- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chân dung gã anh vợ ngáo đá cầm dao chém tử vong nghệ sỹ ưu tú Vũ Mạnh Dũng
Bà Đinh Thị Bình - Tổ trưởng tổ dân phố 81, phường Chương Dương cho biết, nghi phạm Dương Quang Bình ở khu vực là đối tượng nghiện lâu năm
Liên quan đến vụ việc nghệ sỹ ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị chém tử vong, ngày 19/2 công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vẫn đang điều tra làm rõ.
Hình ảnh nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng.
Danh tính nghi phạm được xác định là Dương Quang Bình (anh vợ của nạn nhân). Trưa cùng ngày, gia đình nạn nhân đã dán cáo phó phát tang. Chia sẻ về vụ việc này, bà Đinh Thị Bình - Tổ trưởng tổ dân phố 81, phường Chương Dương cho biết, nghi phạm Dương Quang Bình ở khu vực là đối tượng nghiện lâu năm.
Cách đây 3-4 tháng, Bình mới đi cái nghiện về. Quá trình sinh sống ở tổ dân phố, Bình chưa gây ra sự việc gì, chỉ phá phách tại gia đình.
"Bình chỉ phá phách trong gia đình, còn với mọi người xung quanh đối tượng không gây sự với ai. Bình nghiện lâu rồi và đã được đưa đi cai nghiện nhiều lần. Trước Tết, bố Bình có qua nhà tôi xin xác nhận cho anh ta có nơi cư trú ở tổ dân phố để xin được cho về nhà”, bà Bình chia sẻ.
Đối tượng Bình tại công an.
Về phần NSƯT Vũ Mạnh Dũng, bà Bình cho biết, nam nghệ sĩ mới chuyển về tổ dân phố sinh sống một thời gian sau khi mua lại một căn nhà cạnh nhà ông T. (bố vợ).
Quá trình sinh sống ở tổ dân phố, anh Dũng được hàng xóm quý mến vì tính tình hòa nhã, dễ gần.
“Tôi được người dân trong tổ dân phố chia sẻ, anh Dũng hỗ trợ gia đình bố vợ kinh phí cai nghiện cho đối tượng Bình. Sự việc xảy ra khiến chúng tôi bàng hoàng, xót xa. Vợ anh Dũng là giáo viên rất hiền lành, gia đình có 4 cháu, trong đó một cháu mới 4 tháng tuổi, thương các cháu quá”, bà Đinh Thị Bình nói.
Con ngõ xảy ra vụ việc.
Nghệ sỹ ưu tú Trần Ly Ly, Quyền Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam cho biết, phía Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đã có mặt tại gia đình anh Dũng để cùng với gia đình lo các thủ tục pháp lý. Trong sáng nay, lãnh đạo đơn vị đến gia đình và cùng lo hậu sự cho nghệ sỹ xấu số.
"Hiện tại chúng tôi đang xây dựng 1 quỹ hội những người yêu nghệ sỹ Vũ Mạnh Dũng để ai có chia sẻ gì thì mọi người có thể giúp đỡ gia đình. Vợ chồng Dũng có 4 người con và còn đang rất nhỏ, cháu bé đến nay mới được 4 tháng tuổi.
Trong công việc, cuộc sống nghệ sỹ Vũ Mạnh Dũng là 1 người vô cùng tài năng, hiền lành, đức độ, tử tế, điềm đạm, chín chắn và đặc biết rất nhất tâm với nhà hát. Đối với phía Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sự ra đi của Mạnh Dũng là 1 tổn thất vô cùng to lớn, xót xa khó có thể bù đắp được.
Khi sáng nay đến nhà, mẹ của Dũng đã ngã quỵ, không đứng vững còn bố có phần bình tĩnh hơn nhưng tinh thần cũng rất căng thẳng nhìn vợ càng thương xót, đau đớn hơn, chúng tôi rất đau lòng", chị Ly nói.
Vụ án mạng xảy ra tối 18/2 tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm Dương Quang Bình (43 tuổi) sau khi tự đốt xe máy của mình đã trèo sang nhà em gái bên cạnh, cầm dao uy hiếp gia đình gồm 6 người, trong đó có 3 cháu nhỏ. Nhận tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã cử tổ công tác đến hiện trường. Tại đây, thượng uý cảnh sát 113 Nguyễn Trọng Nghĩa đã tước dao, quật ngã nghi phạm. Công an sở tại cho biết ngoài tự đốt xe máy, Bình còn đâm tử vong em rể là ông Vũ Mạnh Dũng (42 tuổi). Anh Vũ Mạnh Dũng (SN 1978, ngụ đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đảm nhiệm vị trí Phó đoàn trưởng Đoàn ca kịch Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. |
Theo Nhịp Sống Việt
-
Pháp luật1 ngày trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật2 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật3 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật4 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật4 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...