
Sáng 21/11 (theo giờ Việt Nam), chung kết Miss Universe 2025 chính thức diễn ra ở Thái Lan. Hơn 120 thí sinh bước vào đêm thi cuối cùng để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện danh giá.
Sau loạt phần thi, kết quả chung cuộc chiến thắng thuộc về đại diện Mexico - Fatima Bosch. Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt là người đẹp Thái Lan và Venezuela. Á hậu 3 thuộc về người đẹp Philippines, Á hậu 4 thuộc về đại diện Bờ Biển Ngà. Hương Giang gây tiếc nuối khi trượt top 30 Hoa hậu hoàn vũ 2025.

Được biết trong hành trình thi đấu tại đấu trường sắc đẹp quốc tế, rất nhiều người thân, bạn bè, người hâm mộ đã luôn ở bên đồng hành, cổ vũ cho Hương Giang. Và trước khi bước vào ngày thi quan trọng, mẹ ruột và bạn trai của Hương Giang (tên Phú Cường) cùng rất nhiều bạn bè thân thiết đã có mặt tại xứ sở chùa vàng để tiếp sức cho nàng Hậu.
Cho đến mới đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền khoảnh khắc liên quan đến mẹ của Hương Giang. Từ hình ảnh đăng tải cho thấy, trong khi con gái vẫn đứng trên sân khấu vẫy tay chào mọi người khi cuộc thi kết thúc, phía dưới mẹ của Hương Giang liên tục hô to "về lấy chồng đi".
Phản ứng của mẹ Hương Giang khi con gái "trắng tay" ở Miss Universe 2025 (Nguồn: 8showbizz)
Hành động của người phụ nữ này lập tức nhận về chú ý lớn. Không ít người cho rằng, bà làm như vậy để giúp con gái bớt buồn, giải tỏa căng thẳng khi cô vừa "trắng tay" tại Miss Universe 2025.
Về phía Hương Giang, khi bị mẹ thúc giục, trên sân khấu cô giơ ngón áp út ra và nhắn nhủ rằng bản thân vẫn còn "thiếu nhẫn cưới".

Về phần Phú Cường - bạn trai của Hương Giang, anh cũng có bình luận gây chú ý dưới bài viết trải lòng của người đẹp sau cuộc thi. Anh để lại một câu ngắn gọn nhưng khiến người đọc bật cười: "Giản tán, về lấy chồng".
Dòng bình luận này nhanh chóng lan truyền. Nhiều netizen cho rằng cách động viên của anh vừa tình cảm, vừa thể hiện sự thấu hiểu, như muốn nhắn nhủ rằng kết quả một cuộc thi không quan trọng bằng việc cô được là chính mình và hạnh phúc.

Và dưới đây là bài viết trải lòng của Hương Giang khi kết thúc hành trình ở Miss Universe: "Đã dặn lòng không được khóc mà khi bước ra sân khấu nhìn thấy những người Việt Nam thân thương ở dưới lại không kìm được nước mắt.
21 ngày trong hành trình Miss Universe đã kết thúc, nhưng Giang sẽ nhớ mãi những gì đã diễn ra ở đây. Sau này khi có gia đình, Giang có thể tự hào kể với những đứa trẻ rằng: Giang đã từng bước trên sân khấu của Miss Universe 2025 trong sự cổ vũ của biết bao người Việt Nam thân thương và hàng triệu người trên toàn Thế Giới.

Hành trình này Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về cho mọi người, nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc. Dù là trả tài trợ sáng sớm hay tối khuya, dù là trong khoảnh khắc buồn và thất vọng nhất, vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Giang sẽ có một trải nghiệm không thể thuyết phục hơn, để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình của Giang sau này.
Cuối cùng vẫn sẽ là một lời cảm ơn chân thành, từ tận đáy lòng mãi mãi không quên, gửi tới tất cả những người đã yêu quý, ủng hộ, đồng hành với Giang trong hành trình ấy. Giang nợ mọi người một đêm không ngủ, một buổi sáng dậy sớm, một chuyến bay, một cổ họng khan tiếng… Dù chưa biết trả bằng cách nào, nhưng cứ cho Giang ghi sổ thế nhé.
Tạm biệt Miss Universe".

Theo Thương Trường