- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
ĐIỀU TRA: Sự thật đáng sợ trong "thế giới kem trộn"
Vào "thế giới kem trộn" mới thấy không ai liều bằng những người bán dù số nạn nhân không ngừng gia tăng. Họ liều vì lợi nhuận ở đây phải nói là khó tin và hơn cả là sự bó tay của các cơ quan hữu trách.
Một bạn đọc tên Thanh Hằng viết: "Họ tinh vi lắm Báo Người Lao Động ơi! Ngay cả với người có thừa cảnh giác vì nắm rõ nhiều trường hợp "thê thảm" khi xài kem trộn như tôi cũng mắc bẫy. Quý báo hãy giúp khách hàng nhận ra bản chất của những kẻ bán kem trộn trên mạng nhé".
Từ những thỉnh cầu này, sau 3 tuần lên mạng mua hàng, đi thực tế tìm hiểu, những sự thật về kem trộn dần được lần mở.
Công khai bán vé... tử thần
"Tại sao em đen "trời đánh còn rọi đèn" mà em thay đổi được, còn chị em thì không? Chỉ có một lý do là các chị chưa thật sự sử dụng loại kem hợp với mình. Nên muốn trắng như em cứ đặt thử một hộp mà xài" - tài khoản Van Huynh khẳng định với chúng tôi như thế. Và để người bán tin tưởng, chúng tôi đã đặt mua từ tài khoản này 2 hộp kem trộn: một dành cho body (toàn thân) với thương hiệu X10 và một cho face (mặt) với tên gọi Cốt ủ X10 lần lượt có giá 150.000 đồng và 230.000 đồng. Với số tiền 380.000 đồng, Van Huynh khẳng định: "Chả đâu rẻ hơn mà hiệu quả hơn. Ngoài kia người ta bán có khi cả chục triệu một hũ kem tí ti có khi chẳng được như của em đâu?".
Thậm chí những người bán kem trộn còn livestream trộn kem trực tiếp cho khách xem. (Ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội)
Khi chúng tôi hỏi, có thể chia sẻ công thức không vì nghe mọi người ca thán về kem trộn cũng nhiều, sản phẩm thì rẻ nên cũng thấy sợ? Van Huynh nói: "Tôi có bí quyết riêng. Công thức thì không chia sẻ được rồi nhưng chị cứ yên tâm, tôi thử hết rồi mới bán ra ngoài. Hiệu quả lắm. Tôi trắng như thế này cơ mà". Kèm theo lời khẳng định, Van Huynh đưa bức ảnh cánh tay với làn da Bạch Tuyết (không biết của ai).
Nguyên liệu trộn kem được bày bán tràn lan trên mạng xã hội, mới nhìn cũng đã… sợ
Tìm đến một cơ sở khác, một nữ hoàng kem trộn livestream đều đặn trên mạng ở miền Tây với 4 tài khoản "Gái bán kem trộn đây", "Cô gái bán kem trộn", "Kem trộn nguyên chất" và "Kem trộn miền Tây tui bán". Chủ shop này là Ngọc Tuyền và khá đắt hàng trong việc bán kem trộn với khoảng 10 số điện thoại nhận đặt hàng.
Mỗi lần livestream có vài trăm đến cả ngàn người theo dõi và lượng đặt hàng thuộc dạng "khủng" đến bất ngờ với lời quảng cáo "siêu trắng" và đặc biệt dành cho da lì, da khó lên tông. Ngọc Tuyền được gọi là "nữ hoàng livestream" vì khả năng quảng cáo.
Tuyền còn có một chiêu độc hơn là khi có những phản hồi không hài lòng về sản phẩm, ngay lập tức bị đá khỏi livestream. Hay thậm chí, khách hàng chỉ hỏi "Chị ơi, em bôi kem sâm bị dị ứng mẩn đỏ thì bôi gì cho đỡ vậy chị?", khách hàng lập tức bị chặn.
Lượng khách đặt hàng trên livestream của shop này và lượng bóc phốt sản phẩm của shop này ngang ngửa nhau. Thế nhưng hàng vẫn cứ bán chạy, người bán vẫn cứ thao thao bất tuyệt về những hũ kem được trộn không phép, không kiểm nghiệm (?!).
Ở một shop khác với tài khoản Trương Nhi thì đây như là "nơi cứu hội chị em da ngăm muốn trắng" vì chưa đâu có thể bán mỹ phẩm rẻ như ở đây: Cốt tẩy trắng nhanh 300.000 đồng/kg, dưỡng trắng mềm 450.000 đồng/kg, sâm phục hồi 600.000 đồng/kg, sâm cốt ủ 600.000 đồng/kg.
Còn ở shop Hà Miêu, nơi chuyên giải quyết những trường hợp đã xài kem cốt, kem ủ mà vẫn chưa trắng là do "da quá lì, khó lên tông màu". Nhưng đừng lo, em có bí quyết bảo đảm trắng". Và những thứ cô chia sẻ là kích trắng bằng thuốc tây gồm vitamin, B1,… với cam kết "đã dùng thử trước khi đưa sản phẩm ra thị trường".
Muốn giàu nhanh hãy kinh doanh kem trộn!
Sau hơn 3 tuần tiếp cận các chủ tài khoản bán kem trộn và xin được chứng kiến quá trình trộn kem, một kiểu học hỏi công thức, với lời hứa "sẽ lấy hàng số lượng lớn để mở sỉ hệ thống kem trộn ở khắp các tỉnh, thành". Tức là các chủ tài khoản không cần phải vất vả livestream mà chỉ cần ngồi trộn kem, còn chúng tôi sẽ làm đại lý lớn vì không có "bí quyết" trộn kem nhưng lại có tiền và đang muốn kinh doanh kem trộn". Lời hứa của chúng tôi đưa ra hấp dẫn nhưng tất cả các nơi đều khước từ với lời hẹn "giảm giá nếu lấy số lượng lớn, còn công thức thì không thể tiết lộ".
Duy chỉ có một tài khoản Trang Bơ sau khi thấy chúng tôi quá kiên trì nên đã xiêu lòng và đồng ý bán lại công thức trộn kem. Tưởng cá đã cắn câu, chúng tôi gạ Trang Bơ: "Chúng tôi sẽ trả cho em gấp đôi số tiền mua công thức, chỉ cần em trộn kem cho chúng tôi quay clip lại để những lần sau chúng tôi còn trộn cho đúng. Não hơi cá vàng mà". Thế nhưng Trang Bơ nhất quyết từ chối.
Công thức kem trộn Trang Bơ bán cho chúng tôi được viết loằng ngoằng trên giấy học trò gồm các thành phần như: Pizu, thanh hiến, muôn thuở, tẩy trắng da Lan Anh, thuyết thanh Như Ngọc, Zale Thái, Whittening Thái, dưỡng trắng CDY…
Một diễn viên tự nhận mình là "nữ hoàng kem trộn" xin giấu tên chia sẻ ngay từ thời là sinh viên, cô đã bán kem trộn và mỗi tháng kiếm được bộn tiền. Cô cho hay đã xây dựng cả hệ thống phân phối là những cô bạn cùng lớp. Mỗi tuần, cô sẽ thu tiền về một lần. Kem do cô tự trộn rồi đem bán. Đó là lý do dù là sinh viên nhưng cuộc sống của cô khá đủ đầy. Với cô: "Muốn giàu nhanh hãy học cách kinh doanh kem trộn", bởi bán kem trộn chính xác là 1 lời 100.
Theo giới y khoa, thành phần chính có trong kem trộn là corticoid. Đáng nói là corticoid thuộc thành phần chuyên trị các vấn đề viêm da nghiêm trọng. Với tác dụng kháng viêm, chống dị ứng và ức chế miễn dịch mạnh nên corticoid chỉ được dùng theo liều lượng chỉ định của bác sĩ kê toa. Bởi khi sử dụng quá liều lượng trong thời gian dài, corticoid có thể gây ra những tác hại không lường.
Ngoài ra, sử dụng corticoid còn bị giữ nước trong cơ thể, gây tình trạng da căng tắc biến dị. Chính vì lẽ đó, khi sử dụng kem trộn, corticoid trong kem sẽ làm da đẹp lên nhanh chóng bởi tác dụng kháng viêm, trị mụn nên da mịn màng và căng bóng.
Tuy nhiên, nếu lạm dụng bôi quá liều lượng cho phép sẽ làm teo da, rạn da, da dễ bị nhiễm trùng do mất sự đề kháng. Lẽ này, kem trộn đang được bán tràn lan trên mạng với đủ loại công thức không được kiểm nghiệm đang từng ngày, từng giờ gây họa cho người sử dụng.
Kỳ tới: Đại sứ thương hiệu cũng tiếp tay
"Có hẳn “hội kem trộn trắng da” với hằng hà những livestream đều đặn quảng cáo mỗi ngày trên mạng xã hội. Dù nhãn hiệu khác nhau, công thức khác nhau, cách thức quảng bá khác nhau nhưng điểm chung của các chia sẻ này là khẩu hiệu: “Muốn chói chang thì phải làm nắng. Muốn trắng thì phải bôi kem”. |
Những gương mặt biến dạng Nghe bạn bè giới thiệu, em N.V.A (17 tuổi; ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) tìm mua thuốc rượu Đ.H và kem trộn B.L để điều trị mụn. Thời gian đầu sử dụng, da giảm mụn, trắng lên rõ rệt nhưng chỉ gần 1 tháng sau, da mặt bắt đầu bỏng đỏ, nóng rát, nổi mụn nước chi chít, da đóng vảy khô ráp khắp khuôn mặt. Đến khi ngưng sử dụng da trở nên nhăn nheo, mụn tiết dịch vàng, da mặt viêm nhiễm nặng nề. Sau khi đi khám, A. được các bác sĩ da liễu chẩn đoán biến chứng da do sử dụng kem có chứa corticoid. Một trường hợp biến chứng da nặng nề khác được ghi nhận là chị M.Đ (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM). Choáng ngợp với các lời quảng cáo, chị M.Đ đã tin tưởng và dùng thử bộ sản phẩm kem dưỡng (kem trộn). Chỉ sau một thời gian, da mặt chị mỏng dần, những đốm nám ban đầu bắt đầu lan rộng ra hai gò má và đốm nám ngày càng sậm màu, ăn sâu, chuyển màu nâu sẫm. Không những ảnh hưởng đến ngoại hình, tình trạng hiện tại còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý khiến chị ngại giao tiếp và không muốn ra khỏi nhà. Tương tự, một thời gian ngắn sau khi sử dụng bộ sản phẩm phục hồi, làm trắng da (bao gồm cả thuốc uống và kem bôi) được mua tại một phòng khám tư, làn da của cô gái trẻ (24 tuổi, ngụ TP Hà Nội) trở nên biến dạng nghiêm trọng. Ban đầu khi thấy xuất hiện những vảy tiết trên mặt, cô gái đã quay trở lại phòng khám thì được khuyên nên dùng tiếp vì đây là dấu hiệu bình thường. Đến khi sự việc nghiêm trọng, cô gái tìm đến Bệnh viện Da liễu trung ương trong tình trạng vảy tiết dày, có màu nâu sẫm, sần sùi như vỏ cây bao trùm toàn bộ khuôn mặt. |
Theo Người lao động
-
Pháp luật7 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật2 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật2 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật2 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật3 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật3 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...