Hành động mất nhân tính của những gã trai vô tình đã để lại nỗi đau dai dẳng cho các nạn nhân. Thế nhưng, đằng sau những vụ hiếp dâm chấn động ấy, có những mối quan hệ huyết thống mà hung thủ và nạn nhân có họ hàng với nhau.


Không thể giải quyết nội bộ trong họ hàng

Bé Thanh Thủy là con gái thứ 2 của vợ chồng anh Bùi Thanh Thái (SN 1974) và chị Võ Thị Nguyệt. Anh Thái nên duyên với chị Nguyệt bằng tình yêu tự nguyện và rồi đám cưới nhỏ diễn ra đầm ấm và hạnh phúc. Hai đứa con đủ nếp, đủ tẻ lần lượt ra đời khiến cho mái ấm của anh chị  tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng, cuộc sống nơi mảnh đất Nghi Tiến không mấy khá giả, cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám anh chị. Kinh tế bữa no, bữa đói, bản thân mình lại thêm căn bệnh viêm đa khớp nặng không thể lao động nặng nhọc được nên chị Nguyệt  ở nhà chăm sóc hai đứa con để chồng vào Nam làm ăn. Cuộc sống của mấy mẹ con trôi qua trong cảnh vắng chồng, vắng cha.

Ngày 3-7-2012, chị Nguyệt đi thăm người em chồng bị bệnh ở huyện Diễn Châu về. Như thường lệ, chị chuẩn bị tắm rửa cho con gái là cháu Bùi Thị Thanh Thủy (SN 2005). Trong khi tắm, chị Nguyệt có rửa vùng kín của cháu Thủy thì cháu kêu đau. Nghĩ là con nghịch ngợm nên bị ngã dẫn đến đau nên chị Nguyệt cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau khi được mẹ tắm xong, cháu Thủy vào nhà xem ti vi cùng anh trai. Một lúc sau Tú, đứa con trai đầu của chị năm nay tròn 9 tuổi thủ thỉ: “Lúc chiều con thấy chú Huân vật em Thủy xuống đống rơm nằm đè lên người em và tụt cả quần em ấy xuống”. Như không tin vào tai mình, chị Nguyệt vội vàng kéo cháu Thủy ra và hỏi con: “Lúc chiều, chú Huân đã làm gì con? Sao con không kêu ai?”. Cháu Thủy ngây thơ trả lời mẹ: “Khi chiều chú Huân vật con ra đống rơm, sau đó nằm đè lên người con, con có kêu nhưng chú Huân bịt miệng con lại nên con không kêu được”.

Gạt vội dòng nước mắt, chị Nguyệt nghẹn ngào chia sẻ: “Khi nghe con gái kêu đau, tôi cứ nghĩ là cháu nghịch nên bị ngã, đến khi nghe con trai nói mà tôi không tin vào tai mình nữa. Không ngờ con gái tôi còn bé mà đã gặp kẻ đồi bại đó”. Nghe con gái kể xong, chị Nguyệt xuống gặp gia đình Huân để nói chuyện. Bà Trần Thị Tùng (SN 1971), mẹ Huân không tin còn mắng chị Nguyệt: “Mi ăn nói chi mà lạ, ai lại đi vu cho em hấn rứa”. Cuối cùng chị Nguyệt  phải gọi hai con mình xuống nhà bà Tùng để thuật lại câu chuyện. Sau khi Huân thừa nhận hành vi đồi bại của mình thì gia đình bà Tùng mới thừa nhận.

Chị Nguyệt cho biết: “Sau khi biết chuyện, cả đêm tôi không ngủ được, cứ nghĩ đến là thương con trào cả nước mắt. Nhìn nó bé bỏng, ngây thơ vậy, tôi lại càng thấy có lỗi với bố cháu hơn khi anh phải xa vợ con đi làm ăn, còn tôi ở nhà chỉ việc trông con mà còn để xảy ra chuyện”.

Tinh mơ sáng hôm sau, chị Nguyệt lại xuống nhà nói chuyện với bố Huân cũng là chú ruột của chị. Không những không lắng nghe, ông Bùi Thanh Mạnh còn lớn tiếng quát mắng chị Nguyệt, cho rằng chị Nguyệt bịa đặt để đổ tội cho Huân. Đến khi bà Tùng đi chợ về, bà lên nhà và bắt cháu Thủy nằm lên giường, để kiểm tra phần kín của cháu. Sau khi kiểm tra xong, bà Tùng cho biết, cháu Thủy “không bị làm sao”. Không đồng ý với “kết luận” như vậy, chị Nguyệt yêu cầu phải đưa cháu bé đi khám tại BV. Gia đình ông Mạnh đồng ý, nhưng lại thương lượng với chị Nguyệt, khi đưa cháu đi khám chỉ nói cháu bị bổ (ngã) chứ không được nói cháu bị hiếp dâm. Chiều 6-7-2012, chị Nguyệt lên cơn đau khớp nên không trực tiếp đưa cháu Thủy đi khám được mà nhờ hai người em chồng đưa đi. Tại BV, các bác sỹ  kết luận cháu Thủy bị rách màng trinh, bị viêm âm hộ, âm đạo cấp.

Sau khi có kết quả kết luận trong tay, gia đình bà Tùng, ông Mạnh mới đồng ý thương lượng với gia đình chị Nguyệt về việc sẽ giải quyết nội bộ. Ông bà sẽ đền bù danh dự cho cháu Thủy số tiền ban đầu là 15 triệu đồng, sau đó tăng lên 20 rồi 30 triệu đồng. Đến lúc này, nghĩ dù gì cũng là anh em con cô con chú, gia đình lại gần nhau nên chị Nguyệt quyết định cho qua mọi chuyện và bắt Huân viết giấy cam kết.

Thấy vậy, vợ chồng ông Mạnh lại thay đổi, bà Tùng vin vào cái cớ gia đình không đủ điều kiện để có số tiền đó nên ra sức kỳ kèo bớt. Đến ngày họp “gia đình” không những Huân không có mặt mà vợ chồng ông Mạnh, bà Tùng còn đòi chị Nguyệt phải viết giấy cam kết giải quyết việc nội bộ. Anh em bất đồng quan điểm nên xảy ra cự cãi. Đến nước này, anh em nội ngoại cùng chị Nguyệt đành phải gọi chồng đang làm ăn  trong Kiên Giang về để giải quyết. Dù có mặt anh Thái nhưng gia đình ông Mạnh vẫn giữ nguyên quyết định và phó mặc cho con đi tù cũng được.

Bé Thủy nhắc về chuyện đã xảy ra, đôi mắt bé thoáng vẻ sợ hãi.

Thủ phạm là một thanh niên bất hảo

Trực tiếp gặp cháu Thủy, chúng tôi mới thấy hết sự ngây thơ của cháu. Với sự việc xảy ra, khi được hỏi, chú Huân làm vậy với cháu, cháu có sợ không? Lúc đó, đôi mắt cháu bỗng nhiên sụp xuống, cháu thủ thỉ: “Khi đó, cháu sợ lắm, cháu kêu nhưng không ai nghe thấy”. Với đôi mắt khá mệt mỏi, anh Thái chia sẻ: “Ai ngờ được con gái tôi lại xảy ra chuyện thế này, cháu nó còn bé vậy nhưng hàng ngày bố đi vắng, mẹ đau ốm, Thủy vẫn tự nấu cơm, quét dọn nhà cửa phụ mẹ”.

Nơi bé Thủy bị chính chú ruột hãm hiếp

Chị Nguyệt cho biết: “Hiện tại, với chúng tôi số tiền 20 triệu hay 30 triệu đồng là một con số quá lớn. Nhưng nếu chúng tôi nhận số tiền đó, sau này khi con tôi lớn lên sẽ mang tiếng bởi bố mẹ tham  tiền”. Trao đổi với ông Trần Văn Song (65 tuổi) là hàng xóm của chị Nguyệt, ông cho biết: “Chiều hôm đó, tôi đang trong nhà thì thấy cái Thủy nó khóc, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ là anh em nó trêu nhau nên khóc thôi”. Được biết, đối tượng Bùi Văn Huân, SN 1992, kẻ đã giở trò đồi bại với cháu Thủy là một thanh niên bất hảo. Bà T, hàng xóm của gia đình Huân chia sẻ: “Nói đến thằng Huân thì hết cách, nó là một thanh niên bất hảo trong xóm. Thiếu nỗi nó chưa cầm dao giết người là may lắm rồi chứ việc gây gổ đánh nhau hay trộm cắp vặt thì xảy ra thường xuyên”.

Ông Phạm Văn Tuyền, xóm trưởng xóm 4, xã Nghi Tiến cho biết: “Khi xảy ra sự việc, chúng tôi cũng rất bức xúc bởi Huân là một đối tượng bất hảo còn bé Thủy và gia đình cháu là một trong những gia đình nghèo, các con đều chăm ngoan học giỏi”. Từ hôm Huân bị bắt đến nay, gia đình bà Tùng cùng với vợ chồng anh Thái coi như đã không còn tình nghĩa anh em họ hàng với nhau nữa. 

Rời căn nhà nhỏ của vợ chồng anh Thái khi mặt trời đã đứng bóng. Đứng bên con, đôi mắt chị Nguyệt ngân ngấn nước, chị nghẹn ngào nói: “Giờ cháu còn bé quá nên không thể hiểu được điều gì khủng khiếp đã xảy ra với mình. Nhưng sau này khôn lớn, liệu cháu có được cuộc sống bình thường và hạnh phúc không”. Chỉ vì một phút thú tính, gã trai đồi bại lại chính là chú của cháu đã nhẫn tâm làm hại đời cháu. Hành động của tên Huân sẽ bị trừng trị bởi pháp luật, nhưng nỗi đau của anh Thái, chị Nguyệt và của cả bé Thủy không biết khi nào sẽ vơi. 

Theo PLXH