- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bi kịch đau lòng con trai làm nhân chứng trong phiên tòa cha giết mẹ ngày mồng Một Tết
Sau khi cùng vợ đi chơi Tết về nhưng không có chìa khóa mở cửa vào nhà, Phong la mắng con trai rồi dọa đánh. Trong lúc can ngăn dẫn đến cãi vã, xô xát, Phong dùng dao đâm vợ tử vong. Phiên tòa diễn ra, ai cũng đau xót trước cảnh cậu con trai 16 tuổi ngồi ở vị trí dành cho người nhà bị hại.
Án mạng ngày mồng Một Tết
Chiều 7/7, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoàng Thanh Phong, SN 1978, trú xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án đau lòng là vợ Phong, chị N.T.L., SN 1981.
Phong và chị L. là vợ chồng chung sống với nhau hơn 18 năm, có 2 người con. Con trai đầu Hoàng Gia B. 16 tuổi, sau là bé gái 5 tuổi. Phong kể trong cuộc sống hàng ngày, Phong giữa vợ chồng có đôi lúc “cơm không lành, canh chẳng ngọt” nhưng đều bỏ qua. Nhưng trong những ngày tết Canh Tý vừa qua, chỉ vì không hài lòng với con trai về chuyện "không mở cửa", Phong mâu thuẫn với vợ, gây ra án mạng đau lòng.'
Bị cáo Hoàng Thanh Phong tại tòa. Ảnh: Hoàng Hưng.
Vụ án xảy ra vào 13h ngày 25/01 (tức mùng Một Tết Canh Tý 2020). Phong cùng vợ và con gái nhỏ 5 tuổi đi chúc Tết về, nhưng không có chìa khóa mở cửa vào nhà. Lúc này, chị L. gọi điện cho con trai là Hoàng Gia B. mang chìa khóa về mở cửa. Khi cháu B. mang chìa khóa về, Phong la mắng cháu B.. Nghe vậy, chị L. nói Phong không được chửi con.
Vì vẫn bực tức về việc cháu B. đi chơi nên Phong cầm cây xà beng đòi đánh. Thấy vậy, chị L. can ngăn và ôm Phong lại. Giữa Phong và chị L. xảy ra cãi nhau. Phong đi xuống dưới nhà lấy 1 con dao tiếp tục đòi đánh cháu B.. Chị L. can ngăn và giật con dao vứt ra góc tường. Vợ chồng tiếp tục cãi vã, xô xát. Thấy vậy, cháu B. hoảng sợ chạy ra phía sau nhà.
Phong đi xuống bếp lấy 1 con dao Thái Lan cầm ở tay trái đi lên phía trước nhà đâm 1 nhát trúng vào bụng chị L.. Sau khi bị đâm, chị L. được đưa đến bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cấp cứu nhưng đã tử vong.
Sau đó, Phong đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Kết luận giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân chị L. tử vong do vết thương thấu bụng, xuyên rách mạc treo ruột non, xuyên thấu tĩnh mạch thận trái, mất máu cấp.
Hành vi côn đồ, nhẫn tâm
Tại phiên tòa, cháu Hoàng Gia B. được triệu tập đến tham dự với vai trò người làm chứng trong vụ án. Nhiều người ngồi trong phòng xử án không khỏi thương xót mỗi khi cháu B. đứng lên phát biểu.
Cháu B. (áo trắng, trái) đến tòa với vai trò người làm chứng trong vụ án cha là bị cáo, mẹ là bị hại. Ảnh: Hoàng Hưng.
Khi được HĐXX hỏi, cháu B. cho biết cháu chỉ chứng kiến cảnh ba mẹ cãi nhau. Thời điểm xảy ra án mạng, cháu không có mặt, chỉ biết mẹ mất khi nghe tiếng kêu la trên nhà. “Hôm xảy ra vụ án, trước đó cháu có xin mẹ đi chơi. Sau đó, mẹ gọi về mở cửa rồi ba dọa đánh cháu. Vì sợ, nên cháu chạy ra sau nhà”, B. trả lời.
Vị chủ tọa hỏi: “Khi nào cháu biết mẹ bị đâm?”. “Dạ khi mẹ la lên cháu mới biết”, B nói. Nói đến đây, thì cháu B. rưng rưng nước mắt.
HĐXX xét hỏi bị cáo Phong về quá trình chung sống với nạn nhân L.. Phong cho biết, vợ chồng kết hôn chung sống đến nay hơn 17,18 năm và có 2 người con. Trong cuộc sống, giữa Phong và vợ có xảy ra mâu thuẫn nhưng không đến mức không thể cứu vãn.
Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Hoàng Hưng.
Khai về quá trình gây án, Phong kể, hôm đó là mồng Một Tết, cùng vợ và con đi chúc tết và có uống rượu. Sau khi về nhà không có khóa mở cửa nên tức giận rồi xảy ra án mạng. HĐXX hỏi: “Tại sao bị cáo lại ra tay đâm vợ mình? Phong trả lời: “Bị cáo say nên không làm chủ được hành vi”.
Sau đó, HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, tuy nhiên Phong không thừa nhận đâm chết vợ mà cho rằng chỉ “vô tình” trúng chứ không cố ý. Giữ quyền công tố tại tòa, đại diện VKS nêu chứng cứ, lập luận cùng bản kết luận giám định tử thi thể hiện vết thương trên cơ thể nạn nhân L. được xác định sâu, mạnh. Nếu chỉ vô tình thì không thể gây ra vết thương như vậy.
HĐXX tiếp tục hỏi: “Con cái sai thì khuyên, dạy dỗ. Mình làm cha mà lại dùng dao dọa giết con, lỡ giết chết con thì sao?" - Bị cáo Phong im lặng, mặt cúi gằm.
Bị cáo Phong cùng cháu B. trong giờ nghị án. Ảnh: Hoàng Hưng.
Phần luận tội, đại diện VKS nêu quan điểm, trong vụ án này Phong là người cha nhưng không làm tấm gương sáng cho các con noi theo. Hành vi của Phong thể hiện tính côn đồ, khi ngang nhiên cướp đi mạng sống của người khác nên cần có bản án nghiêm khắc, cách ly khỏi đời sống xã hội thời gian dài.
Phát biểu ý kiến tại tòa, đại diện hợp pháp của bị hại đề nghị xử lý nghiêm bị cáo Phong theo quy định pháp luật. Còn về trách nhiệm dân sự, gia đình không yêu cầu Phòng bồi thường gì thêm.
“Tòa xử xong, tôi đưa 2 cháu về nuôi, chứ bồi thường gì bây giờ. Từ khi vụ việc xảy ra chúng tôi đều lo được nên đến giờ không cần gì nữa”, ông H., đại diện gia đình bị hại nói.
Sau khi nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Hoàng Thanh Phong 15 năm tù về tội Giết người.
Phiên tòa kết thúc, cháu B. chạy lại gần nắm tay bị cáo Phong và nhận được đôi lời dặn dò, nhắn nhủ. Phong đã phải trả giá cho hành vi nhẫn tâm của mình nhưng nỗi đau Phong gây ra cho cho gia đình bị hại cùng 2 con là quá lớn, không gì bù đắp nổi...
Một vị hội thẩm nhân dân hỏi bị cáo Phong: "Trong vụ án này, bị cáo biết mình mất gì không"? Phong trả lời: “Dạ bị cáo mất vợ". - “Không, bị cáo mất nhiều thứ, mất vợ, mất con, mất luôn tổ ấm gia đình... Đó là điều rất đau đớn”, vị hội thẩm nói. |
Theo Người đưa tin
-
Pháp luật17 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...