- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đường dây lừa đảo "chạy" vào các trường Công an, Quân đội
Ngày 6-1, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối tượng Ngọ Thị Hoa (42 tuổi), trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 6-1, Cục Cảnh sát hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, đã khởi tố, tạm giam đối tượng Ngọ Thị Hoa (42 tuổi), trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Một cán bộ điều tra Phòng 8, C45 cho biết, Hoa là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xin việc làm, xin đi học, xin nâng điểm thi… từ năm 2014 đến nay tại 26 tỉnh thành trên toàn quốc như: TP. Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai...
Đáng chú ý của vụ án này, trong 100 bị hại, Hoa chưa trực tiếp gặp ai mà đều qua các đầu mối trung gian. Và chính những người này cũng đã bị cô ta lừa cho vào “tròng” với mác học cao học tại Australia, giỏi tiếng Anh và từng làm tại một trung tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội…
Sáng 6-1, có mặt tại trụ sở Cảnh sát hình sự, chị Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Nội) - nguyên đơn, “kênh” trung gian của Hoa đầu tóc bờ phờ, mệt mỏi tâm sự: “Do quá tin tưởng Hoa, không xác minh các mối quan quan hệ mà cô ta vẽ ra nên chị Hằng đứng ra nhận 24 trường hợp để xin đi học vào các trường Quân đội, Công an với số tiền 5 tỷ 250 triệu đồng để chuyển cho Hoa”.
Theo Phòng 8, vụ việc bắt nguồn vào năm 2014, khi chị Trần Thị Hải Thu, trú tại tỉnh Khánh Hòa qua mối quan hệ đã quen biết với Ngọ Thị Hoa.
Từ những lần liên lạc thông qua điện thoại, Hoa với tài ăn nói khéo léo, ba hoa về việc mình có nhiều mối quan hệ rộng, với người có chức có quyền nên chị Thu dễ dàng tin…
Sau đó, Thu đứng ra nhận nhiều trường hợp xin đi làm, đi học rồi chuyển tiền cho Hoa. Qua Thu, Hoa quen biết với Hằng và từ đó quen với các đầu mối trung gian khác là Hồ Thị Nhàn, Nguyễn Khắc Hưng và Vũ Ngọc Thư.
Cơ quan điều tra xác định, 5 người này đã đứng ra nhận hồ sơ, tiền của hơn 100 bị hại, tổng số tiền 20 tỷ 440 triệu đồng để xin thi vào các trường Công an, quân đội, đi làm trong lực lượng vũ trang, xuất nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất…
Điển hình, trường hợp anh H.N.Đ, quê ở tỉnh Nam Định, vì muốn xin việc cho em học ngành ngoài vào làm ở Công an tỉnh Nam Định nên đã đưa cho Hằng chi phí 330 triệu đồng nhưng đến nay không xin được việc.
Tiếp đó, anh N.B.T, quê ở tỉnh Nghệ An tố cáo, Hằng đã nhận 150 triệu đồng để xin việc cho con dâu vào làm ở Bệnh viện 198 nhưng không được và tiền cũng không trả lại.
Hay như trường hợp bị hại là chị K.T.L đưa 250 triệu đồng để Hằng cho con gái thi đỗ vào Học viện ANND nhưng không đỗ mà tiền cũng mất...
Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Thu, Hằng, Nhàn, Hưng và Thư đều chuyển tiền cho Hoa thông qua tờ giấy chứng từ nhận tiền.
Quá thời hạn hẹn, các bị hại giục vì không được đi làm, đi học… liên lạc với Hoa không được, biết bị mắc lừa, những người này đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Tại cơ quan Công an, Hoa không thuộc dạng sắc nước hương trời, cũng chẳng phải tay chơi sành điệu mà có phần khắc khổ.
Hoa khai đã chuyển số tiền nhận được từ những người trung gian đưa cho một số người. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định nơi chuyển tiền của Hoa không có địa chỉ rõ ràng, không có giấy tờ, chứng từ.
Trước chứng cứ rõ ràng, Hoa đã phải thừa nhận vì hám lợi nên đã thực hiện hành vi lừa đảo dù mình không có chức năng, nhiệm vụ xin đi học, đi làm.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo, ai là bị hại trong đường dây lừa đảo do Ngọ Thị Hoa cầm đầu, đến Cục Cảnh sát Hình sự, địa chỉ số 14, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội hoặc điện thoại liên hệ: 069.2344122 để được giải quyết.
Một cán bộ điều tra Phòng 8, C45 cho biết, Hoa là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xin việc làm, xin đi học, xin nâng điểm thi… từ năm 2014 đến nay tại 26 tỉnh thành trên toàn quốc như: TP. Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai...
Đáng chú ý của vụ án này, trong 100 bị hại, Hoa chưa trực tiếp gặp ai mà đều qua các đầu mối trung gian. Và chính những người này cũng đã bị cô ta lừa cho vào “tròng” với mác học cao học tại Australia, giỏi tiếng Anh và từng làm tại một trung tâm của Đại học Quốc gia Hà Nội…
Sáng 6-1, có mặt tại trụ sở Cảnh sát hình sự, chị Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Nội) - nguyên đơn, “kênh” trung gian của Hoa đầu tóc bờ phờ, mệt mỏi tâm sự: “Do quá tin tưởng Hoa, không xác minh các mối quan quan hệ mà cô ta vẽ ra nên chị Hằng đứng ra nhận 24 trường hợp để xin đi học vào các trường Quân đội, Công an với số tiền 5 tỷ 250 triệu đồng để chuyển cho Hoa”.
Theo Phòng 8, vụ việc bắt nguồn vào năm 2014, khi chị Trần Thị Hải Thu, trú tại tỉnh Khánh Hòa qua mối quan hệ đã quen biết với Ngọ Thị Hoa.
Từ những lần liên lạc thông qua điện thoại, Hoa với tài ăn nói khéo léo, ba hoa về việc mình có nhiều mối quan hệ rộng, với người có chức có quyền nên chị Thu dễ dàng tin…
Sau đó, Thu đứng ra nhận nhiều trường hợp xin đi làm, đi học rồi chuyển tiền cho Hoa. Qua Thu, Hoa quen biết với Hằng và từ đó quen với các đầu mối trung gian khác là Hồ Thị Nhàn, Nguyễn Khắc Hưng và Vũ Ngọc Thư.
Cơ quan điều tra xác định, 5 người này đã đứng ra nhận hồ sơ, tiền của hơn 100 bị hại, tổng số tiền 20 tỷ 440 triệu đồng để xin thi vào các trường Công an, quân đội, đi làm trong lực lượng vũ trang, xuất nhập cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất…
Điển hình, trường hợp anh H.N.Đ, quê ở tỉnh Nam Định, vì muốn xin việc cho em học ngành ngoài vào làm ở Công an tỉnh Nam Định nên đã đưa cho Hằng chi phí 330 triệu đồng nhưng đến nay không xin được việc.
Tiếp đó, anh N.B.T, quê ở tỉnh Nghệ An tố cáo, Hằng đã nhận 150 triệu đồng để xin việc cho con dâu vào làm ở Bệnh viện 198 nhưng không được và tiền cũng không trả lại.
Hay như trường hợp bị hại là chị K.T.L đưa 250 triệu đồng để Hằng cho con gái thi đỗ vào Học viện ANND nhưng không đỗ mà tiền cũng mất...
Sau khi nhận tiền từ các bị hại, Thu, Hằng, Nhàn, Hưng và Thư đều chuyển tiền cho Hoa thông qua tờ giấy chứng từ nhận tiền.
Quá thời hạn hẹn, các bị hại giục vì không được đi làm, đi học… liên lạc với Hoa không được, biết bị mắc lừa, những người này đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Tại cơ quan Công an, Hoa không thuộc dạng sắc nước hương trời, cũng chẳng phải tay chơi sành điệu mà có phần khắc khổ.
Hoa khai đã chuyển số tiền nhận được từ những người trung gian đưa cho một số người. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định nơi chuyển tiền của Hoa không có địa chỉ rõ ràng, không có giấy tờ, chứng từ.
Trước chứng cứ rõ ràng, Hoa đã phải thừa nhận vì hám lợi nên đã thực hiện hành vi lừa đảo dù mình không có chức năng, nhiệm vụ xin đi học, đi làm.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo, ai là bị hại trong đường dây lừa đảo do Ngọ Thị Hoa cầm đầu, đến Cục Cảnh sát Hình sự, địa chỉ số 14, ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội hoặc điện thoại liên hệ: 069.2344122 để được giải quyết.
Theo CAND
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...