Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết

Trong phiên xét xử sáng nay, bị cáo Trang bình thản khai nhận mọi hành vi gây án của mình. Trang nói khi nghe tin người tử vong không phải là chị họ mình, bản thân Trang cảm thấy chị họ may mắn vì đã thoát chết.

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-1
Sáng 17/7, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên sơ thẩm, xét xử Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) về hành vi "Giết người". Trang là bị cáo trong vụ việc hạ độc chị họ bằng trà sữa vì có tình cảm với anh rể gây rúng động dư luận.

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-2
Ngay từ sáng sớm rất đông người đã tập trung tại phòng xét xử để theo dõi phiên tòa. Tất cả đều bàn tán xôn xao về vụ việc, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của bị cáo Trang.

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-3
Lúc 7h50 bị cáo Trang được dẫn giải đến tòa. Vừa bước ra từ xe thùng, Trang lấy hai tay che kín mặt.

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-4
Khi bước vào phòng xử án, Trang vẫn cúi đầu, che kín mặt, được công an dắt vào phòng xử án.

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-5
Ngồi trước bục khai báo, trang vẫn bình tĩnh, không sợ hãi mặt vẫn cúi gằm xuống.

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-6
Khi được tòa hỏi, Trang bình thản khai nhận bản thân lên mạng Internet và phát hiện xyanua là chất độc nên muốn mua để tự tử. “Bị cáo đặt mua xyanua trên mạng rồi nhận được 2 chai vỏ trong suốt có giấy bọc. Bị cáo khai nhận có quan hệ yêu đương với anh rể do thấy anh rể yêu thương chăm sóc vợ nên bị cáo ghen. Bị cáo đổ xyanua vào được 4 cốc thì hết. Sau khi gửi được túi trà sữa và túi quýt đến bệnh viện xong thì bị cáo quay về nhà. Sau khi nghe tin có người tử vong ở bệnh viện thì không biết nạn nhân chết vì lý do gì chỉ biết là đột tử".

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-7
HĐXX đặt câu hỏi: “Thời điểm bị cáo mang trà sữa có độc đến bệnh viện, bị cáo có nghĩ đến những người khác khi uống phải trà sữa của bị cáo sẽ thế nào không? Con họ sẽ ra sao không?” Bị cáo Lại Thị Kiều Trang trả lời: “Lúc đó bị cáo không nghĩ được gì cả”. Trang bình thản khai nhận mọi hành vi gây án của mình. Trang nói khi nghe tin người tử vong không phải là chị họ mình, bản thân Trang cảm thấy chị họ may mắn vì đã thoát chết.

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-8
Sau khi trả lời xong câu hỏi của HĐXX Trang quay trở về chỗ, tay vẫn che kín mặt.

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-9
Trả lời trước HĐXX, chị Yến (áo hồng) cho biết trước đó không nghi ngờ gì về việc chồng mình ngoại tình, sau khi bị cáo bị bắt thì mới biết sự thật. Trước HĐXX, chị Y. không yêu cầu bị cáo bồi thường gì.

Ảnh: Nữ bị cáo đầu độc chị vì yêu anh rể bình thản khai nhận hành vi, nói cảm thấy may mắn cho chị họ vì đã thoát chết-10
Đại diện bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản mai táng phí, các khoản về tổn thất tinh thần của người thân và các con của nạn nhân.

 

Theo Nhịp Sống Việt

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/anh-nu-bi-cao-dau-doc-chi-vi-yeu-anh-re-binh-than-khai-nhan-hanh-vi-noi-cam-thay-may-man-cho-chi-ho-vi-da-thoat-chet-22020177105132829.htm

giết người

Án mạng


Người phụ nữ bị nam thanh niên đâm gục trên đường
Khi đang chạy xe máy trên đường, người phụ nữ bị nam thanh niên chặn lại rồi dùng vật nhọn đâm liên tiếp vào người. Nạn nhân gục tại chỗ, dù được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.