Thông tin ban đầu, sáng 13/3, ông Huỳnh Văn C (54 tuổi, trú P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) bị bệnh nên tử vong. Lúc này, vợ và con ông C không báo cho người thân, hàng xóm mà cứ để thi thể trong nhà trọ.
Đến trưa cùng ngày, 2 người con của ông C đã ra bãi đất trống, trước phòng trọ đào một cái hố lớn giống như huyệt an táng. Do thấy sự việc bất thường nên người dân gần đó đã báo công an.
Nhận tin báo, khoảng 15 giờ chiều nay, Công an quận Sơn Trà đã có mặt để kiểm tra nhà trọ của ông C. Tại đây, công an phát hiện ông C đã tử vong, thi thể được đặt trong phòng ngủ. Lúc này có vợ ông C là bà H.T.S và 3 người con ở nhà.
Kết quả khám nghiệm cho thấy ông C tử vong do bệnh lý, nên sau đó lực lượng chức năng đã bàn giao lại thi thể ông C lại cho người nhà lo hậu sự.
Làm việc với công an, 2 người con ông C khai đào hố để chôn xác.
Được biết, gia đình ông C rất nghèo khó, sau khi ông C tử vong do đột quỵ tại nhà, gia đình không có tiền để an táng.
Biết được thông tin này, người dân khu vực đã lập thùng quyên góp để ủng hộ tiền mai táng cho ông C.
Tuy nhiên, một số người không hiểu chuyện lại đăng tin lên mạng xã hội đồn đoán rằng có án mạng, nên tập trung đến xem khiến lực lượng chức năng phải vất vả giải tỏa, tránh ùn tắc giao thông.
Theo Trí Thức Trẻ