Bữa cơm vội của cảnh sát vây bắt kẻ bắn 5 người chết ở Củ Chi

Các chiến sĩ tranh thủ ăn vội bữa cơm trưa để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Các chiến sĩ tranh thủ ăn vội bữa cơm trưa để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Ghi nhận của phóng viên PLO, đến trưa 31-1, hàng chục cảnh sát cơ động (CSCĐ) vẫn đang túc trực tại khu vực đồng ruộng rộng khoảng 2 ha, nơi nghi Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn khỉ) kẻ đã nổ súng làm nhiều người thương vong đang lẫn trốn.

Bữa cơm vội của cảnh sát vây bắt kẻ bắn 5 người chết ở Củ Chi-1

Các chiến sĩ CSCĐ nhận đồ ăn trưa. Ảnh: N.YÊN

Để hỗ trợ cho các CSCĐ, khoảng 12 giờ 30 phút, xe bán tải chở hàng trăm phần cơm hộp đến khu vực mà những cảnh sát này đang làm nhiệm vụ.

Các CSCĐ được gọi nhận cơm theo quân số và phân chia nhóm để vừa ăn vừa túc trực. Mỗi người được nhận một phần cơm hộp và một phần canh sau đó tranh thủ ăn nhanh để tiếp tục nhiệm vụ.

“Lúc nhận được cơm là đã đói rã rời, bây giờ ăn thấy không ngon nữa, nhưng phải ăn để có sức mà làm” - một CSCĐ cho hay.

Bữa cơm vội của cảnh sát vây bắt kẻ bắn 5 người chết ở Củ Chi-2

Mọi người tranh thủ ăn uống để tiếp tục làm nhiệm vụ. Ảnh: N.YÊN

Trước đó, bữa tối ngày 30-1 cũng diễn ra khá trễ, hàng chục chiến sĩ cảnh sát phải chờ đợi mệt mỏi. Tuy nhiên, cơm chuyển đến đa phần bị sống nên không ăn được nhiều.

Theo quan sát của chúng tôi, có nhiều chiến sĩ đã hai ngày liên tục túc trực, chưa được nghỉ ngơi, tắm rửa... Nhiều người tranh thủ lúc dùng cơm đã mang áo và giày ra phơi để chiều mặc lại.

Bữa cơm vội của cảnh sát vây bắt kẻ bắn 5 người chết ở Củ Chi-3

Nhiều người đã tranh thủ mang áo và giày ra phơi. Ảnh: N.YÊN

Nhiều người dân thấu hiểu sự cực khổ của các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát đang ngày đêm truy lùng tên sát thủ nên đã bố trí chỗ nghỉ ngơi, tắm rửa, vệ sinh.

Một số nhà dân còn nhiệt tình mua sắm đồ ăn, vật dụng cá nhân cho những cảnh sát ngoài thực địa.

Như PLO đã đưa tin, hôm 30-1, khoảng 500 cảnh sát cơ động cùng xe bọc thép và chó nghiệp vụ được huy động đến xã Trung An, huyện Củ Chi, TP.HCM để vây bắt Tuấn khỉ.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đến sáng 31-1, ngoài lực lượng thuộc các đơn vị Công an TP.HCM phối hợp với Bộ Công an thì lực lượng quân đội cũng có mặt để hỗ trợ vây bắt Lê Quốc Tuấn.

Một số hình ảnh khác mà PV PLO đã ghi nhận được:
 

Bữa cơm vội của cảnh sát vây bắt kẻ bắn 5 người chết ở Củ Chi-4

Bữa cơm ăn vội vào tối 30-1. Ảnh: N.YÊN

Bữa cơm vội của cảnh sát vây bắt kẻ bắn 5 người chết ở Củ Chi-5

Chia nhau phần ăn trưa để tiếp tục nhiệm vụ truy bắt. Ảnh: N.YÊN

Bữa cơm vội của cảnh sát vây bắt kẻ bắn 5 người chết ở Củ Chi-6

Bữa cơm vội của các CSCĐ tại hiện trường. Ảnh: N.YÊN

Bữa cơm vội của cảnh sát vây bắt kẻ bắn 5 người chết ở Củ Chi-7

Tranh thủ chợp mắt sau thời gian gần hai ngày túc trực. Ảnh: N.YÊN

Theo Pháp Luật TP.HCM

Xem link gốc Ẩn link gốc https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/bua-com-voi-cua-canh-sat-vay-bat-ke-ban-4-nguoi-chet-o-cu-chi-886295.html

Nổ súng ở Sài Gòn

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.