- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Anh trai nhân viên 15 tuổi nghi bị chủ quán bánh xèo bạo hành dã man ở Bắc Ninh: "Tôi rất xót xa!"
Em Trương Quang D., 15 tuổi, học hết lớp 8 thì nghỉ học. Mẹ mất, cha sức khoẻ yếu, nên anh trai đã đưa D. ra Bắc Ninh làm việc. Khi nhìn thấy những thương tích trên cơ thể em nghi bị chủ quán bánh xèo bạo hành, người anh rất xót xa.
- Nữ chủ quán bánh xèo ở Bắc Ninh bị tố "tra tấn" dã man nhân viên, trong đó có bé trai 15 tuổi khai gì với công an?
- Điều tra vụ bé gái 12 tuổi bị "cha dượng hờ" hiếp dâm lúc đang học bài, dọa "đánh chết" nếu nói với mẹ
- Tạm giữ hình sự nữ chủ quán bánh xèo nghi bỏ đói, đánh đập dã man 2 nhân viên giúp việc
Liên quan đến vụ việc nữ chủ quán bánh xèo ở Yên Phong, Bắc Ninh bị nghi bạo hành dã man 2 nam nhân viên, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự khẩn cấp Nguyễn Thị Ánh T., 34 tuổi quê Quảng Ngãi để làm rõ hành vi bạo hành người dưới 16 tuổi.
Hai nhân viên được xác định là Trương Quang D., 15 tuổi và Võ Văn Đ., 21 tuổi, cùng quê Quảng Ngãi. Công an huyện Yên Phong đã đưa cả 2 nam nhân viên đến bệnh viện thăm khám điều trị và giám định thương tật.
Trương Quang Dương, 18 tuổi, anh trai của D. cho biết, cả 2 anh em đều là nhân viên của quán bánh xèo. Dương làm ở cơ sở khác, cách quán của em trai vài km. Dương kể, nhân viên của quán đều quê Quảng Ngãi, là hàng xóm, họ hàng với chủ quán. D. đã đi làm được khoảng 1-2 tháng.
Được biết, D. học hết lớp 8 thì nghỉ học. Mẹ mất, cha 50 tuổi sức khoẻ yếu, nên Dương đã đưa em trai ra Bắc Ninh làm việc. Khi nhìn thấy những thương tích trên người em trai, Dương rất xót xa. Do 2 anh em làm ở 2 cơ sở khác nhau nên Dương không hay biết chuyện.
"D. cũng không chia sẻ gì với tôi về việc bị chủ quán bạo hành. Có hôm, tôi thấy trên tay em có vết thương, cô T. (chủ cửa hàng) bảo trong quá trình rán bánh xèo cho khách không may quệt vào tay D.", Dương kể.
Trương Quang Dương chia sẻ với phóng viên
Đến thăm em trai tại Khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, Dương nhận thấy tinh thần của D. đã ổn định.
Về việc em trai được cho đã "bị chủ quán bỏ đói", đánh đập, Dương cho rằng không nắm rõ bởi hằng ngày nhân viên vẫn được ăn uống cùng gia đình chủ nhà. "Sau sự việc này tôi cũng chưa nói với ba. Khi nào em được xuất viện tôi sẽ đưa D. về quê, còn công việc sắp tới thế nào tôi chưa nghĩ tới", Dương nói.
Nhận xét về nữ chủ quán, Dương cho rằng bà Nguyễn Thị Ánh T. "tuy nóng tính" nhưng "không đối xử tệ bạc với nhân viên". "Tôi làm ở đây mấy năm rồi, tôi cũng chưa bị đánh đập gì cả. Hằng ngày cô ấy vẫn đi lại, quản lý cả hai cửa hàng. Tôi nghe nói trước đây anh Đ. có trộm cắp tiền, ăn vụng, bị chủ quán bắt được nên có đánh mắng. Sau cụ thể thế nào, tôi là nhân viên không nắm được", Dương kể tiếp.
Quán bánh xèo nơi xảy ra vụ việc
Thương tích trên người 2 nam nhân viên (Ảnh: Dân Việt)
Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Yên Phong vào cuộc làm rõ vụ việc, nếu có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định.
Trước đó, báo chí phản ánh việc 2 thanh thiếu niên giúp việc trong quán bánh xèo Miền Trung, Ấp Đồn, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên xuất hiện những vết thâm tím, có vết chém trên tay, lưng có nhiều vết thương, răng bị gãy mẻ. Các em thường xuyên bị bỏ đói, phải ăn thức ăn thừa của khách ở khu bể nước ngoài trời. Bà chủ quán bánh xèo bị nghi là người trực tiếp bạo hành các em.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Pháp luật13 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật5 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.