- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hé lộ lý do trả hồ sơ vụ con nuôi Đường Nhuệ đập gãy chân nạn nhân
Ngày 6/5, Toà án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã mở phiên phúc thẩm, xét xử kháng cáo của các bị cáo liên quan đến vụ con nuôi Đường Nhuệ đập gãy chân nạn nhân. Toà đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này, vậy lý do là gì?
Theo bản án sơ thẩm ngày 26/9/2019 của Toà án Nhân dân huyện Đông Hưng, con nuôi Đường Nhuệ lĩnh án 1 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác cũng lần lượt hưởng các mức án không có sự khác biệt lớn.
Trao đổi với Dân Việt, các chuyên gia pháp luật nhận định mức án mà toà Đông Hưng tuyên cho các bị cáo ở phiên sơ thẩm là chưa hợp lý.
Trong phiên phúc thẩm hôm qua, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đã ra quyết định huỷ bản án sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" đối với bị can Bùi Mạnh Tiến và các đồng phạm đập gãy chân thanh niên ở huyện Đông Hưng vào cuối năm 2018.
Toà trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại vụ Tiến "trắng" cùng đồng bọn đập gãy chân nạn nhân ở Đông Hưng. Tiến đã táo tợn lôi nạn nhân từ sân nhà hàng ra ngoài đường, ghì cổ xuống đường để cho các bị cáo khác dùng gậy gỗ đập gãy chân nạn nhân khiến anh này bị thương tích 25%.
Đồng thời trả lại hồ sơ để cơ quan công an điều tra lại vụ việc, bổ sung thêm các tình tiết liên quan đến vụ án.
Nguồn tin của Dân Việt cho biết, có một số tình tiết chưa được làm rõ hoặc chưa đầy đủ nên toà đã trả hồ sơ.
Theo đó, hình ảnh camera cung cấp liên quan đến vụ việc chưa được giám định lại xem có dấu hiệu cắt ghép hay không.
"Bệnh án của Hùng chưa thấy nộp vào hồ sơ” – nguồn tin cho biết.
Nạn nhân của vụ án này là anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1987, Nguyên Xá, Đông Hưng). Anh Hùng bị Tiến “trắng” và đồng bọn hành hung khiến anh này tổn thương 25% sức khoẻ.
Nhóm của Tiến “trắng” đã táo tợn đến mức lôi anh Hùng từ khu vực nhà hàng của anh trai anh Hùng ra ngoài đường trục thôn rồi hành hung nạn nhân chỉ vì nghe tin Hùng ý định thuê người đánh Tiến “trắng”.
Hình ảnh kinh hãi nhóm đối tượng do Tiến "trắng" cầm đầu ở thời điểm hành hung nạn nhân Hùng vào năm 2018.
Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm Pháp y tỉnh Thái Bình, anh Hùng bị 14 thương tích vùng đầu, mặt và toàn thân do vật tày, cứng tác động làm gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân phải.
Trong quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm do Toà án Nhân dân huyện Đông Hưng xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.
Với nạn nhân Hùng, anh này khai không có mâu thuẫn gì với con nuôi Đường Nhuệ và đồng phạm của Tiến.
Giữa các bị cáo và anh cũng như người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chăm sóc anh trong quá trình điều trị thương tích đã thoả thuận với nhau xong việc bồi thường, anh Hùng không yêu cầu bồi thường gì thêm và xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Toà sơ thẩm kết luận, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống mà khoảng 20h ngày 19/12/2018, Tiến đã có hành vi ghì cổ anh Hùng lôi từ trong sân nhà hàng Hương Quê ra đường, vật nạn nhân xuống đường rồi tỳ đè nạn nhân cho các bị cáo không có mâu thuẫn gì với anh Hùng dùng chân, tay không đánh vào người anh này.
Đáng chú ý, các bị cáo Tuấn Anh, Đức, Vương và Duẩn đã dùng gậy vụt vào người và chân nam thanh niên sinh năm 1987 làm nạn nhân bị thương tích, tổn hại 25% sức khoẻ.
Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khoẻ của nạn nhân được pháp luật bảo vệ. Hành vi đánh anh Hùng của các bị cáo là côn đồ, hung hăng, rất coi thường sức khoẻ của người khác, coi thường pháp luật.
Theo Dân Việt
-
Pháp luật13 giờ trướcNgày 25/4, Công an tỉnh Kon Tum cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
-
Pháp luật1 ngày trướcDo có mâu thuẫn từ trước với anh N., Giang (35 tuổi, ở Ninh Bình) dùng cán chổi, gậy gỗ vụt nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
-
Pháp luật2 ngày trướcSau khi nhận ủy quyền từ người bán, Nga tự ý bán thửa đất cho người khác để lấy tiền sử dụng vào việc cá nhân.
-
Pháp luật3 ngày trướcTối ngày 23-4, Bộ Công an thông tin về vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (tổ 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) khiến 7 công nhân tử vong.
-
Pháp luật3 ngày trướcNữ quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên đã bị bắt.
-
Pháp luật3 ngày trướcTrả lời Hội đồng xét xử (HĐXX), bị cáo Trần Ngọc Bích (một trong 2 người con của ông Trần Quí Thanh) đã nhận sai, dù trong giai đoạn điều tra cho tới trước khi hầu tòa, bị cáo Bích chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần, không thừa nhận giúp cha cho vay tiền.
-
Pháp luật3 ngày trướcNghi phạm Phạm Duy Thịnh khai nhận, do thấy có người ôm sau, tưởng nhóm "đối thủ", nên anh ta dùng dao tấn công. Không ngờ, nạn nhân lại chính là bạn của mình.
-
Pháp luật3 ngày trướcToà phúc thẩm bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án 20 năm tù đối với mẹ "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán 2019.
-
Pháp luật4 ngày trướcNgày 22/4, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Thị Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
-
Pháp luật4 ngày trướcDo mâu thuẫn, Bảo đã xuống tay sát hại con riêng của người tình ngay tại phòng trọ.
-
Pháp luật4 ngày trướcKhi bị bắt, tên cướp này khá bình thản, trả lời các trinh sát rằng: "Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp".
-
Pháp luật4 ngày trướcTừ trình báo của người phụ nữ ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) bị lừa hơn 19,9 tỷ đồng, cơ quan điều tra đã làm rõ tổ chức tội phạm chuyên "rửa tiền" tinh vi.
-
Pháp luật5 ngày trướcDo mâu thuẫn cãi vã, T. đã đánh bạn gái ngất rồi siết cổ nạn nhân và kéo ra vườn nhà chôn.
-
Pháp luật5 ngày trướcTừ tháng 3/2024, cứ đầu giờ sáng, Hiền đi xe khách từ nhà ở Hà Nam ra Hà Nội, rồi đi xe buýt vào các khu ký túc xá. Đối tượng giả là sinh viên qua chốt bảo vệ rồi đi vào các phòng không khóa cửa trộm laptop rồi mang đi bán...