- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuộc vây bắt Tuấn 'Khỉ' trong đêm diễn ra thế nào?
Tuấn "Khỉ" liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt với thái độ hung hãn. Sau khi Tuấn bị tiêu diệt, người dân tò mò đến hiện trường để theo dõi.
Toàn cảnh vụ Tuấn 'Khỉ' bắn 6 người, lẩn trốn và bị tiêu diệt. Sau khi Tuấn "Khỉ" xả súng vào sới bạc ở Củ Chi và bắn một người trên đường tẩu thoát, nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc bố ráp khuya 13/2.
Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "Khỉ") - bị can bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi (TP.HCM) đã bị tiêu diệt vào khuya 13/2 khi cố tình chống đối cuộc vây bắt của công an.
Trước khi bị hạ gục, Tuấn được xem là người có kinh nghiệm đối phó với lực lượng chức năng, manh động và nguy hiểm.
Kẻ mang lệnh truy nã trốn trong ngôi nhà hoang
Trước đêm 13/2, thông tin về tung tích Tuấn "Khỉ" vắng bóng trên truyền thông. Công an liên tục cung cấp thêm hình ảnh về bị can này để người dân cảnh giác và báo tin khi có phát hiện.
Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ sau khi phát động phong trào tố giác tội phạm trong quần chúng, cơ quan chức năng nhận được nhiều thông tin.
Ngày 13/2, lực lượng công an đã phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại ấp Tân Hòa, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Nhà chức trách triển khai khép chặt vòng vây, không để Tuấn trốn thoát; đồng thời, kêu gọi bị can ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Công an và cả xe cứu thương đều được điều động đến hiện trường tối 13/2. Ảnh: An Huy - Quang Huy.
Qua sàng lọc, theo dõi, công an xác định Tuấn "Khỉ" trú ở ngôi nhà bỏ hoang số 19/4C. Khu vực này rộng 10.000 m2, tiếp giáp tỉnh lộ 15 phía mặt đường và mặt sau tiếp giáp con rạch. Trong khuôn viên có một số công trình, có nhà bỏ hoang, địa hình rất phức tạp.
Cư dân trên đường Đỗ Văn Dậy cho biết căn biệt thự bị bỏ hoang 7-8 năm nay. Từ lâu, họ không thấy người ra vào.
Từ đó, công an thành phố phối hợp với lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an xác minh, lên phương án truy bắt kẻ đang mang lệnh truy nã.
Tối 13/2, cảnh sát tập kích bí mật, sử dụng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm để truy bắt Tuấn. Trong quá trình truy bắt, Tuấn liên tục chống trả quyết liệt và tìm cách tẩu thoát.
Đến 22h15 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Tuấn liên tục di chuyển, lên đạn súng AK, ngắm bắn về phía lực lượng truy bắt, với thái độ hung hãn chống trả đến cùng. Bị can đã bắn 3 phát, trong đó chỉ có 2 phát đạn nổ. Nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt và người dân, công an đã buộc phải nổ súng tiêu diệt bị can.
Tuấn đổ gục bên khẩu súng AK báng gấp còn 9 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng và 8 viên trong hộp tiếp đạn.
Người dân hoảng sợ
Sau khi Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt, nhiều người dân sống cạnh cầu Xáng "rợn gáy" khi biết những ngày qua kẻ sát hại 5 mạng người sống bên cạnh họ.
“Khi nghe thông tin Tuấn trốn sang tỉnh khác hay có thể ra nước ngoài, chúng tôi nghĩ nơi đây không còn nguy hiểm. Đến đêm qua biết tin hắn bị hạ gục tại đây thì ai cũng bàng hoàng. Nó đã chọn nơi ít ai ngờ tới để làm chỗ ẩn náu trong thời gian trốn lệnh truy nã”, người đàn ông sống gần nơi Tuấn bị tiêu diệt nói.
Ông Sáu (52 tuổi) cạnh đó cho biết khoảng 2 ngày trước vụ nổ súng, ông và người dân thấy nhiều công an đến đây. Ngoài ra, họ còn nghe tiếng cano quần thảo quanh khu vực bờ sông phía sau căn nhà hoang, nơi Tuấn ẩn náu.
Theo người dân, từ 21h ngày 13/2, công an bắt đầu phong tỏa khu vựa cầu Xáng, giáp ranh giữa huyện Hóc Môn và xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi). Nhiều người lo lắng khi biết Tuấn mang theo súng nên ở trong nhà đóng cửa.
"Nghe nó (Tuấn "Khỉ" - PV) có súng nên chốt cửa, ở nhà cho chắc ăn. Chạy ra mất công lạc đạn mình chết oan. Với sợ rủi nó chạy vô nhà thì mình biết sao mà đẩy ra, đóng cửa cho chắc ", người phụ nữ bán tạp hóa nói với Zing.vn.
Người dân vừa bàng hoàng, vừa hiếu kỳ khi nghe tin Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt. Ảnh: Lê Quân - Quỳnh Danh.
Bên cạnh đó, nhiều người hiếu kỳ từ khu vực khác nghe tin Tuấn "Khỉ" bị bắn chết liền chạy tới xem thực hư. Ông Bảy (58 tuổi) sống cách cầu Xáng 5 km, cho biết thông qua báo chí biết Tuấn "Khỉ" bị tiêu diệt nhưng vẫn muốn đến để "kiểm chứng có thật hay không".
Tại cuộc họp báo chiều 14/2, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết các công tác khám nghiệm vẫn chưa hoàn thành nên chưa thể thông tin. Ông Quang cũng cho hay Công an TP sẽ tiếp tục thông tin khi kết thúc công tác điều tra.
Tối cùng ngày, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 10 người để điều tra về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, liên quan đến vụ án Tuấn “Khỉ”. Ngoài ra, nguồn tin của Zing.vn còn cho biết cảnh sát đang củng cố hồ sơ, xử lý một số người khác về hành vi Che giấu tội phạm.
Trước đó, chiều 29/1 (mùng 5 Tết Canh Tý), Tuấn "Khỉ" cùng với em họ là Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) đi xe máy đến sới bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM để chơi tài xỉu.
Sau khi thua bạc, Tuấn rời đi rồi quay lại với khẩu AK. Bị can này được xác định đã nổ súng làm 4 người chết, 1 người bị thương rồi cướp khoảng 1 tỷ đồng.
Sau đó, Tuấn chạy đi đưa tiền cho Tý "Bà Dòm" cất giữ. Sau ít ngày bỏ trốn và bị công an truy nã về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Tý "Bà Dòm" ra đầu thú.
Cũng trong ngày 29/1, Tuấn "Khỉ" cướp xe máy của một người dân ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Rạng sáng 30/1, một người đàn ông bị bắn chết trên đường, xe máy biến mất. Công an tình nghi vụ bắn người cướp xe này do Tuấn "Khỉ" gây ra.
Đồ họa: Phượng Nguyễn.
Theo Zing
-
Pháp luật15 giờ trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật1 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật1 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật1 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật1 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật2 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật2 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật2 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật2 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật2 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật3 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...
-
Pháp luật4 ngày trướcNgoài biện pháp xử phạt 90 triệu đồng, cơ sở bánh mì còn bị đình chỉ một phần hoạt động sản xuất, chế biến trong 4 tháng.
-
Pháp luật4 ngày trướcTại cơ quan công an, Lê Văn T (SN 2009) khai, do mâu thuẫn với bạn gái không được giải quyết, đối tượng này đã đánh ngất, siết cổ nữ sinh đến tử vong rồi kéo thi thể nạn nhân ra vườn chuối sau nhà bà ngoại của đối tượng để chôn.