp. Ngay từ sáng sớm, nhiều bạn trẻ đã đến check-in để chụp những bộ ảnh "50 năm mới có một lần", xen lẫn niềm hạnh phúc và chung vui cùng những tháng tự hào của đất nước.
Một trong những địa điểm hot nhất phải kể đến Bến Bạch Đằng - nơi đang đặt các khẩu pháo cho màn bắn đại bác.
Và hôm nay - 26/4, chỉ còn vài ngày nữa là đến Đại lễ 30/4, nếu bạn đến bến Bạch Đằng vào lúc 6h sáng, e rằng bạn đã đến muộn lắm rồi đó!
Bởi theo ghi nhận của chúng tôi từ 5h sáng, rất nhiều người trẻ và các cô bác đã ra bến Bạch Đằng để check-in và lưu giữ những bức ảnh hiếm có tại đây. Nơi đây cũng ngắm được bình minh siêu đẹp, tạo được cảnh tượng mà nhiều người phải thốt lên "ngoài sức tưởng tượng". Chẳng quá lời khi nói đây là phần quà cho những ai dậy sớm.
Clip: Các bạn trẻ chuẩn bị từ 2h-3h sáng để đến bến Bạch Đằng.




Dậy lúc 2h sáng, đến nơi bất ngờ vì đã quá đông
Để đến được bến Bạch Đằng vào lúc 5h và chụp khung cảnh bình minh, nhiều bạn trẻ đã phải thức dậy từ 2h-3h để chuẩn bị và sửa soạn makeup. Tuy phải dậy sớm như vậy, nhưng thành quả gói gọn trong 3 từ: Quá xứng đáng!
Nguyễn Ngọc Hà (SN 2000, quận Tân Bình) cũng là một trong số đó. Cô bạn tâm sự đã rủ một hội bạn dậy từ lúc 2h-3h sáng, cùng nhau tập trung trang điểm và di chuyển đến bến Bạch Đằng. "Thành quả là mình có rất nhiều bức hình đẹp rồi" - cô bạn khoe những tấm ảnh được chụp lúc sáng sớm.
Ngọc Hà tâm sự vốn phải làm việc cả thứ 7. Song công ty đã cho nhân viên nghỉ việc để cùng hoà chung không khí vào những ngày tháng tự hào này. "Mình cùng các bạn đến đây lúc 5h sáng. Nhưng không khí lúc đó đã rất đông vui, tập nấp, không ngờ mọi người còn đến sớm hơn. Tụi mình đã lên sẵn kế hoạch cả tuần, chỉ đợi đến ngày là đi thôi" - cô bạn tâm sự thêm.

Trong khi đó, Võ Nguyễn Anh Thư (SN 2002, quận Gò Vấp) cũng dậy từ 3h30 sáng và đến bến Bạch Đằng lúc 4h.
Anh Thư chia sẻ: "Mình đi từ nhà lên quận 1 hết khoảng 30 phút. Và bạn thấy bình minh đẹp không! Mình muốn bắt những khoảnh khắc đặc biệt này, và rất bất ngờ khi thấy mọi người đến sớm nhưng ai cũng vui vẻ. Mình mới đi làm, không có nhiều thời gian. Tí nữa 9h mình lại phải vội vàng đi làm ở quận Bình Tân, nhưng không sao, mình vẫn thấy rất xứng đáng! Mình muốn hưởng ứng không khí 50 năm mới có một lần nên vừa tranh thủ tiết kiệm thời gian, vừa có không gian thoáng mát để chụp bộ ảnh kỉ niệm".
Do còn phải đi làm nên Anh Thư không chuẩn bị quá nhiều đồ. Song cô bạn được truyền tình yêu nước từ mẹ, và mẹ của Anh Thư còn chuẩn bị rất nhiều đồ thay khi đến bến Bạch Đằng chụp ảnh.

Trong khi đó, Kim Thuý (SN 1996, quận Tân Phú) cũng cố gắng đi sớm để chụp ảnh đôi cùng bạn trai - và là người cô chuẩn bị kết hôn.
"Mình chuẩn bị từ 3h30 sáng và đến đây lúc 4h. Lịch trình ban đầu vốn là chủ nhật, nhưng khi kiểm tra lại mình biết hôm đó lại sơ duyệt diễu binh. Thế nên mình quyết định đi sớm để chụp được nhiều ảnh. Mình cũng đầu tư makeup và thuê thợ chụp, nhưng đến nơi vẫn phải tìm chỗ đứng vì thấy mọi người đến đây sớm quá" - cô tâm sự thêm.


Duyệt binh 30/4 - Nhất định phải đi chứ!
Càng đến gần ngày Đại lễ 30/4, những người trẻ lại càng háo hức. Rút kinh nghiệm từ 3 lần đi coi tổng hợp duyệt diễu binh, diễu hành "concert quốc gia" trước, nhiều bạn cũng đang tính sẵn kế hoạch đứng ở đâu, đi mấy giờ, chuẩn bị những gì... để có được vị trí đẹp nhất.
Trong đó, Minh Anh (SN 2000, quận Bình Thạnh) tâm sự bản thân đã đi coi cả 3 "concert quốc gia". Cô bạn dự định sẽ đến từ 2h sáng để camp chỗ, và cũng đang ngắm được vài địa điểm đẹp để xem các khối diễu binh.
"2 lần đầu mình đi xem đều khá trượt, vì đi muộn và đứng ở vòng ngoài. Đêm 25/4, mình đứng camp ở khán đài đường Lê Duẩn và xem được toàn cảnh các khối diễu binh. Sau đó, mình dự định sẽ chuyển sang đứng ở bến Bạch Đằng, hoặc cầu Ba Son để xem được màn bắn đại bác" - Minh Anh tâm sự.
Cũng là một trong những bạn trẻ quyết tâm overnight để xem diễu binh, Thu Hiền (SN 2000, quận Tân Bình) cho biết đã rủ được một hội bạn cùng camp đêm 29/4 với mình. Nhóm của Thu Hiền thì vẫn đang xem địa điểm nào được đề xuất nhiều trên mạng và vẫn chưa chốt. Tuy nhiên, cả nhóm tâm sự sẽ cố gắng giữ sức khoẻ để theo được cả ngày hôm đó.
"Nhóm mình có nhắm đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vì đó là nơi các khối diễu binh sẽ tập chung trước khi rẽ đi 4 hướng. Mình cũng muốn đứng gần đường Lê Duẩn, nhưng đến hiện tại vẫn chưa chốt. Nhưng tụi mình vẫn giữ tâm lý là dù có tìm được vị trí đẹp hay không thì vẫn rất vui và nhất định sẽ đi xem!" - Thu Hiền tâm sự thêm.




Trong khi đó, Anh Thư tâm sự dù có được chỗ đẹp hay không thì vẫn nhất định phải đi xem diễu binh. Bởi chỉ cần đứng ở đó cổ vũ, hoà chung không khí yêu nước đầy tự hào thì cũng đã quá hạnh phúc rồi!
Anh Thư chia sẻ: "Đi xem diễu binh 30/4 không à? Có chứ, nhất định phải đi rồi! Mình dự định sẽ có mặt lúc 2-3h sáng ở bến Bạch Đằng. Nhưng mình nghe nói mọi người định camp ở đây từ đêm 29/4. Mình cũng muốn lắm, nhưng sức khoẻ của mình không quá tốt nhưng mình vẫn sẽ đến. Đến đó rồi đứng được đâu thì đứng, còn chỗ nào thì đứng vô.
Quan trọng là mình được hoà chung không khí với mọi người. Mình biết có những bạn đi từ Hà Nội vào TP.HCM để xem diễu binh, và có một bạn nam còn đạp xe đạp vào nữa. Mình ở ngay TP.HCM thì không thể nào bỏ lỡ khoảnh khắc 50 năm mới có một lần này được!".
Có thể thấy, ai cũng đang rất háo hức và trông chờ đến ngày diễu binh 30/4 - ngày tháng đầy tự hào của dân tộc!




Theo Người đưa tin