Lời khai ban đầu của nhân viên quán Karaoke giết người ở Hải Phòng

Bị bắt giữ trên đường lẩn trốn, nhân viên quán Karaoke bước đầu khai nhận ra tay giết người do mâu thuẫn trong việc thanh toán bình khí cười N2O.

Sáng 23-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao 2 đối tượng Lê Văn Khánh (33 tuổi) và Trần Viết Trung (35 tuổi, cùng ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) cho Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền.

Lời khai ban đầu của nhân viên quán Karaoke giết người ở Hải Phòng-1
Lê Văn Khánh (bìa phải) và Trần Viết Trung tại cơ quan công an

Trước đó, rạng sáng 21-10, Khánh và Trung (cùng là nhân viên của 1 quán Karaoke ở phố Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã hỗn chiến với một nhóm khách đến hát khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Sau khi gây án, 2 đối tượng trốn đến tỉnh Nam Định rồi tiếp tục đón xe khách trốn vào tỉnh Bình Phước nhưng khi đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì bị bắt giữ.

Tại Công an tỉnh Đắk Lắk, bước đầu đối tượng Khánh khai nhận sau khi 4 khách nam vào quán thì gọi 4 nhân viên nữ và 2 bình khí cười. Khi hát xong, tính tiền thì khách nói bình thứ 2 chỉ mới hút được 5 quả. Lúc này, Khánh hỏi lại nhân viên trong phòng thì nói là hút được mười mấy quả rồi và bình không thiếu khí.

Lời khai ban đầu của nhân viên quán Karaoke giết người ở Hải Phòng-2
Làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk 2 đối tượng khai nhận do mâu thuẫn thanh toán tiền bóng cười

"Khi thanh toán thì khách nói không trả tiền bình đấy và sẽ bóc phốt quán. Lúc này tôi tức quá chửi lại thì 2 bên lời qua tiếng lại, đánh nhau. Tôi thấy bạn tôi bị lôi ra ngoài cửa đánh nên vào quầy lấy dao ra chém loạn xạ…" - đối tượng Khánh khai nhận.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tối 20-10, nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc T. (SN 995, quê tỉnh Nghệ An) và 4 người khác uống rượu rồi đến hát tại quán karaoke trên đường Kênh Dương.

Lời khai ban đầu của nhân viên quán Karaoke giết người ở Hải Phòng-3
2 đối tượng bị bắt giữ trên đường lẩn trốn

Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 21-10, khi nhóm anh T. thanh toán tiền thì xảy ra xô xát với các nhân viên tại quán là Lê Văn Khánh và Trần Viết Trung.

Lúc này, Khánh đã dùng dao đuổi đánh nhóm T. khiến anh tử vong; Nguyễn Đức T. (SN 1994, quê tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn T. (SN 1998, quê tỉnh Phú Thọ) bị thương, được đưa cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 22-10, cả 2 đối tượng đi xe khách để lẩn trốn thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

CLIP: Lời khai ban đầu của nhân viên quán Karaoke giết người ở Hải Phòng

Theo Người lao động


giết người


Nhóm sát thủ và âm mưu thâm hiểm (P1): Màn kịch của những người 'có tiền'
Có lẽ, khi mang theo một túi tiền nhiều tỉ đồng để giao dịch, giám đốc công ty bất động sản không thể ngờ rằng, trước mắt chị là âm mưu vô cùng tinh vi của nhóm sát thủ. Chỉ đến khi tiếng súng vang lên trong quán cà phê, những người tham gia cuộc giao dịch ấy mới biết mình đã rơi vào "bẫy".

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.