- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện chưa biết trong cuộc truy bắt quy mô 2 tử tù vượt ngục
Bộ trưởng Công an đã khen thưởng thành tích xuất sắc của nhiều đơn vị tham gia cuộc truy lùng quy mô đối với 2 tử tù vượt ngục trại giam T16.
>> Toàn cảnh: Bắt giữ 2 tử tù trốn khỏi phòng biệt giam
Sáng nay, Bộ trưởng Công an, Thượng tướng Tô Lâm đã có thư khen ngợi thành tích đặc biệt xuất sắc của nhiều đơn vị tham gia cuộc truy bắt gắt gao, quy mô đối với 2 tử tù vượt ngục trại tạm giam T16 vào đêm 10, rạng sáng 11/9.
Chân tướng 2 tử tù vượt ngục đã vừa bị bắt trở lại. Ảnh: Tư liệu |
Trung tướng Trần Văn Vệ - quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết, hiện 2 tử tù Lê Văn Thọ (tự Thọ “sứt”, SN 1980, quê xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (SN 1989, quê xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) đã được đưa về lại trại tạm giam T16, Bộ Công an thuộc quản lý của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm để phục vụ công tác điều tra.
Trong ngày hôm nay, cơ quan Công an tập trung khai thác 2 tử tù này để làm rõ về kế hoạch, cách thức trốn trại của chúng, mà được cho là xưa nay ít tử tù nào thực hiện được.
Đục tường bằng bàn chải đánh răng
Nguồn thông tin cho hay, Thọ “sứt” và Tình ở chung buồng biệt giam số 3, khu D có gắn camera an ninh giám sát chặt chẽ, để chờ đến thời điểm thi hành án. Trong quá trình ở chung buồng, cả 2 đã thống nhất với việc tìm cách vượt ngục. Chúng âm thầm cất giấu 2 bàn chải đánh răng có gắn kim loại ở đầu, dùng để đục tường ở ngay vị trí thường nằm.
Để việc đục tường diễn ra trong thời gian dài mà không thể phát hiện ra, Thọ “sứt” và Tình đã mắc màn thường trực trong phòng, đồng thời vứt những giấy báo lên phía trên màn nhằm che tầm quan sát của camera. Quá trình này chúng cũng tìm cách tháo được chân ra khỏi cùm.
Đêm ngày 10, rạng sáng 11/9 lợi dụng lúc trời mưa gió lớn, cả 2 đã tháo cùm, chui qua lỗ tường đục được, vừa 1 người chui. Sau đó bằng các vật dụng có sẵn như: chăn màn, quần áo... chúng cột thành dây để đu từ trên cao xuống, đu qua tường.
Ngay sau khi thoát ra ngoài, 2 đối tượng mò về nhà người thân của Tình ở xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội, mượn 1 xe gắn máy hiệu Dream II làm phương tiện bỏ trốn. Cũng tại đây, Tình lấy nợ 1 đàn em được 20 triệu đồng.
Số tiền này, Tình đưa cho Thọ “sứt" 1/2 nhưng đối tượng này chỉ nhận 7 triệu. Cả 2 chia tay nhau, bắt đầu hành trình bỏ trốn. Tuy nhiên chỉ vài ngày “dạo chơi” bên ngoài, 2 tử tù đã bị bắt giữ lại trong cuộc bố ráp quy mô của lực lượng Công an được huy động đông đảo, chốt chặn khắp nhiều tỉnh thành.
2 tử tù vượt ngục bị bắt không có cơ hội phản kháng
Sáng 11/9 khi Thọ “sứt” và Tình vừa thoát khỏi buồng biệt giam T16 thì lãnh đạo Bộ Công an họp khẩn, lập tức chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Tổng cục An ninh, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương cùng vào cuộc.
Theo đó gần 300 cán bộ chiến sĩ của các cục nghiệp vụ Bộ Công an được huy động vào cuộc, chưa kể đến quân số của công an các tỉnh thành.
Cảnh các trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự bắt giữ Thọ "sứt, tức Lê Văn Thọ. Ảnh: Mạng xã hội |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định được nguồn gốc xe gắn máy mà 2 đối tượng dùng để làm phương tiện bỏ trốn. Cơ quan công an đã mật phục cùng với các lực lượng địa phương, CSGT để chốt chặn các tuyến đường liên tỉnh từ Hà Nội đi, để chặn bắt.
Qua nắm bắt thông tin nghiệp vụ, công an cũng đã xác định Thọ “sứt” và Tình đã chia tay nhau.
Theo đó chiều 16/9 hay tin Thọ “sứt” xuất hiện tại địa bàn tỉnh Hải Dương, là quê của hắn - lập tức cánh quân do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự chỉ huy đã lên đường. Một lực lượng quy mô có sự phối hợp của công an địa phương thông qua biện pháp nghiệp vụ đã xác định, Thọ “sứt” đang trên đường đi đón người yêu, trên chiếc taxi ở địa bàn xã Nam Hồng, huyện Nam Sách.
Trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự nhanh chóng di chuyển bằng xe gắn máy bám theo. Khi xác định rõ Thọ “sứt” đang ngồi sau xe di chuyển ở phố Hóp thì lập tức nhóm 5 xe gắn máy của trinh sát hình sự đã chặn đầu, khóa đuôi chiếc taxi. Tài xế chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị các trinh sát lao đến đập cửa xe. Thọ “sứt” hoàn toàn bất ngờ, không mang theo hung khí, ngồi trong xe dùng chân giãy đạp nhưng nhanh chóng bị khống chế, trùm mặt và áp giải đi.
Riêng về đối tượng Tình, ngay trong chiều 16/9 các đơn vị Bộ Công an cũng nhận thông tin đối tượng xuất hiện tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, vốn là có nhiều đầu nậu ma túy mà hắn có quan hệ từ trước. Hàng loạt biện pháp nghiệp vụ được Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình triển khai để phối hợp với lực lượng của Bộ, trong đó có có việc kiểm soát 24/24 đối với tuyến quốc lộ 6, tuyến giao thông huyết mạch, lực lượng công an xã xuống địa bàn nắm bắt tình hình, vận động người dân trình báo nếu có người lạ xuất hiện.
Nguyễn Văn Tình lúc bị bắt giữ. Ảnh: H.Bảo/Pháp luật TP.HCM |
14h chiều 16/9 thông tin chính xác là Tình đã có mặt tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và đang có kế hoạch di chuyển sang xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cả ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình trực tiếp có mặt, huy động 150 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng của Cục C47 và cả Công an tỉnh Sơn La, lên đến hơn 300 người, ém quân ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu) và cả khu vực rộng lớn ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Lúc này Tình ém trong khu vực rừng núi để chờ đêm xuống. 22h30 nguồn tin báo về xác định, Tình có mặt tại chòi trông nương rẫy của gia đình ông S.A.S ở xã Pà Cò. Toàn bộ khu vực bị bao vây trong âm thầm, trung tá Nguyễn Tiến Dũng của phòng PC47 Công an tỉnh Hòa Bình dẫn thêm 3 cán bộ chiến sĩ đột nhập, nằm im lìm tại chòi trông nương của gia đình ông S.
1h30 rạng sáng 17/9 Tình vừa đến khu vực chòi này đã bị tổ 4 cán bộ chiến sĩ của trung tá Dũng khống chế nhanh gọn, hoàn toàn không có giây phút nào phản kháng, cùng lúc đó các lực lượng khác cũng ập đến. Trung tướng Trần Văn Vệ cho hay, nếu chậm vài phút nữa, Tình di chuyển đến “điểm nóng” ma túy Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La thì công tác truy bắt sẽ gặp khó khăn gấp bội phần.
Theo VietNamNet
-
Pháp luật1 ngày trướcBùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng
-
Pháp luật1 ngày trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Pháp luật2 ngày trướcUBND quận Hà Đông (Hà Nội) giao Công an quận chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý cơ sở massage X trên đường Cầu Bươu và thực hiện xong trước tháng 3/2024.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghe bạn gái nói chuyện sẽ chia tay, không đến được với nhau, Phi dùng dao đâm nữ sinh rồi đâm vào người mình để tự tử nhưng bất thành.
-
Pháp luật3 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng trong nhóm mua bán cỏ Mỹ, đồng thời trưng cầu giám định số lượng ma túy.
-
Pháp luật4 ngày trướcNam thanh niên 23 tuổi đến tiệm vàng giả vờ đeo thử và hỏi mua rồi bỏ chạy, nhưng bị chủ tiệm đuổi theo khống chế giao cho công an.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov ngày 23-3 thông báo 11 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow
-
Pháp luật6 ngày trướcTrong quá trình ở chung với bạn gái tại chung cư Masteri Thảo Điền (TPHCM), Tân lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác đã lấy đi nhiều tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng.
-
Pháp luật6 ngày trướcNgười đàn ông 73 tuổi chuyển 500 triệu cho con trai, nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản của Hoàng Việt Anh. Công an nhiều lần đề nghị trả lại tiền, những đối tượng đã tiêu hết và rời khỏi nơi cư trú, nên truy tìm.
-
Pháp luật22/03/2024Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa cho biết, vào tối 21/3, đã bắt giữ Ngô Thị Nga (SN 1982, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) – kẻ trốn lệnh truy nã 15 năm.
-
Pháp luật21/03/2024Được tự bào chữa, ông Đỗ Anh Dũng không bổ sung thêm ý kiến luật sư, chỉ mong HĐXX tuyên mức án phù hợp với hành vi phạm tội.
-
Pháp luật21/03/2024Cựu Chủ tịch HĐQT SCB nói sau khi nghe Viện KSND TP.HCM đề nghị án chung thân đã không ngủ được, vợ và mẹ bị cáo khóc hết nước mắt.
-
Pháp luật20/03/2024Sau khi bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tử hình, bà Trương Mỹ Lan được cho tự bào chữa (bên cạnh phần bào chữa 5 luật sư của bà Lan). Trong phần tự bào chữa, bà Lan cũng nói muốn xin tại ngoại để làm việc với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài, tỉ phú nước ngoài nhằm tái cấu trúc SCB và khắc phục hậu quả giúp bị cáo.
-
Pháp luật20/03/2024Một đối tượng sống lang thang đã hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái ở tỉnh Long An sau khi được rủ về nhà chơi.