Đội mạnh hơn đã thắng. Đội yếu hơn có thể ngẩng cao đầu rời giải. Đội mạnh hơn chẳng ra dáng một đội bóng đỉnh cao. Và đội yếu hơn "chết" vì quá mơ mộng, khi tự nhiên "giàu xổi".
Suốt cả hiệp một trận đấu, người ta tự hỏi nhau rằng liệu đội tuyển Pháp
nói bao nhiêu thứ tiếng, và liệu các cầu thủ trên sân có hiểu nhau nói
gì không. Bởi nhìn cách họ đá bóng, chẳng thể trông thấy bóng dáng một
đội bóng thống nhất, khi mỗi người chơi một phách.
Chẳng những hàng công mạnh ai nấy đá, người ta chẳng thấy bất cứ sự kết nối nào giữa các tiền đạo, cũng như tiền vệ của đội chủ nhà, mà ở hàng thủ, những trung vệ và hậu vệ cánh cũng chẳng mấy khi hỗ trợ cho nhau.
Ngay cả ở hiệp 2, khi có pha lội ngược dòng ngoạn mục, Pháp chẳng khá hơn là mấy ở sự kết nối. Có chăng khi hàng thủ CH Ireland bị phân tán, thay vì tập trung như ở hiệp 1, Pháp mới có được những đường chuyền sáng nước, đưa các chân sút của mình vào vị trí thuận lợi để kết thúc.
Với CH Ireland, có lẽ giờ đây họ đang ước rằng bàn thắng đừng đến sớm quá như thế. Bàn thắng ngay những phút đầu trận đấu cho các cầu thủ CH Ireland như anh nhà nghèo đột nhiên nhặt được cục vàng, để rồi thay vì làm lụng chăm chỉ, lại chỉ chăm chăm canh cục vàng, sợ người ta cướp mất.
Công bằng mà nói, CH Ireland đã có hiệp 1 thi đấu cực kỳ xuất sắc và thăng hoa. Nhưng cũng công bằng mà nói, chính sự thăng hoa ấy đã giết chết họ.
Những đường bóng của các cầu thủ Xanh-Trắng bay bổng theo sự phấn khích với việc dẫn bàn đội chủ nhà, mà mất đi sự chắc chắn, nhún nhường cần thiết. Tuy phải công nhận rằng thủ môn tuyển Pháp Hugo Lloris không ít lần cứu thua, nhưng đội hình của CH Ireland cũng theo đá mà lỏng dần.
Hai bàn thua ngược chỉ trong vòng có 3 phút, bắt đầu từ pha tạt bóng vào từ cánh phải của Sagna, cùng chiếc thẻ đỏ dành cho Shane Duffy tưởng chừng quá nghiệt ngã và vô lý với nỗ lực của đội được đánh giá yếu hơn, nhưng thực ra nó công bằng, và là kết cục xứng đáng.
Ở pha ghi bàn đầu tiên, sự thăng hoa đã khiến các cầu thủ CH Ireland "bỏ bẵng" Sagna một mình ở cánh phải, với sự chủ quan rằng họ có thể "mua đứt" tất cả những đường bóng bổng. Họ nhầm. Đấy không phải là một pha treo bóng quá bổng, nhưng bóng đi căng, và tìm đúng Griezmann.
Bàn thua tiếp theo, và đáng ra còn nhiều bàn thắng nữa nếu như những pha kết thúc của các cầu thủ Pháp chuẩn xác hơn, cùng chiếc thẻ đỏ chỉ là diễn biến hợp lý tiếp theo khi thứ họ đánh mất ở bàn thua thứ nhất quá lớn, và nó hạ gục họ ở khía cạnh tâm lý.
Các đội bóng yếu thành công ở Euro này nhờ "biết mình, biết người". Ngay cả Bồ Đào Nha cũng không dám ảo tưởng khi phải đối đầu với Croatia. Và khi CH Ireland manh nha dấy lên ảo tưởng rằng họ có thể đè bẹp đội mạnh như Pháp, "cái chết" của họ là tất yếu.
Đội hình thi đấu
Pháp: Lloris; Sagna, Rami, Koscielny, Evra; Kante (Coman 46'), Matuidi, Pogba; Payet, Griezmann, Giroud (Gignac 74').
CH Ireland:
Randolph; Coleman, Duffy, Keogh, Ward; Hendrick, McClean (O'Shea 69'),
McCarthy (Hoolahan 72'), Brady; Murphy (Walters 65'); Long.
Ghi bàn
Pháp: Griezmann (58', 61')
CH Ireland: Brady (2' pen)
Thẻ đỏ
Ireland: Duffy (66')
Theo Trí thức trẻ