Khởi tố kẻ đâm người trọng thương vì cạnh tranh mối bán hàng

Cạnh tranh địa bàn bỏ hàng nem chả, bị đánh, Phúc liền lấy dao đâm đối thủ trọng thương, bị cơ quan công an khởi tố, bắt giam.

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phúc (23 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Nguyễn Phúc và Vương Đình Hạnh (35 tuổi, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc) hành nghề cung cấp mặt hàng nem, chả tại địa bàn huyện Phú Lộc.

Do cạnh tranh trong buôn bán, giữa Vương Đình Hạnh và Nguyễn Phúc nảy sinh mâu thuẫn. Vì vậy, Vương Đình Hạnh nhiều lần đe dọa, dằn mặt Nguyễn Phúc, yêu cầu không được bỏ hàng tại những nơi Hạnh đang làm ăn.

Khởi tố kẻ đâm người trọng thương vì cạnh tranh mối bán hàng-1
Cơ quan công an công bố lệnh bắt Nguyễn Phúc (giữa, bên phải) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong một lần Nguyễn Phúc được anh Đào Văn Hiếu (26 tuổi, cùng trú xã Lộc Thủy) chạy xe máy chở đến chợ Cầu Hai (thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc) để giao hàng nem, chả thì Hạnh phát hiện.

Hạnh liền chạy xe máy đuổi theo anh Hiếu và Nguyễn Phúc từ chợ Cầu Hai về đến thôn An Bàng, xã Lộc Thủy. Tại đây, anh Hiếu dừng xe lại thì Hạnh lao đến đánh đấm liên tục vào mặt, đầu khiến Phúc bị đau.

Quá bực tức vì bị đánh, không kiềm chế được, Phúc liền lấy con dao để sẵn trong cốp xe máy đâm Hạnh 1 nhát trúng vào bụng khiến nạn nhân trọng thương, được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo kết luận giám định thương tích ban đầu, Vương Đình Hạnh bị tổn hại sức khỏe tỷ lệ lên đến 71%.

Sau quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Lộc ra quyết định khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Phúc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo VTC news

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vtcnews.vn/khoi-to-ke-dam-nguoi-trong-thuong-vi-canh-tranh-moi-ban-hang-ar884474.html

đánh nhau

cố ý gây thương tích


Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'
Có lẽ, khi mang theo một túi tiền nhiều tỉ đồng để giao dịch, giám đốc công ty bất động sản không thể ngờ rằng, trước mắt chị là âm mưu vô cùng tinh vi của nhóm sát thủ. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên trong quán cà phê, những người tham gia cuộc giao dịch ấy mới biết mình đã rơi vào "bẫy".

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.