Khoảng 11g45 ngày 1-12, người dân ngụ trên đường Đặng Nguyên Cẩn (P13, Q.6)chứng kiến cảnh tượng hãi hùng - một người phụ nữ với phần dưới lõa thể, nằmquằn quại đau đớn trên đường vì bị một gã đàn ông dùng can axit tạt vào “phầndưới".
Quá bức xúc, người dân lao đến khống chế gã đàn ông, che đậy “phần dưới” chongười phụ nữ và chở đi cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy. Tại hiện trường, nước axitcòn sủi bọt bốc khói trên mặt đường lồi lõm đá. Người dân phải dùng nước tẩy rửatránh nguy hiểm cho người đi đường.
Chị HuỳnhThảo Phương chứng kiến kể lại, hai người đi hai xe máy bán bắp dạo dựng xe trướcsố nhà 371 Đặng Nguyên Cẩn, sau đó cãi nhau, người đàn ông bẻ tay người phụ nữra sau rồi dùng can axit tạt vào "phần dưới" khiến người phụ nữ kêu la thảmthiết. Khi mọi người đến cứu giúp, quần chị đã bị cháy xém, phải cởi ra để lộmáu thịt nhầy nhụa từ phần mông xuống chân.
![]() |
Nguyễn Văn Lục bị bắt đưa về phường |
Nhận tin báo, Công an P.13 có mặt tại hiện trường bắt giữ gãđàn ông. Qua điều tra ban đầu cho biết, đối tượng là Nguyễn Văn Lục, 29 tuổi,chồng của nạn nhân là chị Đỗ Thị Thắm, 27 tuổi (cùng ngụ xã La Thành, huyện MỹĐức, Hà Tây cũ). Lục khai nhận do mâu thuẫn, ghen tuông nên đi mua 3 lít axit ởchợ Kim Biên sáng cùng ngày, sau đó điện thoại gọi vợ ra trò chuyện và ra taytàn nhẫn.
Sau khitạt axit, thấy vợ kêu la đau đớn, Lục tiếp tục cởi hết quần chi Thắm ra với lýdo “thay quần dùm cho nó”. Trung tá Nguyễn Hùng Lâm, trưởng Công an P.13 chobiết, hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.
Có mặt tạikhoa bỏng của bệnh viện Chợ Rẫy chiều 1-12, các bác sĩ cho biết, hiện sức khỏechị Thắm tương đối ổn, vết bỏng nặng ở phần mông và chân. Xung quanh căn phòngsố 5 nơi chị Thắm điều trị, rất đông những người bạn bán bắp dạo phẫn nộ khinhìn chị nằm sấp trên giường bệnh, nước mắt cứ lăn dài. Hay tin, chị Phạm ThịHoa, bạn chị cũng bỏ bán bắp, vay hai triệu đồng đem vào viện cho chị điều trị.
Chị Thắmcho biết, nhiều ngày qua Lục không cho chị nghe điện thoại hay điện thoại choai. Sáng 1/12, thấy chị nghe điện thoại lâu thì bảo “tao sẽ mua axit trừng trịmày”. Theo chị Hoa, hai vợ chồng chị Thắm ở Hà Tây, rất nghèo. Cưới nhau năm2001 rồi vào Sài Gòn lập nghiệp. Không có tiền thuê trọ nên che chắn tạm bợ trênkhu nước đen thuộc đường số 13, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân.
Chị Thắmbán ngày bán đêm vẫn không đủ tiền trang trải cho cả gia đình nên phải gởi đứacon bảy tuổi về quê. Hiện chị đang nuôi đứa con mới bảy tháng tuổi ở nghĩa địaBình Hưng Hòa.
Anh NguyễnVăn Thái, ở cạnh căn nhà lụp xụp của chị Thắm cho biết thêm, Lục cũng đi bán bắpsuốt ngày, từ ngày bị tai nạn giao thông người cứ “đơ đơ”, không còn minh mẫnnhư xưa và ghen tuông nhiều hơn. Cũng theo nhiều người ở xóm, Lục hay ghen tuôngvà nhiều lần đánh đập chị Thắm ngất xỉu ở nghĩa địa.
Cô PhạmThị Tâm, dì ruột chị Thắm nghẹn ngào nói, một bên tai chị như bị điếc cũng dochồng đánh đập. Nhiều người bán bắp dạo cho biết, chị là người phụ nữ hiền hậu,chỉ biết bán bắp suốt ngày kiếm tiền lo cho chồng con. Rất nhiều lần, gia đìnhchị bảo chị ly dị nhưng chị bảo vẫn thương chồng con, không muốn gia đình chiarẻ.
Theo Tuổi Trẻ