Gã chém phụ nữ liên tiếp trên cầu là đồng nghiệp cũ của nạn nhân

Chồng của nạn nhân cho biết hàng ngày vợ đi làm ở xưởng gỗ, gửi con gái ở nhà ông bà nội.

Chị Huyền bị chém trọng thương ở đầu và hai tay, được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) trong tình trạng rất nguy kịch.

Liên quan vụ án, tối 12/1, một cán bộ Công an TP Sông Công cho biết hung thủ La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, Thái Nguyên) vẫn đang lẩn trốn, chưa ra trình diện. Lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm kẻ gây án.

Gã chém phụ nữ liên tiếp trên cầu là đồng nghiệp cũ của nạn nhân-1

Anh Nghị ngồi thất thần tại sảnh khu vực cấp cứu Bệnh viện Quân đội 108. Ảnh: Hải Nam.

Trước cửa phòng mổ Bệnh viện 108, anh Nguyễn Văn Nghị (30 tuổi), chồng nạn nhân, ngồi thất thần. Người đàn ông này liên tục nhìn vào khu vực phẫu thuật, nơi người vợ chuẩn bị trải qua ca mổ dự kiến kéo dài khoảng 10 giờ.

“Khoảng 8h30 sáng nay (13/1), khi đang làm việc tại xưởng sửa xe máy, tôi nhận cuộc gọi từ người thân báo vợ mình bị chém trên cầu Cứng. Không tin vào tai, tôi nhờ anh trai chở đến nơi thì vợ đã được đưa đi cấp cứu, con gái chưa tròn 2 tuổi được người dân bế”, anh Nghị kể.

"Trước khi đi làm, tôi còn bảo vợ nấu cơm sớm để trưa về cả nhà cùng ăn", anh Nghị nhớ lại.

Chồng của nạn nhân cho biết hàng ngày vợ đi làm ở xưởng gỗ, gửi con gái ở nhà ông bà nội. Tuy nhiên, ngày 13/1, xưởng nghỉ làm việc, vợ anh dành thời gian để ở nhà chơi với con gái thì xảy ra vụ việc này.

Theo lời người đàn ông: "Gia đình tôi không có mâu thuẫn gì với Hợi. Hồi vợ còn đi làm ở công ty cũ, tôi mới chỉ một lần gặp người này. Ngoài ra, vợ tôi và Hợi cũng không có biểu hiện gì khác thường".

Trước khi được cấp cứu ở Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chị Huyền được đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng rách nhiều ở đầu, chấn thương sọ não, gần đứt rời bàn tay phải và bị chém mất 3 ngón tay trái. Do tình trạng quá nặng, gia đình đã xin chuyển sang Bệnh viện Quân đội 108 để chữa trị.

Trước đó, sáng 13/1, chị Trần Thị Huyền (33 tuổi, ở xã Bình Sơn, TP Sông Công, Thái Nguyên) chở con gái 15 tháng tuổi qua cầu Cứng Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, thì bị La Đình Hợi (37 tuổi, quê huyện Phú Bình, Thái Nguyên) ép ngã giữa cầu. Gã này sau đó dùng dao chém liên tiếp vào đầu và tay người phụ nữ, mặc cho đứa trẻ đứng cạnh gào khóc.

Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Clip liên quan vụ việc đã được phát tán trên mạng xã hội.

Gã chém phụ nữ liên tiếp trên cầu là đồng nghiệp cũ của nạn nhân-2

Vị trí cầu Cứng Sông Công, nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://news.zing.vn/ga-chem-phu-nu-lien-tiep-tren-cau-la-dong-nghiep-cu-cua-nan-nhan-post1035745.html?fbclid=IwAR0u6q2zevUGRXsoCTXG048A6PlAUInHun-kWa2VrP3Opfa-XFLQ504Y4ko

chém người


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.