- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chân dung ông trùm 'khởi nghiệp' bằng chiêu cho vay tiền trên cột điện
Mang 500 triệu đồng từ Hà Nội vào TPHCM, Tài học theo cách thức “cho vay tiền trên cột điện” rồi lập riêng một đường dây để hoạt động. Người vay tiền ngoài chịu lãi suất gần 700%/năm, còn phải trả tiền phí dịch vụ dán giấy, keo.
Ngày 8/5, Công an quận Tân Bình (TPHCM) đang tạm giữ Phan Văn Tài (33 tuổi), Phan Văn Trọng (31 tuổi), Phùng Văn Minh (28 tuổi), Nguyễn Quang Tỉnh (21 tuổi) cùng quê Hà Nội và Mạc Bửu Đức (20 tuổi, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Đây là băng nhóm cho vay nặng lãi mà Công an quận Tân Bình vừa triệt phá thành công từ thông tin trên các tờ giấy cho vay tiền dán trên các cột điện, tường nhà dân. Trong đó, Tài được xác định là đối tượng có vai trò cầm đầu.
Từ trái qua, Tài, Đức, Minh, Tỉnh và Trọng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, giữa năm 2019, Tài mang 500 triệu đồng vào TPHCM để làm nghề cho vay lấy lãi.
Thấy nhiều cột điện, tường nhà dân có dán giấy cho vay tiền, Tài hỏi vay thì được những người này cho biết, người vay tiền phải chịu thêm phí dịch vụ dán giấy, keo từ 1 - 10% trên số tiền vay… Tài học theo cách thức này và đặt in danh thiếp, tờ giấy quảng cáo với nội dung cho vay tiền góp kèm theo số điện thoại của mình để hành nghề.
Phan Văn Tài đã thuê Trọng, Minh, Đức và Tỉnh đi lăn keo dán giấy quảng cáo cho vay tiền trên cột điện, phát danh thiếp cho người đi đường và làm thủ tục cho khách vay, thu tiền của khách...
Tang vật công an thu giữ.
Các đối tượng trên được Tài trả lương 8 triệu đồng/tháng/người, bao ăn ở và trang bị xe máy, điện thoại di động. Hàng ngày, Trọng, Minh, Đức, Tỉnh đi lăn keo dán giấy quảng cáo cho vay tiền trên cột điện và tổ chức phát danh thiếp cho người đi đường ở các quận, huyện.
Khi khách muốn vay tiền thì điện thoại gặp Tài và đưa căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, hộ khẩu thì sẽ được giải quyết.
Do “ăn nên làm ra”, Tài đã phân công Trọng phụ trách cho vay và thu tiền ở quận Bình Thạnh; Minh phụ trách quận Gò Vấp; Đức phụ trách quận 12 và huyện Hóc Môn; còn Tỉnh phụ trách huyện Bình Chánh và quận Tân Bình.
Từ các thông tin trên giấy cho vay tiền này, Công an quận Tân Bình vào cuộc điều tra, phối hợp với một số đơn vị liên quan nhanh chóng bắt giữ băng nhóm của Tài và thu giữ hơn 170kg tờ rơi, 35kg “card visit” quảng cáo trái quy định.
Tính đến ngày 19/4, các đối tượng này đang cho 298 khách vay với tổng tiền lãi và gốc hơn 4,6 tỷ đồng.
Giấy quảng cáo cho vay tiền với thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày được dán trên cột điện ở quận Bình Tân (Ảnh: Hoàng Thuận).
Qua xác minh, cơ quan công an mời 30 người vay tiền từ băng của Tài lên làm việc để củng cố hồ sơ. Các khách hàng này thừa nhận để vay được tiền đều phải trả phí làm hồ sơ, phí cà phê (thường là 10%/tổng số tiền vay). Tiền trả góp với lãi suất từ 421% đến 695%/năm và thu tiền trả góp trước 2 ngày (ngày đầu và ngày cuối).
Tổng số tiền Tài và đồng bọn cho 30 khách nói trên vay là 572 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 149 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đề nghị ai là nạn nhân vay lãi nặng của băng nhóm nói trên, đến trụ sở ở địa chỉ 340 Hoàng Văn Thụ (phường 4, quận Tân Bình) hoặc qua các số điện thoại: 0283.8111.147, 0283.8444.993 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Theo TPO
-
Pháp luật7 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...