- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chân dung nghi phạm Hàn Quốc giết cả gia đình đồng hương rồi cướp tài sản đốt xe phi tang
Nghi phạm Hàn Quốc với bộ mặt thư sinh không ai nghĩ rằng lại ra tay sát hại cả gia đình đồng hương để cướp tài sản.
- Lời khai của nghi phạm giết cả gia đình Hàn Quốc sau đó cướp tài sản rồi đốt xe ô tô phi tang ở Sài Gòn
- Hình ảnh camera ghi lại chân dung nghi phạm sát hại gia đình người Hàn Quốc sau đó cướp tài sản, đốt xe phi tang
- Đặc điểm nhận dạng nghi can giết người cướp tài sản rồi đốt xe phi tang ở Sài Gòn: Người Hàn Quốc, dáng thư sinh, da trắng, đeo kính cận
Nghi phạm Hàn Quốc với bộ mặt thư sinh không ai nghĩ rằng lại ra tay sát hại cả gia đình đồng hương để cướp tài sản. Sau đó, Lee Hyeong Won về lại phòng trọ lấy trộm 2000 USD của bạn cùng phòng đi thuê phòng khác để chờ ngày xuất cảnh về lại quê hương.
Liên quan đến vụ "nghi phạm Hàn Quốc sát hại cả gia đình đồng hương cướp tài sản đốt xe phi tang" như đã thông tin, tối 27/12, Công an TPHCM đang giữ hình sự nghi phạm Lee Hyeong Won (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Giết người".
Nghi phạm Hàn Quốc lúc bị bắt.
Nghi phạm làm việc cho quán karaoke và ở trọ tại trung tâm Sài Gòn
Qua công tác lấy lời khai, các chứng cứ ở hiện trường, bước đầu công an xác định nghi phạm người Hàn Quốc sát hại cả gia đình đồng hương ở quận 7, TPHCM là để cướp tài sản. Theo đó, Lee Hyeong Won nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 1/11. Lee Hyeong Won thuê phòng trọ ở đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1 và ở chung với 1 người bạn. Sau đó, Lee Hyeong Won xin làm nhân viên cho nhà hàng karaoke ở quận 5, TPHCM.
Cách đây khoảng 4 năm, Lee Hyeong Won vào Việt Nam và có quen biết với gia đình bà Jung Young Sook (49 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) thông qua việc hay lê la cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Và Lee Hyeong Won biết được gia đình bà này ở khu vực giàu có tại đường nội khu Hưng Phước 1, khu phố 3, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM.
Hình ảnh nghi phạm được camera ghi lại.
Tối 20/12, Lee Hyeong Won bắt xe ôm đi tới khu vực Phú Mỹ Hưng để phát tờ rơi quảng cáo cho nhà hàng nơi mình làm việc. Sau đó, Lee Hyeong Won đi tới căn nhà bà Jung Yuong Sook ngó nghiêng 1 lúc. Lúc này, Lee Hyeong Won nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà này để trộm.
Khoảng 1h30 ngày 21/12, Lee Hyeong Won leo tường rào vào căn nhà và đi xuống bếp lấy con dao. Lee Hyeong Won đi lên phòng ngủ với ý định tìm kiếm tài sản. Lúc này, bà Jung Young Sook phát hiện nên Lee Hyeong Won dùng dao đâm khiến bà này tử vong tại chỗ.
Ông Yoon Sang Yong (50 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) phát hiện cũng bị Lee Hyeong Won dùng dao đâm và cắt cổ khiến nằm gục. Người con gái 16 tuổi của 2 vợ chồng phát hiện chạy lên tầng 4 thì Lee HyeongWon đuổi theo.
Giết cả gia đình đồng hương rồi lấy trộm tiền của bạn cùng phòng để bỏ trốn chờ xuất cảnh về quê
Khi bắt kịp, Lee HyeongWon đâm uy hiếp và yêu cầu cô gái quay lại phòng ngủ để lấy tài sản đưa cho mình. Hoảng sợ nên cô gái quay lại phòng lấy khoảng 3 triệu đồng đưa cho Lee HyeongWon. Lúc này, Lee HyeongWon yêu cầu cô gái mở két sắt để lấy tiền nhưng cô này không biết mật khẩu. Lợi dụng lúc Lee HyeongWon không để ý nên thiếu nữ 16 tuổi bỏ chạy.
Lee HyeongWon lấy 3 triệu đồng, 4 chiếc ĐTDĐ và lấy chìa khoá xe hơi đi ra trước nổ máy xe ô tô rời khỏi căn nhà. Sau khi gây án, nghi phạm chạy về gần cầu Thủ Thiêm, quận 2 đốt xe phi tang rồi về phòng trọ tá túc. Quá trình tẩu thoát, Lee Hyeong Won vứt toàn bộ 4 chiếc ĐTDĐ còn tiền thì lấy tiêu sài cá nhân.
Chiếc xe bị nghi phạm đốt ở quận 2.
Khi ở phòng trọ, lợi dụng lúc người bạn này không để ý, Lee Hyeong won lấy trộm 2.000 USD và lấy đồ bỏ đi. Lee Hyeong Won tới thuê 1 chỗ trọ khác nằm trên đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.
Trong thời gian này, nghi phạm cũng lên mạng nghe ngóng thông tin về vụ việc. Đồng thời, Lee Hyeong Won chờ ngày xuất cảnh về lại nước.
Chiều 25/12, trinh sát công an đã phát hiện Lee Hyeong Won ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nên khống chế bắt giữ. Về nguyên nhân Lee Hyeong Won đốt chiếc xe thì y khai là khó bán và nếu để di chuyển thì y không rành đường nên chạy tới khu vực vắng, quận 2 đốt phi tang.
Nguyên nhân Lee Hyeong Won đốt chiếc xe là do khó bán và nếu để di chuyển thì y không rành đường.
Công an xác định trước khi gây án, nghi phạm Lee HyeongWon học tập ở 1 trường nha khoa ở Philippines. Sau khi tốt nghiệp, nghi phạm không thể lấy chứng chỉ hành nghề nha sĩ. Sau đó, Lee HyeongWon nhập cảnh từ Phippines vào Việt Nam thuê phòng trọ sống ở quận 1, TPHCM để học tập lấy chứng chỉ nha sĩ để làm việc.
Do tính chất vụ việc nên phía công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nhiều tình tiết vụ án.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Pháp luật1 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật3 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...