Lật lại vụ giết người sau 28 năm và chuyện ‘đại ca’ phạm tội ở nước ngoài

Sau khi gây ra vụ án giết người cách đây gần 30 năm, “đại ca” Hà Thành bỏ trốn ra nước ngoài, mang tên giả và liên tục phạm tội, nhiều lần bị trục xuất…

Ngày 9/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Trường (SN 1974, ở quận Hai Bà Trưng) án tù chung thân về tội Giết người.

Theo cáo buộc, khoảng 20h ngày 11/3/1994, bị cáo Trường đang ngồi uống rượu tại quán nhà ông Trần Nguyễn Hùng (SN 1955) ở ngõ đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng thì hàng xóm là ông Đỗ Doãn H. (SN 1969) đi đến gọi Trường ra đứng nói chuyện.

Lúc này, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Ông H. đã tát 2-3 cái vào mặt của bị cáo rồi bỏ đi. Trong khi đó, ông Trường quay lại quán nhà ông Hùng tiếp tục ngồi uống rượu.

Sau đó, ông Trường đi bộ vào nhà ông Trần Nguyễn Sơn (em trai ông Hùng). Đến phòng khách, ông Trường nhìn thấy ông H. đang nằm ở ghế đi văng. 

Lật lại vụ giết người sau 28 năm và chuyện ‘đại ca’ phạm tội ở nước ngoài-1
Bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Do chưa hết bức xúc vì bị tát, ông Trường rút trong người ra con dao bầu, đi đến chỗ ông H. nằm, vung dao đâm 1 phát trúng ngực trái nạn nhân.

Bị tấn công, ông H. kêu lên: “Tôi bị đâm rồi" và đứng dậy, máu ở ngực phun ra. Sau đó, nạn nhân tiếp tục kêu: “Ối giời ơi" rồi ngã gục xuống đất.

Nhát đâm gây vết thương xuyên qua màng tim cắt dọc gốc động mạch phổi, dẫn đến máu tràn ngập màng tim và khoang ngực, làm ông H. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Về phía bị cáo, sau khi gây án đã rút dao ra khỏi ngực ông H. và bỏ trốn. Đến ngày 19/8/2022, ông Trường bị Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt giữ theo quyết định truy nã. 

Suốt thời gian bỏ trốn, bị cáo dạt vào tỉnh Kiên Giang rồi nhập cảnh trái phép vào Thái Lan theo đường biển và bị Hải quân Thái Lan bắt giữ.

Khi bị bắt, ông Trường khai mình là người Campuchia (không nhớ khai tên gì) và bị xử phạt 7 tháng tù, sau đó bị trục xuất sang Campuchia.

Thời gian ở Campuchia, bị cáo thuê người làm giả hộ chiếu Việt Nam mang tên Nguyễn Văn Tuyến. Năm 2008, bị cáo dùng hộ chiếu này để nhập cảnh vào Thái Lan và sinh sống tại Thủ đô Bangkok.

Đến khoảng tháng 5/2012, ông Trường bị Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan bắt về hành vi "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy" và bị xử phạt 25 năm tù.

Tháng 10/2021, bị cáo được đặc xá và bị chuyển về Trung tâm giam giữ cư trú (IDC) Thái Lan tại Bangkok để chờ làm thủ tục trục xuất về Việt Nam.

Toàn bộ quá trình bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan bắt giữ, thi hành án và được đưa đến quản lý tại Trung tâm giam giữ cư trú (IDC) Thái Lan tại Bangkok, bị cáo Trường đều khai tên giả là Nguyễn Văn Tuyến.

Đến tháng 3/2022, do không làm được hộ chiếu để về nước nên bị cáo đành khai tên thật là Đỗ Duy Trường. Ngày 29/6/2022, bị cáo Trường được Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cấp hộ chiếu và sau đó bị bắt giữ theo quyết định truy nã của Công an Hà Nội.

Quá trình điều tra vụ án sau 28 năm, bị cáo không thừa nhận việc dùng dao đâm chết nạn nhân. Bị cáo cho rằng, quá trình giằng co, vật lộn với nạn nhân, con dao đã vô tình đâm vào ngực ông H.

Sau khi sự việc xảy ra, "đại ca" Hà Thành rút con dao từ ngực ông H., cầm hung khí bỏ chạy men theo bờ sông Tô Lịch ra Đại học Bách Khoa. Trên đường bỏ chạy, bị cáo trượt ngã nên đánh rơi con dao.

CQĐT đã lấy lời khai các nhân chứng gián tiếp, kết quả phù hợp với biên bản khám hiện trường, bản giám định pháp y tử thi và cho rằng đủ cơ sở cáo buộc hành vi phạm tội của ông Trường.

Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/lat-lai-vu-giet-nguoi-sau-28-nam-va-chuyen-dai-ca-pham-toi-o-nuoc-ngoai-2152998.html

giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.