Bí thư Đảng ủy xã bị sát hại trước cổng nhà

Một người đi qua nhà Bí thư Đảng ủy xã phát hiện ông này nằm gục trên vũng máu, cơ thể chằng chịt vết dao đâm.

Một người đi qua nhà Bí thư Đảng ủy xã phát hiện ông này nằm gục trên vũng máu, cơ thể chằng chịt vết dao đâm.

Tối 2/1, trên đường về nhà, Phú Văn Năm (49 tuổi, ở thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) đi qua nhà ông Nguyễn Đình Tuy (45 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã) phát hiện ông này nằm trên vũng máu, ngay trước cổng nhà. Đường lúc này không có người qua lại.

Thấy dấu hiệu bất thường, anh Năm đã hô hoán mọi người ra giúp. Khi xe cấp cứu đến, nạn nhân Tuy đã tắt thở.

Bí thư xã bị sát hại ngay trước cổng nhà.

Khám nghiệm hiện trường, nạn nhân bị chém 8 vết trên cơ thể. Cách nơi xảy ra vụ án mạng không xa, cơ quan công an phát hiện chiếc điện thoại của ông Tuy.

Thời điểm đó, vợ ông Tuy đi làm chưa về, con trai út đi chơi, trong nhà chỉ có cô con gái 20 tuổi bị tâm thần.

Đại tá Trần Văn Thường – Trưởng công an huyện Tứ Kỳ cho biết công an đang điều tra làm rõ vụ án.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.