Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì 'tâm sự' với trai lạ

Vốn làm nghề dịch vụ, trong một lần nhận lời đi 'tâm sự' với người đàn ông lạ, chị Nguyễn Thị Thanh Trang đã bị gã đàn ông này sát hại.

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-1

Theo hồ sơ vụ án, trưa 13/12/2010, trên sườn núi thuộc KV2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định người dân địa phương vô tình nhìn thấy trong bụi cây có xác chết. Công an Bình Định xác định nạn nhân là phụ nữ trên dưới 40 tuổi, chết khoảng 2 ngày trước, trên đầu có vết thương gây chấn thương sọ não, nhưng nguyên nhân cái chết là do bị ngạt thở. Người xấu số bị sát hại ngay sau khi có quan hệ tình dục. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Công Lý)

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-2

Đây là vụ án rất phức tạp hung thủ dùng vật cứng đánh vào đầu và bóp cổ nạn nhân cho đến chết, không còn dấu vết, chứng cứ để lại hiện trường. Mặt khác, nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Một tuần trôi qua. Bỗng có nguồn tin, Công an phường Nhơn Phú đang giữ một chiếc mô tô không gắn biển số không rõ của ai bỏ trong bụi cây ven đường Tây Sơn đã nhiều ngày. Trinh sát nhận định có thể chiếc xe này xuất phát từ thị xã Sông Cầu, Phú Yên. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Vietnamnet)

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-3

Qua kiểm tra hành chính về công tác đăng ký tạm trú, tạm vắng, trinh sát phát hiện tại xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu có một số phụ nữ từ các tỉnh phía Nam ra thuê nhà ở trọ. Trong đó có chị Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1972, ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) nhưng hơn một tuần trước chị đã về quê. Theo một số người quen không hiểu chị Trang có việc gì mà ra đi rất vội vã. Đi không kịp từ giã bạn bè và chiếc xe là của chị Trang. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh: Internet)

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-4

Đối chiếu các tài liệu trinh sát, điều tra viên thu thập trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định kết luận tử thi được phát hiện trong bụi cây bên đường Quy Nhơn - Sông Cầu là Nguyễn Thị Thanh Trang. Người này từ tỉnh Sóc Trăng đến Phú Yên làm gái mại dâm và hơn một tháng trước mua được chiếc môtô nhưng vì chưa trả đủ tiền nên chưa đăng ký được. Do cuộc sống của Trang khép kín nên cũng ít người biết chị vắng mặt. Nhiều người nghĩ chị về quê. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet)

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-5

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát được biết đêm 11/12/2010, Trang rời nhà trọ trên chiếc xe không biển số của mình đi về hướng Quy Nhơn. Khoảng 20h, Trang đến ngã ba Ông Thọ thuộc địa phận phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn và trò chuyện với hai thanh niên, sau đó chị chở một người quay về hướng nội thành Quy Nhơn. Đường đến ngã ba Ông Thọ có ba hướng chính, một hướng từ thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước) vào và đi theo hướng này có thể đối tượng nghi vấn là những thanh niên chơi bời lêu lổng, ban đêm thường tụ tập ăn nhậu sau đó đi tìm gái mại dâm. (Ảnh minh họa, nguồn Báo Lao Động)

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-6

Còn theo hướng từ nội thành Quy Nhơn ra, đối tượng hiềm nghi là những người lao động phổ thông, đi tìm của lạ sau những chầu nhậu vỉa hè... Hướng còn lại từ Phú Tài vào và đối tượng cần tập trung xác minh là những công nhân Khu công nghiệp Phú Tài, sau khi tan ca rủ nhau đi tìm 'em út'. Sau khi khoanh vùng, lãnh đạo Phòng CSĐTTP về TTXH cử trinh sát đến các địa bàn xác minh số đối tượng nghi vấn. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Người lao động)

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-7

Sau hơn một tháng kiên trì, chiều 18/1/2011, một trong hai thanh niên cần tìm là Nguyễn Nhân (SN 1992, ở Đức Phổ, Quảng Ngãi, đang làm công nhân tại Khu công nghiệp Phú Tài). Làm việc với Nhân xác định đối tượng thứ hai là Đào Minh Hải (SN 1981, quê Hòa Thành, H. Krông Bông, Đắc Lắc) (làm cùng công ty với Nhân). Tối 11/12, sau khi tan ca, Nhân - Hải kéo vào quán nhậu, sau đó rủ nhau đi chơi. Đến ngã ba Ông Thọ, họ gặp chị Trang đang đón khách, Hải đi cùng Trang, còn Nhân quay về nhà. Hôm sau Hải nghỉ việc và bỏ đi, hiện ở đâu không rõ. (Ảnh minh họa)

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-8

Xem hồ sơ xin việc của Đào Minh Hải, trinh sát đã tìm ra nơi thường trú của đối tượng này ở xã Hòa Thành, huyện Krông Bông, Đắc Lắc. Kế hoạch truy bắt Hải được thông qua và lên đường đi Đắk Lắk vào ngày 18/1. Đến nơi, tiếp cận các nguồn tin trinh sát, tổ công tác được biết hiện Hải không có mặt ở nhà, gia đình không biết y đang ở đâu.

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-9

Sáng 19/1, hộ gia đình Đào Minh Hải được UBND xã Hòa Thành xét cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ người nghèo. Khi được mời đến trụ sở để làm khế ước, cán bộ xã yêu cầu phải có chữ ký của cả hai vợ chồng, vợ Hải gọi điện cho chồng. Trưa 19/1 Đào Minh Hải đã bị bắt khi vừa xuất hiện tại địa phương. Biết không thể chối cãi, y đã nhận tội giết Nguyễn Thị Thanh Trang, Hải khai, sau khi quan hệ tình dục, do không trả tiền nên bị Trang mắng và trong lúc lời qua tiếng lại, y bóp cổ Trang đến chết rồi lấy môtô bỏ trốn. Chạy đến KV2, phường Nhơn Phú, Hải bỏ xe lại trong bụi cây bên lề đường Tây Sơn.

Cái chết oan khuất của gái làng chơi vì tâm sự với trai lạ-10

 

Mặc dù vụ giết người chưa phát hiện, nhưng ám ảnh bởi hành vi độc ác của mình, sáng hôm sau Đào Minh Hải xin nghỉ việc, quay về Đắk Lắk tìm công việc khác. Tại phiên xét xử ngày 28/7/2011, Tòa án tỉnh Bình Định đã tuyên phạt bị cáo Đào Minh Hải mức án chung thân về tội giết người.

Theo Tri thức & Cuộc sống 

Xem link gốc Ẩn link gốc https://trithuccuocsong.vn/xa-hoi/cai-chet-oan-khuat-cua-gai-lang-choi-vi-tam-su-voi-trai-la-1760873.html

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.