Dì của Nguyễn Hải Dương có liên quan gì đến vụ thảm sát Bình Phước?

Bà Trần Thị Trinh - dì của tử tù Nguyễn Hải Dương - cùng Dương tới nhà nạn nhân trước hôm xảy ra vụ án...

Bà Trần Thị Trinh - dì của tử tù Nguyễn Hải Dương - cùng Dương tới nhà nạn nhân trước hôm xảy ra vụ án...

Ở phiên sơ thẩm hồi trung tuần tháng 12.2015, Trần Thị Trinh - dì của tử tù Nguyễn Hải Dương (sát thủ trong vụ án ở Bình Phước khiến 6 người thiệt mạng) khai không biết việc làm của cháu và cho rằng bản thân bị đánh lừa.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Dinh (bố của bà Nguyễn Thị Ánh Nga - một trong 6 nạn nhân bị Dương giết) cho rằng người phụ nữ này đã "tiếp sức" cho cháu gây án. Vì lý do đó, ông đã làm đơn kháng cáo, yêu cầu tòa làm rõ vai trò của bà Trinh.

Theo nội dung vụ án, khoảng 17h ngày 3.7.2015, Dương đến nhà trọ rồi rủ Trinh đến nhà bạn lấy đồ (sự thật là đến nhà ông Lê Văn Mỹ để thăm dò). Dương khai nhận rằng muốn dì mình là phụ nữ đi cùng để tránh sự chú ý của cảnh sát giao thông.

Đến 23h cùng ngày cả hai đi Bình Phước, đến nhà ông Lê Văn Mỹ (xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), cách đó khoảng 70km.

Chuyến đi này Dương mang theo cả ba lô chứa hung khí để cùng Tiến gây án sau này. Trên đường đi, Dương có nhờ bà Trinh lắp sim 'rác' để nhắn tin cho cháu Dư Minh Vỹ ra mở cổng.

Sau khi nói chuyện với Vỹ để thăm dò tình hình gia đình nhà ông Mỹ, Dương dụ dỗ cháu bé này lần sau sẽ tiếp tục mở cửa cho mình.

di cua nguyen hai duong co lien quan gi den vu tham sat binh phuoc? hinh anh 1

Bà Trần Thị Trinh tại phiên xử sơ thẩm. Ảnh: H.Đ

Xong việc, Dương cùng bà Trinh trở về phòng trọ lúc 4h ngày 4.7. Dương đưa luôn ba lô có chứa hung khí cho dì mình cất dùm. Tuy nhiên, bà Trinh khai rằng không hề mở ba lô ra xem nên không biết bên trong chứa hung khí.

Về phần mình, sau khi Dương bàn bạc cùng Thoại thì gọi điện cho bà Trinh để mượn xe. Dì của tử tù ngoài việc cho mượn xe còn đưa thêm một mũ bảo hiểm (để Thoại đội) và ba lô chứa hung khí. Tuy nhiên, chuyến đi vào tối 4, rạng sáng ngày 5.7.2015 của Dương và Thoại (mục đích giết người, cướp tài sản) không thành, lý do Vỹ không ra mở cửa.

Trở về huyện Hóc Môn, Dương tiếp tục nhờ bà Trinh cất ba lô có chứa hung khí. Khuya 6.7, Dương lại mượn xe và lấy ba lô chứa hung khí ở phòng trọ bà Trinh rồi cùng Tiến đến nhà ông Mỹ gây án.

Qua quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho rằng không đủ cơ sở để truy tố đối với Trần Thị Trinh. Bởi trước khi gây án Dương vẫn thường xuyên mượn xe của người phụ nữ này.

Việc đi chung tới nhà ông Mỹ, cho mượn xe vào khuya ngày 4 và 6.7 để Dương gây án, bà Trinh khai nhận không biết mục đích phạm tội của cháu mình. Sau khi vụ án xảy ra, bà Trinh khai nhận không thấy ở Dương có dấu hiệu bất thường. Hung thủ cũng rời Hóc Môn, đến nhà nạn nhân ngay sau đó. Chính vì thế cũng không có cơ sở truy tố bà Trinh tội Che giấu tội phạm.

Trong phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra ngày 18 - 19.7 tới, bà Trinh được triệu tập với tư cách là người có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, người này đã có đơn xin hoãn tham gia phiên tòa vì lý do mới sinh con nhỏ (24.6).

Theo luật sư Lê Văn Nam - người bào chữa cho bị cáo Vũ Văn Tiến, đây là lý do chính đáng để xem xét hoãn tòa theo Điều 245 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo Hồ Đông (Zing)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.