Bắt tạm giam người cha hành hung thương binh già

Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với người cha trong vụ hai bố con đánh thương binh Hoàng Tiến Vin.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với người cha trong vụ hai bố con đánh thương binh Hoàng Tiến Vin.

Chiều 9/2, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam ông Nguyễn Bá Nhu, con trai ông Nhu, Nguyễn Bá Tài được tại ngoại.

Bắt tạm giam người cha hành hung thương binh già
Ông Vin điều trị tại bệnh viện

Cùng ngày cơ quan chức năng cũng đã nhận được kết quả giám định, nạn nhân Hoàng Tiến Vin bị thương tích 15%.

Ngày 8/2, cơ quan công an đã khởi tố vụ án đối với bố con ông Nhu.

Bắt tạm giam người cha hành hung thương binh già

Ông Vin bị hai bố con ông Nhu hành hung

Trước đó, tại cơ quan công an hai bố con ông Nhu cho biết, vào khoảng 17h30 ngày 25/1 (tức 28 Tết), ông Nhu điều khiển xe ô tô BKS 29A-111.36. Khi đi đến thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ thì bị xe ba bánh do ông Vin chạy cùng chiều vượt lên rồi va vào xe ông Nhu.

Sau cú va chạm khiến xe của ông Nhu bị móp, trầy xước bên hông trái của xe, rụng gương chiếu hậu và vỡ kính chắn gió bên lái. Tuy nhiên, ông Vin không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Bắt tạm giam người cha hành hung thương binh già

Chiếc xe ô tô hư hỏng khá nặng

Thấy vậy, ông Nhu vừa điều khiển xe ô tô vừa hô hào những người tham gia giao thông chặn xe của ông Vin. Khi đến khu vực gần trụ sở Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện Chương Mỹ thì ông Vin mới chịu dừng xe.

Do quá nóng giận trước thái độ bỏ chạy của ông Vin, nên ông Nhu và anh Tài đã lao vào hành hung ông Vin.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang khẩn trương củng cố hồ sơ vụ án. Quan điểm của lực lượng chức năng là xử theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Vin là thương binh hạng 2/4, tỉ lệ mất sức khoẻ 61% với 1 chân bị cụt đến đầu gối, phải dùng chân giả.

Theo VietNamNet


hành hung thương binh


Trêu đùa để lại dép và giấy xin lỗi bố mẹ bên bờ kênh, 3 học sinh làm cả xã tá hỏa đi tìm
Phát hiện đôi dép cùng một mảnh giấy “con xin lỗi bố mẹ” để lại bên bờ kênh, hàng trăm người ở xã Sơn Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tá hỏa xuống kênh nước tìm kiếm. Tuy nhiên, khi tìm hiểu đó chỉ là một trò đùa.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.