- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bố tàn tật sát hại mẹ ngay trước hiên nhà, 5 đứa trẻ bơ vơ hoàn cảnh bi đát
Cho tới bây giờ, người dân xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án mạng dã man khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.
Nạn nhân là chị Trịnh Thị Nga (SN 1980). Đau xót hơn, kẻ gây án lại chính là Đặng Hùng Mạnh (SN 1981, chồng chị Nga, ở cùng địa chỉ).
Chúng tôi tìm về thôn Bài Nha, xã Cam Thượng để tìm hiểu sự việc. Ngôi nhà nằm sâu trong ngõ lúc này luôn có người ra vào hỏi thăm, ai nấy đều không thể cầm nước mắt khi chứng kiến cảnh những đứa con nheo nhóc vẫn còn ngây ngô như không có chuyện gì.
Bố tàn tật sát hại mẹ ngay trước nhà, 5 đứa trẻ bơ vơ
Ông Minh đau xót kể lại sự việc
Ngồi tại một góc nhà, ông Đặng Văn Minh (bố chồng nạn nhân) như người mất hồn, ông vẫn chưa thể hiểu được nguyên nhân sau khi biết tin con trai sát hại vợ.
Ông Minh cho biết, chiều 6/8 khi đang ở nhà riêng (cách nơi xảy ra sự việc khoảng 100m, ngõ sau) nghe thấy cuộc điện thoại báo tin, liền chạy sang thì chứng kiến cảnh kinh hoàng.
"Lúc xảy ra sự việc, chỉ có đứa con thứ 4 của vợ chồng nó ở nhà sợ quá hét to, hàng xóm người ta đi qua mới biết nên họ gọi tôi, chạy sang thì thằng Mạnh mặt tái đi, chỉ nói vài câu rằng 'con xin lỗi, bây giờ thì ai sẽ nuôi 5 đứa con'. Lúc đấy, tôi bối rối quá, chỉ mắng lại rằng 'mày làm thế này là giết bố mẹ rồi.
Thế rồi tôi đỡ con dâu lên để mọi người đưa đi viện nhưng máu chảy quá nhiều, con tôi mất sau đó", ông Minh nhớ lại.
Những đứa trẻ mồ côi giờ chỉ biết nương tựa vào ông bà nội đã già cả
Chị Ng. là họ hàng của nạn nhân cho hay, khi nghe tin sự việc bản thân chị rất bàng hoàng và không tin điều này xảy ra, bởi vì anh Mạnh là người hiện lành, còn chị Nga cũng được lòng mọi người. Cặp vợ chồng này chưa từng to tiếng với nhau bao giờ.
"Khi chạy sang thì mọi người đưa chị Nga đi rồi, mọi người kể lại rằng; anh Mạnh còn ôm vợ khóc lóc hối hận 'em chết rồi thì ai nuôi các con'. Trong khi đó vào dịp Covid-19 lần trước, anh Mạnh nằm viện hơn 1 tháng vì cái mụn ở hông, cùng phòng này ai cũng biết đến anh này vì hiện lành", chị Ng. nói.
Từ một người chồng hiền lành, bỗng chốc trở thành sát nhân
Nói về nguyên nhân, ông Minh và những người hàng xóm đều không thể hiểu do đâu. Dù xếp vào hộ nghèo, chồng bị tàn tật phải dùng xe lăn với 5 đứa con (lớn nhất học lớp 10, bé nhất mới 18 tháng tuổi) cuộc sống có khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng chị Nga từ xưa đến nay chưa từng có to tiếng.
Một người đàn ông ở cùng xóm cũng nhận xét: "Ở ngay sát ngõ những chưa khi nào tôi nghe thấy vợ chồng nó cãi nhau, chỉ có một điều duy nhất là thằng Mạnh thì hơi ít ra ngoài quan hệ. Chắc là nó cũng mặc cảm vì bệnh tật, mà nhà thì đông con nên cuộc sống bức bí".
Ngôi nhà được cấp theo hộ nghèo từ năm 2001 nay vẫn chưa được chỉnh trang
Tâm sự về người con trai, ông Minh cho biết, vào năm 2001 anh Mạnh bị chùn xương sống sau cú ngã từ trên cây xuống nên phải ngồi xe lăn.
Đến năm 2003 thì anh Mạnh và chị Nga cưới nhau, chị chấp nhận người chồng dù bệnh tật nhưng vẫn chịu khó đi làm (phụ nghề mộc) lại được tính hiền lành.
Còn đối với con dâu, ông Minh hết lời khen ngợi người phụ nữ chịu thương chịu khó, ngoan hiền lễ phép. Chị Nga làm công nhân tại nhà máy gạch ở gần nhà, tuy kinh tế không thể làm giàu nhưng cũng tạm đủ để nuôi 5 đứa con sinh sống qua ngày.
"Từ lúc xảy ra sự việc, thằng lớn xấu hổ và buồn quá nên tạm lánh. Còn 4 đứa nhỏ chưa thể hiểu được chuyện gì, có lúc đông người thì mấy đứa 'nhỡ nhỡ' kia có buồn rướm nước mắt một chút. Mọi người cảm nhận được các cháu đang buồn nên cũng động viên", ông Minh tâm sự.
Hoàn cảnh bi đát
Ông Minh kể về sự việc đau lòng
Khi được hỏi về tương lai của các cháu, ông Minh nói thêm, bản thân vợ chồng ông sinh được có 2 người con là anh Mạnh và một người con gái. Gia đình đều thuộc hộ nghèo nên khả năng cưu mang các cháu là rất khó.
"Mẹ của chúng mất, bố thì đi tù. Vợ chồng tôi quyết tâm chăm sóc và nuôi các cháu, có ra ăn rau…cho đến khi nào ông không còn sống nữa thì phải chịu", ông Minh chia sẻ.
Ngôi nhà cũ nơi vợ chồng chị Nga tá túc, sau khi được xây lại gian mới theo hộ nghèo, nhà cũ dùng làm bếp nay cũng đã đổ nát
Bên trong chiếc bếp của gia đình
Những thứ có giá trị nhất trong nhà
Sáng 17/8, trao đổi với chúng tôi, đại diện chính quyền xã Cam Thượng cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc vào chiều 6/8, cơ quan công an huyện Ba Vì đã về khám nghiệm để điều tra, đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau đó.
"Về mặt chính quyền địa phương, chúng tôi rất đau lòng. Nguyên nhân thì phải chờ cơ quan điều tra làm rõ", vị này cũng cho biết gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.
Hoàn cảnh của 5 cháu bé rất đáng thương, mẹ mất, bố đi tù. Ông bà nội của các cháu cũng đã già, kinh tế thu nhập không ổn định từ mảnh vườn ra nhỏ bé. Quý bạn đọc có có mong muốn giúp đỡ xin liên hệ tới địa chỉ dưới đây: Ông Đặng Văn Minh, thôn Bài Nha, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Hoặc: Số tài khoản ngân hàng ViettinBanhk 108813808888 - chủ TK Đào Như Nguyệt (người được ông Minh ủy quyền) - chi nhánh Bình Xuyên - Vĩnh Phúc. Số điện thoại: 0982 048 075. Gia đình xin chân thành cảm ơn. |
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Pháp luật5 giờ trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật1 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.